Gia nhập lò đào tạo La Masia khi còn là những chú nhóc, và khi trở thành những thanh thiếu niên họ ra mắt đội 1. Họ, Xavi Hernandez và Andres Iniesta đã chiến đấu cho một giấc mơ và hai người hầu như hoàn toàn đạt được nó. Với FC Barcelona họ đã giành được mọi danh hiệu, những thứ mà một cầu thủ chuyên nghiệp điều ước ao, và với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, hai người đã chở thành nhân tố chính giúp La Roja chinh phục World Cup. Không những giúp Tây Ban Nha chinh phục cúp vàng, mà họ còn chinh phục người hâm mộ với: sự tôn trọng của cổ động viên, đồng nghiệp mình, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Leo Messi- Quả bóng vàng thế giới – sẽ tham gia vào một sự kiện do Adidas tổ chức vào tối hôm qua. Trong buổi tiệc này bao gồm cả phần trả lời câu hỏi từ cánh nhà báo. Được hỏi về việc Barça có ký tiếp hợp đồng với Pep Guardiola hay không, trong khi nó sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này, cầu thủ người Argentina nói: "Tôi thực sự không tưởng tượng ra cảnh CLB thi đấu mà không có Pep. Rất khó tưởng chỉ tưởng một ngày Barcelona không có ông ấy".

 
Người hâm mộ sẽ phải vất vả khi dùng một từ nào đó hay mộ câu hỏi để diễn tả phong cách chơi bóng của Lionel Messi. Cụ thể như: Có phải anh là Diego Maradona mới? Anh là sự pha trộn giữa Maradona và Johann Cruyff? Hay 'Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá ", hoặc, như Carlo Tevez đã nói, "Messi ư? Đơn giản là không thể tin nổi!"

Cuối tuần qua Xavi đã có màn trình diễn chói sáng khi có công lớn trong cả 4 bàn thắng của Barcelona (trực tiếp ghi 1 bàn từ pha sút phạt tuyệt đẹp, kiến tạo 2 lần cho đồng đội và 1 lần phát động tấn công). Anh đã được chấm điểm cao nhất (9 điểm), mặc dù Messi mới là người có cú đúp cho mình ở trận đấu với Villarreal. Tuy nhiên ít ai biết rằng Xavi đã ra sân thi đấu với vết chấn thương chưa bình phục.

Các bài khác …