Chelsea – một đối thủ đầy duyên nợ với đoàn quân Blaugrana và không lâu nữa, chúng ta sẽ lại được gặp lại họ tại thủ đô nước Anh. Đã ba năm, có lẽ Pep vẫn còn nhớ rất rõ về trận đấu giữa hai đội cũng tại vòng bán kết C1, đó là hai trận đấu vô cùng khó khăn. Và Pep đã dành sự ngưỡng mộ của mình dành cho đối thủ:

Từ mấy mùa bóng gần đây, trên đấu trường châu lục, người ta đều phải nhìn FC Barcelona với ánh mắt sợ hãi lẫn ghen tị. Rất nhiều đội bóng đã thử đứng ra cản bước tiến của Người khổng lồ xứ Catalan nhưng đa số đều không thành công.

“Sẽ là sai lầm nếu dành sự quan tâm cho siêu kinh điển lượt về tại Camp Nou mà quên mất rằng tảng đá đang chắn trước mặt ta là ai”, một cách thận trọng và tỉnh táo, Mascherano trình bày rất dứt khoát quan điểm của mình về hai trận đấu sẽ là tâm điểm của tuần này – một tuần lễ hứa hẹn sẽ vô cùng vất vả với hai thách thức không hề nhỏ đang chờ Người khổng lồ xứ Catalan: một là chuyến làm khách đến Stamford Bridge tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ và một là cuộc đón tiếp kình địch muôn thuở ở ngay tại thánh địa Camp Nou.

Sau 3 năm, Chelsea và Barcelona lại gặp nhau tại vòng bán kết UEFA Champions League. Sau 3 năm, cả 2 đều có những đổi thay nhất định. Nhưng ngần ấy năm cũng không thể lắp đầy những duyên nợ trong quá khứ của cả 2 đội. Stamford Bridge sẽ vẫn rợp trời màu xanh trong ngày Barcelona trở lại nơi này…

…để bước tiếp. Bỗng nhiên sau trận, những yếu tố về tương quan lực lượng và trình độ chơi bóng của hai CLB lắng xuống để nhường chỗ cho một cái tên : Bjorn Kuipers, người thổi hai quả penalty mà rất nhiều ý kiến cho là oan nghiệt với đội khách và nếu không nhờ thế, Barca sẽ khốn khổ với Milan!

Các bài khác …