“Điều làm tôi hạnh phúc nhất đêm qua chính là UEFA đã trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 cho Andres Iniesta. Anh ấy xứng đáng với danh hiệu này.” – Messi viết trên trang Tencent Weibo của mình.
"Xin chúc mừng nhà báo đại diện cho Tây Ban Nha, người đã không bỏ phiếu cho Andres!!!" - Đó là thông điệp mà Pique gửi đến mọi người trên Twitter sau khi kết quả trao giải "Chiếc áo vàng" được công bố.
Như vậy là ngay sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa bóng 2012-2013, UEFA đã công bố tên cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng vừa qua. Và phần thưởng vinh dự này đã được trao cho tiền vệ Andres Iniesta của Barça.
Mặc dù có màn ra mắt không như mong đợi khi Barcelona thua trận và đánh mất danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng tiền vệ Alex Song cũng đã mang đến những sự lạc quan nhất định cho người hâm mộ.
Trong buổi tập chiều tối qua – buổi tập cuối cùng trước khi Barça hành quân đến Madrid vào hôm nay, toàn đội đã chứng kiến sự viếng thăm bất ngờ nhưng đầy tình cảm của cầu thủ mà chỉ mới cách đây vài tháng còn là một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ CLB, một biểu tượng của nhân cách Barça – tiền vệ Seydou Keita.
Leo Messi đang khởi đầu một mùa giải mới hiệu quả hơn bao giờ hết. Tiền đạo người Argentina đã có 5 bàn liên tiếp ngay trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải hiện tại (2 tại La Liga và 1 tại Siêu cúp Tây Ban Nha), một số liệu mà bản thân anh chưa một lần có được trong những mùa giải trước đây.
Lionel Messi tiếp tục lập kỷ lục. Với cú sút 11m thành công sau pha phạm lỗi của Ramos đối với Iniesta trong vòng cấm đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo người Argentina ghi được vào lưới Real Madrid lên con số 14, bằng với kỷ lục của César. Giờ đây, Leo đã là cầu thủ Barça ghi nhiều bàn nhất trong các trận El Clasico mọi thời đại.