Vậy là vòng bán kết Copa del Rey đã chính thức hạ màn. Kết quả chung cuộc sau hai lượt trận là 3-1 nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiễn chân bầy Dơi và thẳng tiến vào chung kết gặp Athletic Bilbao. Hạ Valencia bằng một chiến thắng 2 sao thuyết phục, vị vua trở lại, danh hiệu đầu tiên trong bộ ba đích ngắm của Barça năm 2012 này đã rất gần trong tầm tay.

Nếu hôm nay tôi vẫn là một cầu thủ của Barcelona, thì tất cả nhờ vào mẹ của tôi. Lý tưởng, trực giác của bà, cộng với sự bảo thủ và tình yêu với sắc áo Blaugrana đã phá vỡ cánh cửa đến Milan của tôi. Sau giải vô địch trẻ Thế giới tại Nigeria, Pedro de Felipe đã nhắn nhủ rằng, phó chủ tịch của Rossoneri - Adriano Galliani - muốn gặp cha tôi.

Tôi bước những bước đi đầu tiên ở ĐTQG ở đội U17 dưới sự lãnh đạo của Teodoro Nieto. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của tôi trong trận giao hữu giữa đội tuyển Catalonia với Tenerife, ông ấy đã quyết định triệu tập tôi để thi đấu dưới ngọn cờ ĐTQG.

Như được biết, hôm thứ hai vừa qua tại London, đêm "Oscar"của làng thể thao đã diễn ra và Barcelona dưới sự chèo lái của Pep Guardiola đã vinh dự trở thành tập thể xuất sắc nhất năm 2011 vừa qua, đánh bại các đối thủ nặng ký như đội bóng bầu dục New Zealand All Blacks, đội bóng rổ Dallas Mavericks của Mĩ, đội tuyển Cricket quốc gia của Anh, đội đua công thức một Red Bull của Áo và ĐTQG nữ Nhật Bản, nhà ĐKVĐ bóng đá nữ thế giới.

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu bán kết lượt về với Valencia, Guardiola tỏ ra rất vui mừng trước chiến thắng của đội nhà. Pep không quên dành những lời khen cho màn trình diễn của các học trò và trông chờ vào trận đấu chung kết sắp tới: "Chúng tôi luôn thi đấu hết khả năng giống như ở trận lượt đi.

Các bài khác …