La Liga Vòng 6 : FC Barcelona 1 -0 Almeria

Đúng là vớ vẩn, toàn cầu thủ tầm cỡ thế giới, đá cả trăm trận. có gi mà chưa trải qua. Để cho đối thủ ghi bàn trước, không gỡ được thì vỡ mồm...

Ai chả biết cầu thủ Barca tầm cỡ thế giới.Ông bạn đã mạnh mồm nói "có gì mà chưa trải qua" mà không đủ tự tin đội nhà có thể gỡ lại mà thốt ra câu "không gỡ được thì vỡ mồm à";)
 
Gặp đối thủ yếu lại được thi đấu trên sân nhà, chiến thắng cho Barca là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, từ đầu mùa, các trụ cột của chúng ta đã phải thi đấu liên tục nên đây là cơ hội tốt để Pep thực hiện quay vòng cầu thủ. Một chiến thắng nhẹ nhàng và giữ sức cho các trụ cột là điều cần thiết. Dự đoán chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho Barca.
 
Sẽ là 1 trận đấu dễ dàng, 1 bữa tiệc bàn thắng tưng bừng ngay tại sân Camp Nou để kỷ niệm 10 năm Puyol thi đấu trong màu áo FC Barcalona :D hy vọng Puyol cũng có bàn thắng trong trận này :D
 
Chỉ có fan của bộ môn cầu trinh , cầu mây mới dự đoán Almeria chiến thắng lolllllll

Trận này Pep cho Krkic đá , Henry dự bị thế là đẹp.

Dự đoán : 4-0 . Messi x2 , Krkic , Ibrahimovic
 
Đây là chùm ảnh của Elmundo.
Barça tiếp nhận tài trợ của Audi thì phải. Để tìm hiểu kỹ đã vì vấn đề này hơi trái khoáy. Hình như trước đây đội bóng thường có phần thưởng là xe Audi, Messi cũng đang đi xe Audi được thưởng năm 2006.
audi23.jpg

Pep trông rất phong cách...hehe
 
Đây sẽ là 1 trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ của chúng ta.Almeria chưa phải là đội bóng có thể gây khó khăn cho barca.Có lẽ trận này Pep sẽ cho Messi nghỉ ngơi và bộ ba trên hàng tiền đạo là Bojhan,Ibra và Pedro.
Hy vọng tỷ số là 5-0.
 
Không có gì mà không thể xảy ra, chả ai muốn đội mình bị dẫn bàn để mà đi gỡ cả. Thời bây giờ, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể thua. Dù là Barca hày đội nào cũng thế mà thôi. Tin tưởng vào đội nhà cũng tốt, nhưng phải thực tế đi cậu.
 
Cậu này hay nhỉ, cậu bảo tụi mình thực tế đi nghĩa là sao, mình nói thẳng là cơ hôi giành chiến thắng của Almería trong trận đấu này chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thi đấu trên sân nhà Camp Nou, các cầu thủ như Messi, Ibra, Piqué đang thi đấu rất tốt, hơn thế nữa đây là trận đấu đây ý nghĩa với Puyol và Ibra, không có lý do gì để có thể nói Barca sẽ thất bại trong trận đấu này.Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, cũng tại sân Camp Nou, chỉ trong 25 phút đầu tiên Barca đã nả nát bét cái cầu gôn của Almería với 4 bàn, và khi hiệp 1 kết thúc nó đã thành 5 bàn rồi bạn ạ.Cho dù nếu Barca không thể ghi được 4-5 bàn như mùa bóng trước, nhưng với việc ghi được 1-3 bàn đối với Barca ở trong trận đấu này là điều dễ như trở bàn tay.
 
Thắng trận là 1 điều tốt nhưng cũng phải bảo toàn lực lượng.
Hàng công Barca có vẻ quá tải với lại Xavi thi đấu quá nhiều sợ bị cùn lắm.
Cố gắng xử đẹp Almeria trong hiệp 1 để hiệp 2 tập phối hợp là tuyệt nhất.
 
Có ai biết đường link trận Barca hông cho mình xin đi.Nhà có mỗi mạng
 
Hôm nay không ngồi nhà xem Barca nữa.
Từ đầu mùa giải tới giờ thấy gai gai người rồi, nên trận này quyết định đến nhà chủ tịch hội đồng trọng tài La Liga để vừa uống bia Voll Damm vừa xem Barca bóp mũi Almeria. Thế quái nào mà lại gặp cả trưởng ban tổ chức giải ở đó.
Phải nói là xem cùng đám này rất chi là ức chế, trọng tài thì bắt như phèo, ép Barca thấy rõ, thế mà bọn nó cứ vỗ đùi đánh đét mà khen trọng tài với hậu vệ Almeria.
Thế rồi đến khi Pedro 3 chân như 1 ghi bàn thì 2 tay đó cùng ôm đầu mà thốt lên "đã cho free khoản phạm lỗi rồi mà vẫn còn để nó ghi bàn". Lúc đó mình mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu mùa giải này các trọng tài cũng như các HLV, cầu thủ của các đội bóng còn lại đều được quán triệt tinh thần là "Không sửa được luật FIFA để ép bọn Barca chỉ được đá 8 người, thì để cho cân bằng hơn, đối phương cứ thoải mái mà phạm luật với các cầu thủ Barca"

Thiệt tình, mình không mang máy ghi âm chứ không thì phải đưa trường hợp này lên gặp Platini với cá Blatter ấy chứ. Ơ mà chẳng biết mấy ông đấy có học hỏi mà áp dụng luôn cho các đối thủ của Barca ở Champions League với cả giải vô địch thế giới không nữa chứ.

:2guns: trọng tài
 
lão trọng tài nhìn mặt sáng sủa mà bắt lởm chịu không nổi, đã thế tivi lại cứ quay cận cảnh giả ngơ của ông ý, ngứa tay muốn quăng con chuột vào tường
 
đá như đuổi ruồi , đang là phút 56 , chẳng có tý vẹo gì cho thấy chúng ta có khả năng ghi thêm bàn . Buồn
 
Hôm nay không ngồi nhà xem Barca nữa.
Từ đầu mùa giải tới giờ thấy gai gai người rồi, nên trận này quyết định đến nhà chủ tịch hội đồng trọng tài La Liga để vừa uống bia Voll Damm vừa xem Barca bóp mũi Almeria. Thế quái nào mà lại gặp cả trưởng ban tổ chức giải ở đó.
Phải nói là xem cùng đám này rất chi là ức chế, trọng tài thì bắt như phèo, ép Barca thấy rõ, thế mà bọn nó cứ vỗ đùi đánh đét mà khen trọng tài với hậu vệ Almeria.
Thế rồi đến khi Pedro 3 chân như 1 ghi bàn thì 2 tay đó cùng ôm đầu mà thốt lên "đã cho free khoản phạm lỗi rồi mà vẫn còn để nó ghi bàn". Lúc đó mình mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu mùa giải này các trọng tài cũng như các HLV, cầu thủ của các đội bóng còn lại đều được quán triệt tinh thần là "Không sửa được luật FIFA để ép bọn Barca chỉ được đá 8 người, thì để cho cân bằng hơn, đối phương cứ thoải mái mà phạm luật với các cầu thủ Barca"

Thiệt tình, mình không mang máy ghi âm chứ không thì phải đưa trường hợp này lên gặp Platini với cá Blatter ấy chứ. Ơ mà chẳng biết mấy ông đấy có học hỏi mà áp dụng luôn cho các đối thủ của Barca ở Champions League với cả giải vô địch thế giới không nữa chứ.

:2guns: trọng tài

Đề nghị xem lại bàn thắng thứ 2 của Barca ở vòng đấu trước xem trọng tài thiên vị ai. Xa hơn nữa là cái trận đầy mùi ở trận bán kết lượt về với Chelsea.

Up Man Utd!
 
Sửa lần cuối:
Một trận đấu quá tuyệt vời , Barca giờ đây đã biết thắng 1-0 :smile1:
 
Hôm nay không ngồi nhà xem Barca nữa.
Từ đầu mùa giải tới giờ thấy gai gai người rồi, nên trận này quyết định đến nhà chủ tịch hội đồng trọng tài La Liga để vừa uống bia Voll Damm vừa xem Barca bóp mũi Almeria. Thế quái nào mà lại gặp cả trưởng ban tổ chức giải ở đó.
Phải nói là xem cùng đám này rất chi là ức chế, trọng tài thì bắt như phèo, ép Barca thấy rõ, thế mà bọn nó cứ vỗ đùi đánh đét mà khen trọng tài với hậu vệ Almeria.
Thế rồi đến khi Pedro 3 chân như 1 ghi bàn thì 2 tay đó cùng ôm đầu mà thốt lên "đã cho free khoản phạm lỗi rồi mà vẫn còn để nó ghi bàn". Lúc đó mình mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu mùa giải này các trọng tài cũng như các HLV, cầu thủ của các đội bóng còn lại đều được quán triệt tinh thần là "Không sửa được luật FIFA để ép bọn Barca chỉ được đá 8 người, thì để cho cân bằng hơn, đối phương cứ thoải mái mà phạm luật với các cầu thủ Barca"

Thiệt tình, mình không mang máy ghi âm chứ không thì phải đưa trường hợp này lên gặp Platini với cá Blatter ấy chứ. Ơ mà chẳng biết mấy ông đấy có học hỏi mà áp dụng luôn cho các đối thủ của Barca ở Champions League với cả giải vô địch thế giới không nữa chứ.

:2guns: trọng tài

Oài có chuyện như thế cơ àh :|...loạn...loạn hết rồi, còn ra thể thống gì nữa :sad1: Đáng lên án thật, chuyện này phải đưa lên Platini giải quyết, tống cổ hết bọn bẩn thỉu này về vườn...thậm chí vào nhà đá để làm trong sạch bầu trời La Liga nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đi thôi , nghe mà ấm ức thay :sad1:

P/S: mà bác Tuấn Nguyễn ở Tây Ban Nha àh :D nếu thật thế thì lần sau bác phải ghi âm lại...bắt tận tay day tận chán bọn nó, khốn kiếp thật 1 lũ bẩn bựa ghen ăn tức ở:angry4:

barcalooser <-- tên này hình như là Anti Barca định vào đây quấy rối àh ,Mod để ý nhé :sad1:
 
Sửa lần cuối:
Cuối cùng trận đấu đã kết thúc,kết quả là chúng ta đã giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu:1-0.Nhưng cũng phải nói rằng,trận đấu đêm nay chính là màn trình diễn tệ nhất của các cầu thủ Barca kể từ đầu mùa bóng.Trong suốt 90 phút,chúng ta không thể hiện được lối chơi của mình,liên tiếp các pha chuyền bóng hỏng từ hàng tiền vệ,đặc biệt là Busquet.Hơn 1 năm thi đấu cho đội hình 1 của Barca mà anh chàng này dường như không tiến bộ được mấy,liên tục chuyền hỏng,không mang lại cảm giác chắc chắn ở hàng tiền vệ.Trong mấy trận gần đây Busquet đều mắc sai lầm và đã không ít lần đối thủ tận dụng sai lầm đó để ghi bàn vào lưới Valdes.Nếu Busquet tiếp tục chơi như thế này thì chỉ khiến các cules lo lắng hơn khi mà cả Yaya và Keita đều sẽ trở về đá CAN cup.Thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ cũng có vấn đề,trước 1 đối thủ bị đánh giá là yếu hơn về mọi mặt mà chúng ta không tạo dựng được pha bóng nào bài bản.bàn thắng mở tỉ số chỉ đến từ pha tỏa sáng của 1 cá nhân(Pedro).Đây có lẽ là 1 trong những trận đấu dở nhất của Barca,hy vọng ở những vòng đấu kế tiếp các cầu thủ của chúng ta sẽ có những thay đổi so với đêm nay.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
chimen,
Trả lời lần cuối từ
lamdhcm,
Trả lời
88
Lượt xem
17,249

Advanced Traffic Statistics

Online Now
81
Members: 0, Guests: 81
Robots: 150

Forum Views

Visitors Today
92
Visitors Month
322,558
Visitors Year
2,215,831
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,831
Back
Top