Báo chí 'thực tế' và sự cố Rodri: Khi ranh giới giữa đưa tin và rình rập bị xóa mờ

Báo chí 'thực tế' và sự cố Rodri: Khi ranh giới giữa đưa tin và rình rập bị xóa mờ

Báo chí 'thực tế' và sự cố Rodri: Khi ranh giới giữa đưa tin và rình rập bị xóa mờ

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chuyện gì đã xảy ra với Rodri trong những ngày qua? Một lời thì thầm riêng tư trên băng ghế dự bị với đồng đội, một nhận xét bộc phát về đối thủ, lập tức bị ống kính truyền hình ghi lại, đọc khẩu hình, chèn phụ đề và biến thành một scandal cấp quốc gia. Tiền vệ này sau đó phải gọi điện xin lỗi Jose Gaya, trong khi dư luận và truyền thông không ngừng xâu xé. Nhưng nhìn sâu vào bản chất sự việc, liệu sai lầm nằm ở Rodri hay ở một nền báo chí đang tự biến mình thành chương trình truyền hình thực tế "Gran Hermano"?

Khi khu vực kỹ thuật trở thành chiếc lồng kính soi mói

Truyền thông thể thao hiện đại đang bước vào một giai đoạn kỳ lạ. Giới truyền thông dường như không còn cần cầu thủ phải trải lòng trong phòng họp báo hay qua các cuộc phỏng vấn chính thức. Tất cả những gì họ làm là rình rập. Cầu thủ trò chuyện thì ghé tai nghe lén, thì thầm thì chèn phụ đề, nhăn mặt thì vội vã suy đoán tâm lý. Và khi một ngôi sao lỡ lời nhận xét riêng với bạn thân rằng đối thủ đá dở, một vở kịch giật gân lập tức được dựng lên.

Sự thật là việc một chiếc máy ảnh hay ống kính truyền hình chĩa vào ai đó không đồng nghĩa với việc mọi lời nói của họ trở thành tài sản công cộng. Băng ghế dự bị từ trước đến nay vốn là không gian riêng để các cầu thủ trao đổi cảm xúc, giải tỏa áp lực và nhận xét trận đấu. Thế nhưng hiện tại, nó đã bị biến thành một chiếc bể kính công khai, phục vụ cho sự tò mò của dư luận.

Bản chất của những lời thì thầm riêng tư

Rodri có thể đã chê đối thủ thi đấu không tốt. Nhưng hãy thẳng thắn với nhau: hàng nghìn cầu thủ khác trên khắp các sân cỏ thế giới cũng từng thốt ra những lời tương tự về đối thủ của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu vào một ngày khác, khi đội nhà bị áp đảo, chính Rodri lại thì thầm với Pau Cubarsi rằng "chúng ta mới là những người chơi tồi"? Liệu cuộc trò chuyện riêng tư đó có tiếp tục bị biến thành một bi kịch quốc gia trên sóng truyền hình?

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở bản thân Rodri. Vấn đề nằm ở chính giới truyền thông khi cố tình nhập nhằng giữa nghĩa vụ thông tin và hành vi soi mói đời tư. Quyền của nhà báo là quan sát, phân tích, đặt câu hỏi, giải thích và đưa ra quan điểm chuyên môn. Báo chí không được cấp phép để xâm phạm vào những cuộc trò chuyện riêng tư không ai mời gọi, rồi biến nó thành công cụ hủy hoại hình ảnh nhân vật.

Bóng đá cần chuyên môn, không cần những kẻ hóng hớt

Khán giả đến với bóng đá là để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, tìm kiếm những hình mẫu thể thao chân chính chứ không phải xem những trích dẫn lén lút phục vụ cho sự suy diễn tiêu cực. Nếu chấp nhận rằng mọi thứ quay được trên sân đều có thể mang ra công khai, bước tiếp theo rất có thể sẽ là chèn phụ đề cho... suy nghĩ của cầu thủ.

Khi một bức tường riêng tư tối thiểu bị sụp đổ, đó không còn là hoạt động báo chí thể thao thuần túy. Đó chỉ là hành vi do thám được che đậy bằng chiếc thẻ tác nghiệp đeo trên cổ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã