Chúng ta sẽ có trận quyết định quyền tự quyết đi tiếp vào vòng tiếp theo với chính đối thủ đã hạ nhục thầy trò Koeman ở lượt đi. Hiện tại xã nhà có 6 điểm và xếp trên đối thủ Benfica với 4 điểm. Nếu là kết quả hòa, chúng ta có nguy cơ thấp thỏm ở vòng cuối sẽ bị loại khi Benfica gặp Kiev còn ta không có cơ hội trước Hùm Xám. Do đó Xavi và các học trò cần giành trọn 3 điểm để chắc chân ở vòng đấu loại trực tiếp. Cố lên anh em.
Với trận hòa này thì cơ hội để Barca đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp gần như là ko còn.
Barca buộc phải thắng Bayern trên sân khách, với lực lượng như hiện tại thì gần như là ko thể.
Chỉ còn hi vọng vào ông Kiev 5 trận 1 điểm thôi. Nghe có vẻ khó.
Thiết nghĩ Xavi bươc đầu cầm đội thì train ở C2 có khi lại hợp lý hơn
Trận rồi đá ổn mà, không có tiền đạo thì chịu thôi, phải tung cả cu Demir 17 tuổi mới đá vài phút đầu mùa vào là hiểu. So với trận thua Benfica hồi đầu mùa là thấy rõ sự khác biệt.
Bayern tất nhiên là mạnh hơn nhưng cũng không phải vô đối đâu, tuần vừa rồi mới thua Augsburg. Một tháng trước còn bị Mönchengladbach giã cho 5 bàn (đội hình mạnh nhất luôn không phải đội hình phụ vớ vẩn nhé). Barca gặp Bayern cảm giác bị khớp tâm lý, bị dẫn bàn là buông xuôi. Hy vọng Xavi sẽ lên tinh thần được cho các cầu thủ trẻ.
Ngoài ra Đức và bang Bayern đang toang vì COVID nên khả năng cao sẽ đá sân không khán giả. Kimmich cũng đã bị cách ly.
Xuống EL cũng chưa phải tận thế, cái chính là lối đá dần tích cực lên. Mùa này đã nghèo lại còn đen (tiền đạo chấn thương toàn bộ, Aguero vừa trở lại thì bị bệnh tim nhiều khả năng phải giải nghệ luôn) thì chịu thôi. Ai thấy chán quá thì tạm ngừng xem bóng đá đi làm việc khác rồi 1-2 năm nữa xem tiếp là được mà .