Tôi quan niệm Barça là một thành phố kinh tế. Khi đội bóng sụp đổ thì ông Giám đốc sở thể dục thể thao từ chức chứ Chủ tịch thành phố thì sao quản được. Ông cứ kêu gào từ chức thì càng loạn kiểu Valverde vừa rồi. Ông đọc bài phỏng vấn Nobita đi: nghĩ tới bầu cử vào thời điểm hiện tại (trước khi C1 đá) là thiếu trách nhiệm.
Đấy là quan điểm của ông,
Một đội bóng chịu thất bại khủng khiếp liên tục bao gồm: 4-0 PSG, 3-0 Juventus (16-17), 3-0 sau khi dẫn 4-1 trước Roma, 4-0 (17-18) Liverpol (18-19), 8-2 Bayern (19-20), gần như trong toàn bộ nhiệm kỳ làm chủ tịch là éo thể chấp nhận được.
Ông đổ tội cho Eric Abidal, thì thằng đần nào bổ nhiệm Abidal?
Ông đổ tội cho Fernandes trước đó thì cũng là thằng đần nào bổ nhiệm Fernandes...?
Ông đổ tội cho HLV thì thằng nào bổ nhiệm HLV?
Thằng nào đuổi cổ hết các thành viên ban lãnh đạo, chỉ trơ trọi lại mình ông ta ngồi đấy?
Nếu là người có tự trọng và dũng cảm thì Bartomeu nên từ chức hoặc thông báo tổ chức bầu cử sớm đi. Thiên tài mất còn có người thay nữa là ông phá hoại Bartomeu.
Nếu ông ta vẫn nửa lạc nửa mỡ, kiểu sa thải hết, rồi lại bổ nhiệm lại một loạt thì EKIP này tồn tại cũng chỉ được 1 năm, năm sau bầu cử chủ tịch mới lại đập đi tiếp. Vậy có phải là thằng phá hoại đến mấy lần không?