Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng Knock-out: Chờ đón kịch hay

Khó bật lắm. Thời pep cầm Barca cũng có bật được lần nào đâu. Pep đi thì mới có mấy pha bật tôm trước Ac Milan rồi PSG. Với lại Liv nó có yếu bóng vía như PSG đâu mà bảo thua 3 quả còn bật lại được
 
lẽ ra trọng tài phải công nhận bàn gỡ của Jesus. 3-1 thì lượt về xem nó mới hay.

Tôi nhớ mỗi một lần đá những trận đấu lớn Pep thường có điều chỉnh khá bất thường, cái máu chuyên thử nghiệm những trận đấu lớn. Nhưng hầu hết những lần thử tại Barca đều thành công còn thử tại Bayer và MC thì hay thất bại.

Có khi nào nó như là một dạng nâng cao nào đó mà cầu thủ phải thực sự có bản năng, có ADN của Barca mới có thể thích ứng được, Điều này cũng khó hiểu y như cách ông Pep cho bố trí đội hình ngày hôm qua.

Giảm hàng phòng ngự 1 người, giảm hàng công 1 người, nhét hết vào trung tuyến, thế mà toàn thua đau, chả hiểu bọn đấy chạy chỗ, phối hợp thế nào toàn mất bóng, thà cứ đá xừ 4-3-3 có khi ông Liverpool lại bở hơi tai.


Nhưng mà nếu nhìn lại thì: Real 12 cái, Barca 5 cái, Liverpool 5 cái, Bayer hình như cũng 5 cái - Bộ này vào bán kết thì kinh quá, quá kinh rồi.
 
Sửa lần cuối:
Vấn đề của MC không phải vì đối thủ chơi quá hay mà các tình huống dẫn tới bàn thua hầu hết do những sai lầm cá nhân mang tính thời điểm.
Trong một ngày đẹp trời MC có thể chơi một trận lượt về tưng bừng để thắng ngược lại 3-0 để kéo trận đấu tới hiệp phụ lắm chứ.
Với hàng thủ phập phù như của Liverpool thì kịch bản này không phải là bất khả thi.
 
Lối đá của Klopp đua đường dài thì khó nhưng đá giải Cup thì ko lường được đâu. Pep hồi dẫn Bayer gặp Klopp cũng chỉ năm ăn năm thua thôi
 
Một vòng đấu điên rồ các bác nhỉ. Trọng tài cũng góp phần đôi chút vào kịch bản đó nhưng bản thân các đội tự tạo ra là chính. Barça tự trách bản thân mình còn Roma treo ảnh trong bảo tàng hoặc có thể gửi toàn bộ đôi giày, quần áo của các cầu thủ lên tàu vũ trụ phóng đến sao Kim. Man City đá tuyệt vời nhưng đen và trọng tài Lahoz không muốn họ đi tiếp. Juve cũng tuyệt vời như vậy. Họ rất xứng đáng có mặt ở bán kết nhưng rất tiếc. Pha phạm lỗi là có với tác động từ phía sau cản phá đối phương. Điều tranh cãi duy nhất là thằng em áo trắng quá bé con và tình huống lại rơi vào giây cuối cùng trong một thế trận rất an toàn. Nếu trọng tài không thổi thì có lẽ cũng chẳng ai dám phản đối. Bóng đá tấn công có loạt trận tứ kết sôi nổi và gay cấn nhiều bàn thắng khác xa so với thời gian trước.
 
Trong bóng đá đúng là khó nói, cùng 1 kịch bản, FCB và Real Madrid bị dẫn 0-2, FCB quyết tử thủ bảo toàn tỉ số cũng bị thủng lưới thêm 1 bàn, Real Madrid tung 2 cầu thủ tấn công rút Casemiro, cũng bị thủng lưới thêm 1 bàn. Bóng đá quả thực là khó nói. Trọng tài đóng góp 1 phần tạo nên câu chuyện nhưng tiếc là Barcelona còn không gây áp lực nổi để kiếm về quả pen như Real Madrid.

Đúng là chờ đón kịch hay và có kịch hay thật, chỉ buồn là Barcelona lại là nhân vật chính có số phận bi đát.
 
Mùa này đen thật. Mới vào đầu mùa bị thằng ranh Brazil dắt mũi. Mua 2 hàng về thay thì 1 chấn thương nửa mùa. 1 thì không được đá C1. Đúng lúc đó thì ông Su thỏ ghi bàn mắn còn hơn bà đẻ. Về mặt chiến công thì đập bọn vô địch Tây Ban Nha, đập vô địch Ý, vô địch Anh. Thế mà cuối cùng lại thua ông thanh niên Roma.
 
2 mùa trước (2016, 2017) cũng đen đen thế nào ý, nói thật chứ nhìn bác chủ tịch & ông HLV đã thấy "lành" và đụn rồi. Sau Puyol thì chả thấy ai có tư cách làm đội trưởng nữa. Vào trận mà thấy HLV lăn xả cảm xúc như bác Klop, Conte, Simeone hay ít nhất là anh Enrique thì anh em còn máu lên chút chứ như bác HLV hiện tại thì chán chả buồn nói.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
kanematsu,
Trả lời
108
Lượt xem
17,858

Advanced Traffic Statistics

Online Now
165
Members: 0, Guests: 165
Robots: 1,450

Forum Views

Visitors Today
14,133
Visitors Month
281,192
Visitors Year
2,174,465
Bài viết mới
6
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,174,465
Back
Top