Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[ vòng 4 ] FCB-Azulgrana 4-3 FC Cầu Giấy 19h30 ngày 10/9 sân nhà

Sao mọi người không nói về sự hy sinh của mình khi đội trưởng yêu cầu thay đổi sơ đồ chiến thuật nhỉ? Nói chung là thi đấu ở vị trí nào trong hàng phòng ngự cũng không thành vấn đề bởi vì tui đã xác định tư tưởng luôn thi đấu nhiệt tình và cố gắng duy trì sự ổn định phong độ ở mức cao nhất. Tất cả chúng ta không cần thiết phải nói nhiều mà hãy thể hiện ở hành động cũng như kết quả. Đấy là sự khẳng định rõ ràng nhất! Anh em cố gắng đoàn kết hơn nữa và một điều quan trọng là luôn luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo FCB HN Azulgrana nhé!
 
Sao mọi người không nói về sự hy sinh của mình khi đội trưởng yêu cầu thay đổi sơ đồ chiến thuật nhỉ? Nói chung là thi đấu ở vị trí nào trong hàng phòng ngự cũng không thành vấn đề bởi vì tui đã xác định tư tưởng luôn thi đấu nhiệt tình và cố gắng duy trì sự ổn định phong độ ở mức cao nhất. Tất cả chúng ta không cần thiết phải nói nhiều mà hãy thể hiện ở hành động cũng như kết quả. Đấy là sự khẳng định rõ ràng nhất! Anh em cố gắng đoàn kết hơn nữa và một điều quan trọng là luôn luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo FCB HN Azulgrana nhé!

Danh hiệu MOTM trận trước anh em bình chọn cho Zikzak đã một phần nào đó nói lên những ghi nhận của anh em về đóng góp của Zikzak rồi ^_^. Chiến binh Sơn Puyol luôn ra sân với một trái tim nóng, tuy nhiên cái đầu cần lạnh thêm tí nữa. Hi hi.
 
Các anh ơi, em mới nhập lệnh lên đường tập quân sự ở Vĩnh Phúc hôm qua. Thật là buồn khi không tham dự được 1 số trận sắp tới. Đây là điều bắt buộc nên không làm thế nào khác được và em nghĩ nó cũng là thời gian để em rèn luyện thể lực của mình. Ít nữa trở lại em hy vọng là sẽ lợi hại hơn nhiều.
@ Đội trưởng: Anh cho em xin nghỉ một thời gian ngắn nhé! Mãn hạn kiêu binh em sẽ trở lại cùng đội ạ. Rất mong sự giúp đỡ của anh và mọi người. Em cảm ơn!
 
Các anh ơi, em mới nhập lệnh lên đường tập quân sự ở Vĩnh Phúc hôm qua. Thật là buồn khi không tham dự được 1 số trận sắp tới. Đây là điều bắt buộc nên không làm thế nào khác được và em nghĩ nó cũng là thời gian để em rèn luyện thể lực của mình. Ít nữa trở lại em hy vọng là sẽ lợi hại hơn nhiều.
@ Đội trưởng: Anh cho em xin nghỉ một thời gian ngắn nhé! Mãn hạn kiêu binh em sẽ trở lại cùng đội ạ. Rất mong sự giúp đỡ của anh và mọi người. Em cảm ơn!
Okie em. Sự nghiệp là quan trọng nhất. Tham gia tập quân sự để còn chuẩn bị tinh thần đánh Tàu Khựa chứ :)).
 
Các anh ơi, em mới nhập lệnh lên đường tập quân sự ở Vĩnh Phúc hôm qua. Thật là buồn khi không tham dự được 1 số trận sắp tới. Đây là điều bắt buộc nên không làm thế nào khác được và em nghĩ nó cũng là thời gian để em rèn luyện thể lực của mình. Ít nữa trở lại em hy vọng là sẽ lợi hại hơn nhiều.
@ Đội trưởng: Anh cho em xin nghỉ một thời gian ngắn nhé! Mãn hạn kiêu binh em sẽ trở lại cùng đội ạ. Rất mong sự giúp đỡ của anh và mọi người. Em cảm ơn!

khả năng thanh niên này học đại học ..... công đoàn ( giống mình ngày xưa thế cũng đi đợt này )
 

Thống kê chủ đề

Tạo
mr.ziyo,
Trả lời lần cuối từ
ppblack,
Trả lời
64
Lượt xem
11,305

Advanced Traffic Statistics

Online Now
168
Members: 0, Guests: 168
Robots: 1,358

Forum Views

Visitors Today
3,251
Visitors Month
270,310
Visitors Year
2,163,583
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,163,583
Back
Top