Dù mới 22 tuổi, Pedri đã được coi là một trong những “cựu binh” của tuyển Tây Ban Nha, khi nhiều năm qua anh luôn là "nhân tố đóng đinh" trong đội hình xuất phát, từ thời Luis Enrique cho đến Luis de la Fuente. Tuy nhiên, Pedri không thoải mái với danh xưng này. Anh chia sẻ trên chương trình Radioestadio Noche (Onda Cero):

Những công nhân miệt mài xây dựng Camp Nou mới cho Laporta

Lần đầu tiên, chủ tịch Joan Laporta công khai lên tiếng về việc trở lại sân Spotify Camp Nou với dự đoán rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024, trùng với các hoạt động kỷ niệm 125 năm thành lập câu lạc bộ. Lần thứ hai, gần một năm sau, tại một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 9 năm 2024, dù không đưa ra ngày cụ thể, ông khẳng định kế hoạch ban đầu vẫn được giữ nguyên, hoặc cùng lắm sẽ chỉ lùi lại đến đầu năm 2025.

Hành trình Champions League của Barça sẽ có dịp đổi hướng sang... Bỉ. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với sô-cô-la hay bia, mà còn là vùng đất của Club Brugge KV - "đối thủ truyền kiếp" mà Hansi Flick và đồng đội phải chạm trán ở lượt đấu thứ tư. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Jan Breydel, và chúng ta hãy cùng xem có điều gì thú vị.

Đội bóng Đức trở lại Champions League với tham vọng và nền tảng vững chắc

Tại vòng bảng UEFA Champions League (UCL) mùa giải 2025/26, FC Barcelona sẽ chạm trán một đối thủ đầy duyên nợ đến từ Đức: Eintracht Frankfurt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Dino Toppmöller, đại diện Bundesliga sẽ làm khách vào ngày 9 tháng 12 tới đây. Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi sự cuồng nhiệt nổi tiếng từ các cổ động viên đội khách.

Chúng ta lại đến với "Điểm tin Champions League", nơi chúng ta sẽ soi mói đối thủ tiếp theo của Barcelona. Sau màn tái đấu được kỳ vọng đầy cảm xúc với PSG, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ chuẩn bị tiếp đón một vị khách đặc biệt: Olympiacos FC - đội bóng đến từ quê hương của những vị thần Hy Lạp và… Olympic.

Các bài khác …