Trò chuyện cùng tạp chí Jot Down, GĐ thể thao Zubizarreta cho biết: "Tôi tự thấy công việc giám đốc thể thao của mình tại Barça sẽ không thể kéo dài trong nhiều năm nữa. Có lẽ tôi sẽ tìm đến những CLB khác, đâu đó ở Anh hay Đức. Còn ở Tây Ban Nha, mọi thứ quá nóng, quá rắc rối. Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào năm 2016. Tôi đối mặt với giới hạn của chính mình và rồi phát hiện ra rằng mình có khả năng nhưng không phải là một Siêu nhân."

Messi nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Olé (Argentina): "Chúng tôi là một CLB lớn, khi mới thua có hai trận là mọi người bắt đầu tiên đoán nhiều điều, phân tích đủ thứ. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ dễ dàng lắm, nhưng thực chất đâu phải vậy. Chúng tôi có một HLV mới tại Barça, với những ý tưởng mới, và vì thế cần có thời gian để mọi thứ vào guồng. Nhưng tập thể chúng tôi có những cầu thủ để đạt những mục tiêu quan trọng trong mùa giải này. Đây chỉ mới là bắt đầu."

Tiền vệ Sergio Busquets trong cuộc họp báo sáng thứ Hai đã kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, hãy còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì về đội bóng. "Đây mới chỉ là khởi đầu", anh nói. "Một tuần trước chúng ta vẫn còn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng giờ vị trí đó đã không còn. Hãy hi vọng chúng ta có thể trở lại ngôi đầu vì đó là điều mà toàn đội mong muốn".

Các bài khác …