Tên vô học Imbra lại vừa gây chuyện: Sau khi vừa trở lại sau án treo giò 2 trận (lỗi đánh nguội), Ibra tiếp tục lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi lăng mạ trọng tài biên một cách thậm tệ. Vì thẻ đỏ mới này, Imbra phải ngồi ngoài 2 trận (và có thể hơn nếu nhận thêm án từ hội đồng kỉ luật).
Cứ giở cái thói côn đồ như thế này thì dù có công khá lớn trong mùa giải này với Milan nhưng chưa chắc đội bóng ở thành phố kinh đô thời trang này đã chấp nhận mua lại hắn. Có lẽ giờ bán được Imbra đã là một thành công với Barca, kể cả với cái giá 24 triệu Euro (giá mà Milan có thể mua lại), chứ khó mà mong Man City mua lại với giá cao :gun:
Điều khoản cho mượn hình như có BẮT BUỘC Milan phải mua Ibra vào cuối mùa với giá 24tr mà bác:bunny:. Nếu Man city mà nó chịu mua thì càng tuyệt, bọn Man này mua bán cho đến hiện giờ vẫn rất ngờ nghệch, mình nên tranh thủ dụ
, chỉ cần nó chịu trả 24tr euro, bắt nó các thêm Kolarov cho mình bổ sung hậu vệ trái là ok. Khả năng bọn Man cần Ibra là rất cao vì ngoài Tevez, bọn tiền đạo bạc triệu còn lại đều là hàng hớ, chỉ có điều thằng Ibra này không biết có chịu Man city không, nó mà trả thù Barca bằng cách không chịu đi đâu hết, về Nou Camp ở lì cho đến hết hợp đồng là khóc luôn:no1:
Bạn này cứ như tiên tri vậy, chả có lý gì mùa sau Pep đi cả, mà Pep có đi thì lợn Ibra cũng khó mần ăn được ở Barca. Kiểu bạn nói cứ như là một mình Pep hắt hủi thằng này lắm vậy, vì thế Pep "nên" đi để ảnh có cơ hội tỏa sáng ở Barca. Xin lỗi, điều đó không thể xảy ra, với tư cách đạo đức của lợn Ibra thì cả thành phố ghét chứ không phải một hai người. Chưa tính sức phá hoại của lợn này lên danh tiếng của Barca mà còn làm hỏng luôn sơ đồ chiến thuật từ trước tới giờ Barca thi đấu. Pep đã rất nhún nhường khi hắn về, nào là phải đá sao cho hắn ghi bàn, Alves-Messi-...cứ như được lệnh phải chuyền cho hắn ghi bàn. Thú thật là hắn về chả được tích sự gì cả, nếu bạn tính kể công lợn Ibra bằng những bàn thắng hắn ghi được thì xin thưa là "không có lợn chợ vẫn bán"- vẫn còn có những người khác ghi bàn.

