Tờ New York Times đăng bài về Messi

Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ cái này mà người hâm mộ cũng như toàn bộ BLĐ Barca và thế giới bóng đá đón nhận cái tin Abidal được phát hiện có 1 khối u ở gan và phải mổ gấp. Đó phải nói là ngày u ám nhất mà tất cả cules đều có chung một xúc cảm. Khi đó tất cả chẳng còn bận tâm Barca sẽ thắng hay thua, ghi hay để thủng lưới bao nhiêu bàn, mà chỉ mong chờ sau ngày 18/3 thì kết quả "trận đấu sinh tử" của Abidal trên bàn mổ sẽ như thế nào.

Có thể nói trận thua với tỉ số "muối mặt" 1-4 của Barça sáng nay trước Chivas khiến nhiều Cule buồn lòng, song, âu cái gì cũng có giá của nó, chúng ta không thể bắt CLB của mình chiến thắng trong tất cả các mặt trận, ngay cả 90 phút vô thưởng vô phạt như sáng nay. Ngoài kết quả trận đấu đáng buồn thì có thêm hung tin dành cho CLB xứ Catalan.

Tờ New York Times đăng bài về Messi

Phần 2: Khi tấn công là phòng thủ

"Barça phòng ngự thật sự không quá xuất sắc", "Điểm yếu của Barça là ở khâu phòng ngự", "So với đội XYZ , hàng phòng ngự của Barça còn phải học hỏi rất nhiều từ đội XYZ". Đây là một số những suy nghĩ thường xuyên lặp đi lặp lại trong bất kỳ những chủ để bình luận - nhận định trước những trận đấu lớn. Nhưng khi nhìn một cách kỹ càng thì đa số những nhận định về hàng phòng ngự của Barcelona đều sai bét. Trong thực tế, Barça đang sở hữu hàng hậu vệ xuất sắc nhất trên thế giới trong vài năm gần đây. Họ đơn giản đã định nghĩa lại khái niệm chung của hậu vệ.

Tờ New York Times đăng bài về Messi

Phần I: Những lập luận đầu tiên.

"Điều khiến cho cuộc sống hằng ngày trở nên thú vị là khi chúng ta cố gắn biến đổi một cái gì đó gần với nghệ thuật. Và bóng đá là như thế. Khi tôi xem Barcelona, nó là nghệ thuật". Arsene Wenger đã thốt lên như thế khi mô tả vẻ đẹp trong bóng đá, và đó cũng là minh chứng cho lối chơi của Barcelona.

Các bài khác …