Trận giao hữu thứ hai tại Tangiers

Sau Hamburg, trận đấu tiếp theo của Barça dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova sẽ là chuyến làm khách trên đất Ma-rốc vào 28 tháng 7.
Barçamania Việt Nam - FCBVN Més que un Culer
Sau Hamburg, trận đấu tiếp theo của Barça dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova sẽ là chuyến làm khách trên đất Ma-rốc vào 28 tháng 7.

Tito Vilanova sẽ có trận ra mắt trong cương vị HLV của mình trên đất Đức. Barça được mời đến chung vui trong trận đấu tôn vinh đội bóng 125 năm lịch sử. Thời gian được ấn định là 18h địa phương ngày 24 tháng 7. Đây sẽ là trận đấu mở màn kế hoạch du đấu mùa giải mới của đội bóng.

Còn nhớ trước trong cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp thế giới các CLB hôm qua, Cesc đã tuyên bố sẽ mang chiến thắng cùng chiếc cúp vô địch về làm quà cho Villa. Quả nhiên, Barcelona đã xuất sắc hạ gục Santos một cách tâm phục khẩu phục và đội bóng đã giữ trọn lời hứa với El Guaje đang ngóng tin từ TBN xa xôi.

Tuyển thủ từng khoác áo Blaugrana một thời vững tin rằng trong trận chung kết sắp tới, thầy trò Pep Guardiola sẽ vượt qua Santos để giành ngôi vị cao nhất giải vô địch thế giới các CLB.

Ra sân với đội hình chưa phải là mạnh nhất, bởi không cần tới dao mổ trâu, Barça gần như chắc chắn có thể hạ gục đội bóng đến từ Qatar Al-Sadd dễ dàng. Alves, Pique, Xavi được cất trên băng ghế dự bị, những Adriano và Keita vào sân ngay từ đầu, tuy vậy, hàng công của Barça vẫn vô cùng mạnh với cây đinh 3 một thời MVP.

Phát biểu trong buổi họp báo sáng nay tại Nhật Bản, Pep Guardiola khẳng định rằng cần có thời gian để thích nghi với sự sai khác múi giờ địa lý và phải tôn trọng đối thủ tại bán kết Cúp thế giới các CLB, Al Sadd.

Nhà đương kim vô địch châu Á đã đánh bại đại diện của châu Phi với tỷ số 2-1 ở tứ kết. Qua đó giành quyền vào chơi bán kết trước Ông vua của Lục địa già.