- Barça đồng
- 6,326
Thời gian: 03h00 l Ngày: Thứ Hai, 26/10/2009 l SVĐ: Camp Nou
Trước các tin đồn Barça khủng hoảng, Puyol đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barça để khẳng định tình yêu và sự gắn bó lâu dài nhằm duy trì sự ổn định của đội hình và nhằm dẹp tan các nghi ngờ về nội bộ. Qua buổi tập người ta có thể thấy nét tự tin ở đội bóng trước trận đấu với Zaragoza: cười đùa và hăng hái. Rõ ràng Zaragoza không thể so sánh với Barça vào thời điểm hiện tại nên thật dễ hiểu khi người ta chỉ chú ý xem Barça đá ra sao và với phong độ thế nào. Khi những đôi chân được giải tỏa sức ép đè nặng sau chuỗi trận không như ý sẽ trở lên thanh thoát hơn.
Về phía đội khách, huấn luyện viên tự tin cho rằng sẽ đánh bại được Los Blaugrana giống như những gì Rubin Kazan vừa làm. Đội bóng Nga không phải là đội bóng vừa lên hạng và xếp thứ 13 như Zaragoza, thật nực cười khi liên tưởng. Có trong tay cựu "thần đồng" cũ của Real Madrid - Pavon, Zaragoza khá tự tin vào hàng thủ của mình nếu áp dụng chiến thuật "xe buýt chết máy". Đấy có thể là điểm yếu của Zaragoza khi Pavon chỉ là hàng kém chất lượng ở Liga trong khi Ayala đã quá già để theo kèm Ibra hay Messi. Nên nhớ trong lịch sử 54 trận đá với Barça ở Camp Nou, Zaragoza chỉ thắng nổi 2 trận đã từ lâu lắm rồi, còn lại chỉ từ hòa đến thua nên chẳng có gì lạ khi Zaragoza tiếp tục thua nữa và có khi lại thua đậm ý chứ!
Thống kê
Dự kiến đội hình
Barça: :valdes:
:maxwell: :yaya: :xavi:
:bojan: :ibra: Zaragoza: Pablo Carrizo, Pulido, Ayala, Pavon, Paredes, Pablo Amo, Gabi, Jermaine Pennant, Jorge Lopez, Lafita, Arizmendi
Nội dung này đã bị ẩn...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.
Bài viết liên quan