Tito Vilanova và các chàng trai của ông đang bước vào một tháng tư rất quan trọng, tháng quyết định cho tương lai của họ tại Champions League. Đội bóng sẽ làm tốt nhất có thể để khẳng định vị thế của họ tại La Liga khi họ sẽ gặp Mallorca, Zaragoza, Levante và Athletic Bilbao.

Tiếp nối người đồng đội Jordi Alba, Pedro đã trở thành một nạn nhân khác của virus FIFA. Anh bị một vết rách nhỏ ở cơ bắp chân phải sau trận đấu giữa Tây Ban Nha - Pháp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014.


Quả là một ngày kém may mắn đối với người hùng của đội bóng xứ bò tót dù anh đã kịp thời tỏa sáng và đem về thắng lợi cho đội nhà ngay trên đất khách (Pháp 0-1 Tây Ban Nha).

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Pedro sẽ cần ít nhất 10 ngày để trị thương. Như vậy là, tiền đạo này sẽ không thể góp mặt trong các trận lượt đi tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain (điều này đã được định từ trước vì án phạt treo giò 1 trận của Pedro), Celta-Barca vào thứ Bảy tới và rất có thể là cả trận Barca-Mallorca vào ngày 6/4 ở La Liga.

Ngày 24/3/2013 đánh dấu cột mốc 15 năm ngày Xavi Hernández xuất hiện ở đội một Barcelona. Đó là một trận đấu trong khuôn khổ Copa Catalunya, tại Camp d’Esports, sân nhà của CLB Lleida. Năm đó trong đội hình của chủ nhà có cả HLV đương nhiệm tại Camp Nou, Tito Vilanova. Xavi đã chơi trọn 90 phút năm đó để giúp các vị khách tiến vào chung kết bằng chiến thắng 1 - 2.

Các bài khác …