Messi là đầu tàu đưa Barça vượt qua những khó khăn sắp tới

Barça sẽ liên tục có những trận đấu khó khăn trong ba tuần sắp tới. Đây có thể coi là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, tất nhiên là có bao gồm trận Siêu Kinh Điển lượt đi với Real Madrid diễn ra vào ngày 8/10/2012.

Gặp Getafe là cơ hội để Cesc thể hiện một phong độ tốt hơn

Việc Andres Iniesta chấn thương đặt Barça trước một nguy cơ không nhỏ ở chuyến làm khách của Getafe. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để Cesc Fabregas thoát kiếp dự bị, chứng tỏ anh không phải kẻ vô dụng ở Barça.

Messi luôn gặp khó khăn với hàng phòng ngự chắc chắn của Getafe

Khi mối nguy hiểm tiềm tàng đang hiện hữu tại Coliseum Alfonso Pérez thì đây là thời điểm để Tito có những sự chuẩn bị cần thiết cho Barcelona. Như đã biết, đội hình của Người khổng lồ xứ Catalan đã bị ảnh hưởng nhiều trước cuộc chiến này.

Villa trong buổi phỏng vấn ngày 12-9-2012

Một tháng trước, anh nói sau trận giao hữu với Dinamo Bucharest rằng “Tôi đã lại được cảm thấy bóng đá lần nữa”. Giờ đây, khi mà đã bắt đầu tìm lại bóng hình trong cả hai màu áo Barcelona và Tây Ban Nha, mục tiêu của David Villa không còn là “tìm lại cảm giác”, mà là muốn “làm nên một mùa giải chói sáng”.

Pedro tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Barça là đội có các cầu thủ trở về thi đấu cho ĐTQG nhiều nhất, điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ này có thời gian ra sân cộng lại cũng nhiều hơn bất kể CLB nào khác. Lionel Messi vẫn là người cày ải trong suốt hai lượt trận quốc tế vừa qua cùng tuyển Argentina.

3 kẻ bị ám ảnh quá đỗi bởi cái tên Messi

Tạp chí 'El Gráfico' (Đồ họa) của Argentina mới đây đã dành tấm bìa của mình để kể về một câu chuyện hài hước trong bóng đá hiện đại. Nội dung câu chuyện nói về nỗi ám ảnh của Mou, Cristiano và "vua bóng đá" Pélé; và nỗi ám ảnh đó mang tên: Leo Messi!!!

Các bài khác …