Luis Enrique đã bày tỏ một vài quan điểm của mình về trận thua trên sân nhà của Barcelona trước Malaga vào thứ 7 vừa rồi. Vị chiến lược gia này tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của cả đội trong hiệp 1, hiệp đấu mà Malaga chỉ vượt lên nhờ một sai lầm nơi hàng hậu vệ đội chủ nhà. Tuy nhiên, Lucho tỏ ra thất vọng với bộ mặt của Barça trong hiệp 2: "Chúng tôi đã không kiên nhẫn, từng cá nhân nói riêng và cả tập thể nói chung."

Messi mới đây đã có một cuộc trả lời phỏng vấn vào thứ Năm sau khi tham dự một sự kiện của Adidas tại Barcelona. Với cú hat-trick vào lưới Levante anh đang dần lấy lại phong độ khi mùa giải đang bước vào giải đoạn nước rút.

Cựu HLV Cesar Luis Menotti của tuyển Argentina (vô địch World Cup 1978) nói trên tờ El Periodico: "Messi có thể nói chuyện điện thoại 20 phút trên sân với vợ và con trai cậu ấy, rồi bất thình lình gạt điện thoại qua một bên, chộp lấy quả bóng và ghi bàn quyết định trận đấu. Đó là điều khủng khiếp, một thứ ma thuật không thể lý giải nổi, cũng như không tài nào phân tích được."

Andres Iniesta là một nhân vật có thể làm bạn bối rối bất kể là lúc anh ta đang chơi đùa cùng bạn hay ngồi đối diện với bạn trong một cuộc phỏng vấn. Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thận trọng của anh ấy dường như trái ngược với những gì người ta có thể tưởng tượng về một cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới, người đã giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup lần đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và, người ta sẽ khó mà quên câu nói đùa của anh ấy với đám đông trong cuộc diễu hành tại Madrid khi anh phải vật lộn với vô vàng lời ca ngợi và tung hô của mọi người: "Si lo sé, no meto el gol"- "Nếu tôi biết sẽ như vậy thì có lẽ tôi đã không ghi bàn thắng đó."

Các bài khác …