Tâm lý thất vọng đến tức giận sau thất bại ở cuối mùa giải vừa qua lan truyền rộng trong lòng người hâm mộ (bên ngoài) Barça. Đã thế việc chuyển nhượng để xây đắp cho tham vọng chinh phục các danh hiệu cho mùa giải mới gặp rất nhiều khó khăn khiến uy tín của Ban lãnh đạo Barça bị nghi ngờ. Công việc bới lông tìm vết trở thành trào lưu rộng khắp và không có gì ngạc nhiên khi những cam kết xây dựng câu lạc bộ của Chủ tịch Bartomeu và các cộng sự đều được đặt lên kính hiển vi. Xavi Torres của Catalunya Radio đã đưa ra nhận định cá nhân của mình về Ban lãnh đạo hiện tại. FCBVN dịch lại từ trang Tribuna với mục đích phục vụ bạn đọc tham khảo.

Đêm qua, Juvenil B giành chức vô địch giải quốc nội. Đó là một đội bóng mà sau này các bạn có thể sẽ nhớ đến những cái tên như Jaume Jardi, Raul Moro, Ramon Vila hay Oriol Sodevila,... những cầu thủ tiềm năng nhất mà họ rất nhanh thôi - sẽ trình làng UEFA Youth League vào năm sau trong màu áo Juvenil A, rồi đội B, và có thể là cả đội một.

Người đàn ông này đứng sau chiến quả UEFA Youth League (tương đương Champions League lứa tuổi dưới 19) của FCB Masia Juvenil A, cấp độ quan trọng nhất của mọi lò đào tạo trẻ. Ông vừa tiếp quản đội U19A từ mùa Hè năm nay, khi người tiền nhiệm là cựu cầu thủ Barça Gabri Garcia - vốn được đánh giá là đang làm tốt công việc của mình - rời Barcelona để trở thành HLV cho một CLB chuyên nghiệp, ông cũng là người đã gắn bó với học viện đào tạo La Masia lâu nhất trong số những HLV hiện tại ở mọi cấp độ, từ năm 2001. Ông là Francisco Javier Garcia Pimienta.

Các bài khác …