Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Dù cửa miệng là thế, tôi không quan tâm cái ngày vớ vẩn này, nhưng thực sự trong lòng chả ai lại nghĩ thế. Ai chả muốn được yêu thương và hạnh phúc, ai chả muốn có tình yêu.

Con người tuy có mạnh mẽ tới đâu, bất cần như thế nào, nhưng tận sâu trong trái tim họ vẫn cần một nơi sưởi ấm cho những lạnh giá luôn xuất hiện xung quanh họ.

Trái tim đến với trái tim, dù khó khăn hay sao đi nữa, miễn không có sự lừa dối, trái tim chân thật luôn là thứ tình cảm quý giá nhất trên đời. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc dù lúc cay, lúc đắng, giận hờn,...nhưng vẫn "không hối hận" vì trong đời ta có tình yêu!

Vậy em chỉ biết nói với anh: te quiero!
 
Trở về sau một ngày không thể mệt mỏi hơn, mình cảm thấy thích cái không khí cổ vũ hết mình cho các bạn nhất là ngay tại trường quay của VTV3. Biết bao nhiêu sinh viên, năng động, nhiệt tình và "điên" không thể tả. Các bạn Nhân văn đã tạo ra những tiết mục không lẫn vào đâu được, đậm chất "hoang dại" như cái cách mà chúng ta hòa nhập vào cuộc sống này.

Dù khá mệt nhưng mình vẫn cố lân la lên 4r vì mấy ngày nay chả khác nào bị ban nick vậy, giờ phải đọc tin tức mỏi cả mắt. Coi như từ nay mình rút khỏi giang hồ, từ bỏ nghiệp "phóng viên" rồi :(
 
Hasta ahora, no entiendo por qué me he decidido a estudiar español? Porque Fc Barcelona, español o Nadal,...?
 
Liệu một mai có ai còn nhớ những phút giây vừa qua, ấm áp là thế, vui vẻ là thế,...ngọt ngào như chính đó là điều hạnh phúc nhất trên đời ???
 
Tự nhiên có một cảm giác, cảm giác lo lắng thực sự. Tôi bắt đầu sợ, sợ một thứ mà tôi biết rất rõ mình nên hay không nên, có thể hay không bao giờ gặp phải. Liệu những gì mình đã làm theo...cảm giác có thực sự đáng với những...trả giá sau này cũng như mình có thể gánh nỗi...hậu quả hay không??? Cuộc sống quả rất phức tạp!
 
Uống rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu nhưng ta vẫn cứ uống...

Một ngày với những chuyện điên rồ...nói ra hết những chuyện mình đã giấu trong lòng quả thật rất thoải mái. Những sắc màu cuộc sống làm cho ta có thêm những trải nghiệm thú vị như cái cách mà ta sẽ đối mặt với chính những khó khăn sắp tới...
 
Đôi lúc nó dạt dào như sóng biển, đôi lúc nó lạnh lẽo như băng giá. Ngọt ngào và trái đắng nó chỉ cách nhau bằng một ranh giới quá mỏng manh. Suy nghĩ của một người quả thật rất khó đoán, còn khó đoán hơn cả tỉ số của một trận đấu bóng. Thôi thì ta "yêu" anh bóng cho rồi, đỡ khổ...
 
Sửa lần cuối:
Dạo này rõ ràng là mình đã bị tác động quá nhiều bởi chuyện tình cảm, ảnh hưởng của nó đến việc học tập rõ ràng là mình hiểu hơn ai hết nhưng: Tại sao mình vẫn làm thế???

[Cấm QUOTE dưới mọi hình thức]
 
Sửa lần cuối:
Đôi khi cuộc đời cần một khoảng lặng thật sự, đã 1 năm 3 tháng 3 tuần mình gắn bó với 4r này, đã đến lúc "ngừng" vì nó. Kể từ bài viết thứ 1111 mình sẽ không tham gia các hoạt động online ngoài FCBSG nữa.
 
=)) Lạt còn đặt ra chỉ tiêu dừng bút =))

Để anh nói anh Sơn rút lại chân TK của em ;))
 
=)) Lạt còn đặt ra chỉ tiêu dừng bút =))

Để anh nói anh Sơn rút lại chân TK của em ;))

Chỉ dừng các hoạt động online ngoài FCBSG thôi em, nghĩa là với FCBSG thì vẫn không thay đổi :D

Còn vụ chân TK, Pooka cũng xin anh Sơn đổi rồi :))
 
=)) Lạt còn đặt ra chỉ tiêu dừng bút =))

Để anh nói anh Sơn rút lại chân TK của em ;))

Cái gì cũng phải cho chỉ tiêu chứ ;))

Chỉ dừng các hoạt động online ngoài FCBSG thôi em, nghĩa là với FCBSG thì vẫn không thay đổi :D

Còn vụ chân TK, Pooka cũng xin anh Sơn đổi rồi :))

Đúng rồi, ngừng hoạt động bên FCBVN thì tập trung "chém" mạnh hơn bên FCBSG ý mà ;)).

Anh Sơn trốn đâu mất rồi :(
 
Đó chính là nỗi đau lần đầu tiên tôi gặp phải khi phải một mình tự thân sống xa gia đình - sự phản bội và lừa dối. Xem tôi như một trò đùa, một trò giải trí khi buồn.

Tôi chân thành, ngây thơ vô tội vạ, đối xử với người bằng tất cả sự chân thành của mình. Người cho tôi hy vọng để rồi dập tắt nó bằng một câu nói phũ phàng. Người còn thua cả một đứa con gái như tôi, không dám đối diện trực tiếp, không dám giải thích, cả can đảm nhỏ nhoi như thế mà vẫn không có...

Tôi xin dành cho anh hai chữ "khốn nạn" và cả "đời" nữa, cả hai đều thích trêu ngươi số phận như nhau. Tôi không muốn gặp lại người nhưng đời khổ nhất là không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải gặp. Vết thương ở chân tôi đã lành hẳn nhưng vết sẹo vẫn còn đấy, không bao giờ mất như nỗi đau mà người dành cho tôi...

Hãy tránh xa cuộc đời tôi ra!
 
Có lẽ mọi thứ không bao giờ dễ dàng như ta nghĩ...
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay, tôi cũng đã 19 tuổi 4 tháng 1 ngày. Cũng đã ngần ấy thời gian kể từ ngày đầu tiên được gặp anh em trong FCBSG hai ngày sau sinh nhật lần 18 của tôi. Có thể nói, tôi không không gắn bó với đội bóng nhiều như những thành viên khác nhưng nói thật, trước giờ chưa có một tập thể nào khiến tôi có thể cảm thấy gắn bó như thế.

Có thể mọi người cảm thấy phiền với tôi, chướng mắt với tôi,...có tôi cũng được, không cũng không sao,...nhưng tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng "Tôi rất yêu mọi người!". Tôi luôn muốn đi cổ vũ anh em trong các trận đấu, cũng hò hét với mọi người tại Hải Triều mỗi khi xem Barca thi đấu, giao lưu, offline và tất cả các hoạt động khác.

Nhưng có rất nhiều nguyên do khác nhau khiến tôi không thể làm tốt tất cả, bằng cả lòng chân thành của mình tôi vẫn luôn mong mọi người bỏ qua những gì mà tôi đã từng làm mọi người phiền lòng.

Gửi FCBSG!
 
Dạo này thấy tâm trạng có vấn đề đấy. Có dịp đi xả stress với FCBSG đi để thấy đời còn nhiều niềm vui và ít đi "khốn nạn" :smile:

Quan trọng là mình nhìn đời ở góc độ nào thôi. Nếu như nhìn từ FCBSG ra chả phải thế giới luôn vui vẻ và hòa nhã sao ;)) Tại sao lại thích đối diện với cái monitor rồi lảm nhảm những dòng này.

A lê hấp :viva:
 
Dạo này thấy tâm trạng có vấn đề đấy. Có dịp đi xả stress với FCBSG đi để thấy đời còn nhiều niềm vui và ít đi "khốn nạn" :smile:

Quan trọng là mình nhìn đời ở góc độ nào thôi. Nếu như nhìn từ FCBSG ra chả phải thế giới luôn vui vẻ và hòa nhã sao ;)) Tại sao lại thích đối diện với cái monitor rồi lảm nhảm những dòng này.

A lê hấp :viva:

Em không đối diện một mình vì xung quanh em còn quá nhiều thứ để trân trọng. Có thể kỳ NC lần này và cả Offline C1 mọi người sẽ không thấy mặt em :(
 
Em không đối diện một mình vì xung quanh em còn quá nhiều thứ để trân trọng. Có thể kỳ NC lần này và cả Offline C1 mọi người sẽ không thấy mặt em :(
Vậy thì tốt... cho em rồi, thôi tập trung đi nhé ;)) Anh em chiến đây. Nhớ nói phải giữ lời nhé :))
 
Vậy thì tốt... cho em rồi, thôi tập trung đi nhé ;)) Anh em chiến đây. Nhớ nói phải giữ lời nhé :))

Haiz...câu nói của anh khiến em vô cùng...thất vọng, dường như anh rất không muốn thấy mặt em thì phải, đây chính là động lực khiến em cố gắng lên họp mặt với mọi người ;))
 
Hồi âm Nhật ký 8-03 của em: Cuộc sống là vậy. Còn nhiều lắm những lúc như thế này và hơn thế này nữa. Quan trọng là biết đối diện, biết chấp nhận, biết cách vượt qua. Hãy nhớ là bản thân mình là thứ quý giá nhất, điều gì không xứng đáng với mình thì bỏ đi, vứt đi, quên đi. Không ai làm tổn thương em nếu em không cho phép.
Qua cơn u ám này nhanh nhé!
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,178

Advanced Traffic Statistics

Online Now
76
Members: 0, Guests: 76
Robots: 1,476

Forum Views

Visitors Today
6,221
Visitors Month
309,401
Visitors Year
2,202,674
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,674
Back
Top