CHẤN THƯƠNG CỦA LAMINE, TRANH LUẬN VỚI LA FUEN TE VÀ TRẬN ĐẤU NGÀY MAI
(Lược dịch họp báo trước trận của HLV Hansi Flick)
- Chấn thương của Lamine:
“Lamine hôm nay khá hơn hôm qua, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn sung sức. Nếu một cầu thủ chưa ổn, cậu ấy sẽ không ra sân — đơn giản vậy thôi.”
“Tôi không biết liệu Lamine có kịp cho trận El Clásico hay không. Đây là chấn thương phức tạp, khó để nói cậu ấy có thể trở lại trong hai hay ba tuần. Chúng tôi sẽ cẩn trọng bước một.”
— Về tranh luận với La Fuente và LĐBĐ TBN.
“Về chuyện với Luis de la Fuente, đó chỉ là vấn đề của đợt tập trung đội tuyển vừa rồi. Quan điểm của tôi là bảo vệ cầu thủ của mình, nhưng giờ mọi chuyện đã qua. Từ góc nhìn của tôi, nó kết thúc rồi. Trong bóng đá, những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Không dễ dàng cho HLV tuyển Tây Ban Nha, cũng không dễ cho tôi, nhưng tôi phải bảo vệ học trò của mình.”
“Về việc Luis de la Fuente nói tôi thiếu sự cảm thông? Tôi chỉ muốn bảo vệ các cầu thủ của mình. Chúng ta phải nghĩ cho họ, thế thôi. Với tôi, chuyện đó đã khép lại, giờ là lúc tập trung vào những điều khác và tiến về phía trước.”
“Marc Bernal được gọi lên tuyển U21 Tây Ban Nha ư? Tôi không nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng để chơi nhiều phút. Tôi không rõ họ định làm gì, nhưng dù là tôi hay liên đoàn, chúng ta đều phải thận trọng vì cậu ấy mới bình phục sau chấn thương nặng. Trong các buổi tập, có thể thấy cậu ấy vẫn chưa đạt 100% thể trạng.”
— Về trận đấu ngày mai:
“Chúng tôi hiểu rất rõ về Sevilla; họ thi đấu với cường độ cao và có những cổ động viên tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn.”
“Trận đấu với Sevilla ngày mai rất quan trọng. Chúng tôi vẫn còn tiếc nuối về thất bại trước PSG, nên toàn đội cần chơi tốt hơn và thông minh hơn trong một số tình huống. Giữ vững chiến thuật, thi đấu như một khối thống nhất — đó là điều chúng tôi sẽ làm.”
“Ý tưởng của chúng tôi là gây sức ép lên đối thủ — đó là yếu tố cốt lõi trong triết lý của Barça. Chúng tôi có thể làm tốt hơn ở một số tình huống. Khi pressing có tổ chức, chúng tôi làm rất tốt, nhưng nếu không, hàng thủ sẽ bị đẩy quá cao. Chúng tôi phải cải thiện điều đó, phải luyện tập mỗi ngày — đó là một quá trình bình thường. Không chỉ các cầu thủ, mà cả ban huấn luyện nữa, tất cả đều là một đội. CLB, người hâm mộ — chúng ta phải đoàn kết. Năm ngoái, đó chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Ai cũng cần hiểu mình phải làm gì để chiến thắng, thay vì chỉ nghĩ cho bản thân. Đó là chìa khóa để giành danh hiệu.”