Mặt đối mặt: Xavi và Koke

Lượt trận tứ kết Champions League năm nay chứng kiến cuộc đối đầu cân bằng và cực kỳ thú vị giữa Người khổng lồ xứ Catalan và Đội bóng nghèo thủ đô Madrid. Trong mùa giải này, cả hai đội đã gặp nhau bất phân thắng bại ba trận và hiện cả hai đang là những đội bóng Tây Ban Nha có phong độ tốt nhất lần lượt xếp cạnh nhau trên bảng xếp hạng La Liga.

4 đội góp mặt tại vòng tứ kết đầu tiên

Sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở trận lượt về, Barça đã chính thức giành vé vào tứ kết Champions League với tỉ số thắng chung cuộc là 4-1. Đến thời điểm này, đã có 3 đội bóng cùng với Barça lọt vào vòng tứ kết là: Bayern Munich, Atletico Madrid, PSG và vẫn còn 4 cái tên khác sẽ được xác định trong các trận đấu vào tuần sau.

Tata Martino bên ngoài sân cỏ chỉ đạo học trò

Sau trận đấu lượt về với Manchester City, huấn luyện viên Gerardo Martino cho rằng các chàng trai của mình: "Sẵn sàng đối đầu bất kì đội bóng nào" và "chúng tôi đã có thêm niềm tin vào bản thân cũng như niềm tin về sự thành công trong mùa giải này. Chúng tôi phải mạnh mẽ và vững chắc trong phần còn lại của mùa giải".

Messi ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Lionel Messi đã xua tan những áng mây mù bằng pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới Man City. Thêm một bàn nữa thôi, dù ở bất kỳ đấu trường nào, Messi sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona. Liệu có cần giật chuông báo động không? Ở Camp Nou, khủng hoảng là khủng hoảng nào?

Tata: "Không nên tự mãn"

Thứ tư này, HLV Martino đã có buổi trả lời truyền thông trước thềm trận đấu lượt về tại Camp Nou với ManCity trong khuôn khổ vòng 16 đội Champions League. Chiến thắng 2-0 tại Etihad chưa làm Tata yên tâm, trái lại ông cảnh báo: "Không nên tự mãn. Tâm trí ta nghĩ mình có 2 bàn thắng đồng nghĩa với đôi khi ta lơ đãng mục tiêu. Chúng ta xem trận đấu như hiệp hai thì chúng ta sẽ khó có bàn thắng. Chúng ta không thể thụ động và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Các bài khác …