Hình ảnh offline El Clásico từ FCB Hà Nội

Barçamania Việt Nam - FCBVN Més que un CulerBài thơ do bạn El Pulga Vietha viết đăng trên trang facebook.
![[FCBHN] Chung tay xây dựng "Tủ sách thiếu nhi, đảo Lý Sơn" [FCBHN] Chung tay xây dựng "Tủ sách thiếu nhi, đảo Lý Sơn"](/images/stories/fcbvn/Dao Ly Son.jpg)
Sau khi phát động chiến dịch chung tay xây dựng Tủ sách thiếu nhi, đảo Lý Sơn trong khu vực miền Trung, FCBVN đã quyết định kêu gọi rộng rãi trong cả nước tới các Barçamania Việt Nam. FCB Hà Nội cũng hưởng ứng chiến dịch và phát động thông báo tới các thành viên.

Thưa toàn thể anh em Barçamania khu vực Hà Nội!
Như vậy là mùa bóng 2011/2012 của FC Barcelona đã trôi qua, với rất nhiều kỷ lục, nhiều niềm vui và không ít hơn là những nỗi buồn và niềm tiếc nuối. Nhưng bằng cách này hay cách khác, những cảm xúc mà đoàn quân xanh - đỏ mang lại cho chúng ta trong mùa bóng vừa qua, sẽ là những ký ức khó có thể phai mờ.
Barcelona, một tình yêu bất diệt!
Frank đã sọm đi rất nhiều, rất rất nhiều, ông lo lắng, không lo lắng sao đuợc khi mà khuôn mặt lạnh như tiền của ngài Chủ tịch vẫn cứ lạnh tanh như ... Tiền. Laporta đang nghĩ gì thì trời biết, đất biết, Frank cũng biết.

Mình xin chia sẻ về một câu chuyện, không phải về con đường mình tới với Barcelona như thế nào bởi vì nó chỉ diễn ra mới đây thôi, trong vòng 2-3 ngày nay. Thực tế thì mình muốn kể hai câu chuyện tách bạch nhưng đồng thời nó đều có một tầm ảnh hưởng nhất định tới những suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây.
Nói ra sự thật luôn là điều khó khăn nhất
. Và em cũng xin nói ra một điều từ lâu em giấu kín: em chỉ là fan phong trào!