Francisco Javier González Urruticoechea (sinh ngày 17/11/1952 tại San Sebastián, Guipúzcoa - qua đời ngày 24/5/2001 tại Barcelona), được gọi ngắn gọn là Urruti, Là một thủ môn trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ và là nhân tố then chốt mang về chức vô địch La Liga mùa giải 1984/85.
Ông gia nhập Barça từ Espanyol vào năm 1981. Urruti nổi bật với sự nhanh nhẹn, những màn trình diễn xuất thần, sự an toàn, phản xạ nhạy bén, tố chất thủ lĩnh cùng lòng dũng cảm.
Là một cầu thủ vô cùng cuốn hút, đỉnh cao sự nghiệp và sự yêu mến dành cho ông diễn ra khi ông cản phá thành công quả phạt đền trên sân khách trước Valladolid, giữ nguyên tỷ số 1-2. Kết quả này giúp Barça lên ngôi vô địch La Liga sớm trước 4 vòng đấu. Bầu không khí khoảnh khắc ấy được gói gọn qua câu nói nổi tiếng của bình luận viên đài phát thanh Joaquim Maria Puyal: “Urruti t’estimo!” (Urruti, tôi yêu anh!), biểu tượng cho tình cảm cuồng nhiệt mà các culer dành cho ông. Một năm sau, trong trận chung kết Cúp C1 đầy tiếc nuối tại Seville, Urruti đã xuất sắc đẩy được 2 quả luân lưu trước Steaua Bucharest, dù kết quả chung cuộc không như mong đợi.
Sự xuất hiện của Andoni Zubizarreta ở mùa giải 1986/87 đã đẩy Urruti lên băng ghế dự bị, nhưng từ đây ông vẫn tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh và truyền lửa tinh thần cho toàn đội trong 2 mùa giải tiếp theo. Ông đã giành danh hiệu Zamora (thủ môn giữ sạch lưới xuất sắc nhất) ở mùa giải 1983/84 khi chỉ để thủng lưới 26 bàn sau 32 trận. Sự ra đi đột ngột của ông trong một tai nạn giao thông vào ngày 24 tháng 5 năm 2001 là một mất mát đau thương đối với tất cả những ai yêu mến câu lạc bộ.
Sự nghiệp
Các mùa giải gắn bó: 1981-88
Số trận đấu: 232
Danh hiệu
1 Cúp C2 châu Âu / Cup Winners' Cup (1981/82)
1 La Liga (1984/85)
2 Cúp Nhà vua (1982/83 và 1987/88)
2 Cúp Liên đoàn / League Cup (1982/83 và 1985/86)
1 Siêu cúp Tây Ban Nha (1983)
or post as a guest
Be the first to comment.



