Không biết nên thương hại hay phê phán những kẻ kêu Ibra là hay nhất thế giới hoặc ít hơn là "có ai hơn được Ibra nữa". 28 tuổi mới bập bẹ vài pha bóng vớ vẩn, góp công cho tuyển quốc gia bằng không! 2 năm gần đây, cụ thể hơn là năm ngoái, dưới sự tâng bốc và lối chơi "rình mò" của chị Mouri mới nổi đình nổi đám ở cái giải đấu đang xuống cấp là Seria - khi mà Milan đã già nua, không còn nhuệ khí cho cuộc đua đường dài, rùi Juve thì đang trong cơn lận đận chưa tìm ra được thế hệ mới.
Có thể khẳng định những chú "ngộ" Ibra thì chả hiểu gì về lịch sử Barca cũng như những tiền đạo lừng danh mà đội bóng đã từng có cả! Chưa một lần anh ta được nhận vào top 5 của Fifa hay France Football.
Nói tóm lại, hơi buồn nhưng thực, vào diễn đàn Bà-xã giờ thấy phe "a rua, mù quáng" nhiều hơn rùi thì phải... Bạn nào tức, ức mà nghĩ mình trong cái hội đó và bị ch.ư.ở.i thì tớ mặc kệ, còn nếu ko phải thì thôi, khè khè!
Bye bye, và đợi Bojan đem lại chút với vát! - Ở La-liga, cơ hội vô định của Re.al giờ thực tế mà nói cao hơn Bà-xã là chắc rùi. Ở CL thì điều đó còn tùy, thì nếu tiếp tục sài Puyol và Pique cũng khó thoát! Điểm yếu này tuy dạo này ít lộ nhưng những trận quan trọng vẫn thò ra!!! :thumbsup:
Đây không phải là vấn đề phe cánh nào như bạn đã nói, có thể có nhiều người ở đây không hiểu biết về bóng đá như bạn nhưng tôi hoàn toàn phản đối bạn khi nói Ibra là hàng lởm:
- Thứ 1, vấn đề của Ibra không phải là đá yếu mà vấn đề ở đây là
tâm lý, có không ít các cầu thủ đẳng cấp tịt ngòi đến vài tháng nhưng khi anh ta lấy lại được phong độ thì các bàn thắng cứ đến tì tì...
- Thứ 2, dù sao đây cũng là mùa bóng đầu tiên của Ibra ở Barca, nếu đem lối chơi của Barca ra đem so sánh với Inter bạn sẽ thấy Ibra đã phải cố gắng như thế nào: Ở Inter, Ibra là trung tâm, hàng tiền vệ của Inter chỉ có duy nhất 1 việc là làm thế nào để đá được quả bóng vào chân của anh ta và ngồi chơi xơi nước, vì thế Ibra có thể làm tất cả với trái bóng những gì mình muốn mà không sợ bị khiển trách như ( đột phá, sút xa, làm bóng ... nói chung là cá nhân ) cũng vì lẽ đó mà Ibra có 1 tâm lý thoải mái ở Inter và những bàn thắng đẳng cấp đến khá nhiều ( thêm nữa hầu hết các đội ở Seria có tâm lý 1 bàn là đủ nên tiền đạo cũng không cần hoạt động khá nhiều )nhưng khi sang Barca, Ibra không phải là số 1, không chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là ghi bàn, anh ta phải chạy chỗ, phải làm tường, và quan trọng hơn là phải đọc được suy nghĩ của Messi, Ini và Xavi... ngay cả khi đã ghi đc1,2 bàn thắng các cầu thủ vẫn phải nỗ lực hết mình để có thể duy trì 1 hình tượng Barca với lối chơi cống hiến, điều đó có thể dễ dàng với những cầu thủ đã thấm nhuần tiqui tanca nhưng Ibra thì chưa có đủ thời gian để làm đc.
- Thứ 3, không thể đổ tất cả lỗi lên đầu Ibra khi Barca đang trong giai đoạn khó khăn được, thử hỏi với lối chơi của Barca làm sao Ibra có thể ghi bàn khi Xavi, Ini hay Messi đá dưới sức mình, có thể nói hiện nay Ibra còn đảm nhiệm thêm cả vị trí hành lang cánh trái khi Henry đã có dấu hiệu sắp sang Quatar an dưỡng tuổi già, mặc dù Ini cũng thường xuyên dâng lên nhưng anh không phải là 1 tiền đạo, không thể thường xuyên làm những gì mà tiền đạo vẫn thường làm.
- Và cuối cùng, nếu nói Ibra không phải là 1 cầu thủ của các trận đấu lớn thì hãy nhìn trận SC, đó không phải là 1 bàn thắng đẹp nhưng là 1 bàn thắng đáng nhớ của Ibra đó.
- Thêm nữa việc so sánh Eto'o với Ibra giờ không mang ý nghĩa gì quá đặc biệt nữa khi nhìn sang bên Inter cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên bảng tỉ số lại là Millito kìa

). Mọi người cứ nói mua Villa hay Torres, mặc dù công nhận họ là những tiền đạo hợp rơ với hàng tiền vệ của chúng ta nhất nhưng chưa chắc sự đóng góp của họ đã bằng với Ibra vì họ luôn phải cày ải trên tuyển quốc gia còn Ibra thì không ( ngồi chơi xơi nước hè này là 1 vd điển hình )
Hãy cứ tin tưởng Ibra đi, mùa bóng mới trải qua 2/3 chặng đường, chúng ra chưa thể nói trước được gì... Tất cả những ai chê Ibra hãy nhìn sang Henry nhé, không có anh chắc gì đã có cú ăn 6 như ngày hôm nay. Tớ không nghĩ cứ ủng hộ Ibra lại thuộc phe cánh adua, chỉ có những người thất vọng quá sớm nên không nhìn thấy được niềm tin thôi :bunny::bunny::bunny: