Champions League Vòng 4: FC Barcelona - Ranger (2-0)

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Barça đồng
-7
Tạm biệt La Liga với chiến thắng tưng bừng và đầy tính giải trí trước Real Betis, Barca tiếp tục con đường chinh phục châu Âu với chướng ngại vật mang cái tên Rangers
barca-1.gif
vs
Rangers_FC.svg.png

Rõ ràng là không có con đường nào trải toàn hoa hồng, và sau hai chiến thắng trước Lyon và Stuttgart, Barca đã gặp một trở ngại khá lớn từ phía Rangers với kết quả hòa không bàn thắng trên sân Ibrox.

Giữa tuần này, trên thánh địa Nou Camp, nơi mà các cầu thủ Barca chưa để mất một điểm nào kể từ đầu mùa, chúng ta sẽ được tiếp đón một Rangers không có nhiều sự cổ vũ từ khán giả Scotland, một Rangers vốn chỉ quen thi đấu trong sân bóng có diện tích nhỏ bé như Ibrox.

Đối thủ của chúng ta cũng mạnh hơn chính họ cách đây vài tuần khi đã có sự trở lại của một số hảo thủ ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nhưng rõ ràng HLV cáo già Walter Smith sẽ không dại gì mà tung sức ra đôi công với Barca chúng ta mà họ chắc hẳn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự thật chặt và phản công nhanh với những đường chuyền vượt tuyến, chiến thuật đã giúp họ cầm chân được Barca trong trận lượt đi.
Chúng ta tuy vừa có chiến thắng ròn rã trước Betis, nhưng rõ ràng vẫn chưa thực sự tìm ra được phương án hiệu quả khi phải gặp các đối thủ lựa chọn lối chơi dàn xe bus ra trước khung thành.

Hi vọng Rijkaard sẽ nghĩ ra một số miếng phối hợp mới nhằm khắc phục tình trạng này, có lẽ ông nên nghĩ đến việc nâng cao khả năng kết thúc từ xa của đội bóng thông qua các cầu thủ như Xavi, Toure hay Marquez.

Điều bất ổn là Milito và Zambrotta chưa chắc có thể tham gia trận đấu này. Chấn thương nhẹ của Zambrotta mà không kịp bình phục thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng vì khả năng phòng ngự của Oleguer chưa bao giờ được đánh giá cao, nhất là khi đối phương lại rất có thể sẽ sử dụng nhiều miếng tấn công biên với tốc độ cao.

Tiến lên Barca.
 
HY VỌNG

theo tôi thì nếu bọn Ranger chơi như trận lượt đi thì sẽ rất rất rất khó khăn để Barca có được 3 điểm. nhưng hi vọng rằng, khi về đến thánh địa Noucamp thì Barca sẽ xé nát hàng phòng ngự 11 người của Ranger để giành chiến thắng


[center:20b7a73025]
BARCELONA: THE CHAMPION OF ALL[/center:20b7a73025] :-'
 
Chúng ta tuy vừa có chiến thắng ròn rã trước Betis, nhưng rõ ràng vẫn chưa thực sự tìm ra được phương án hiệu quả khi phải gặp các đối thủ lựa chọn lối chơi dàn xe bus ra trước khung thành.
Đối phó với hàng ngự dày đặc của Ranger chỉ có thể dùng 2 lối chơi:
1. Chuyền dài vượt tuyến. Điều này đòi hỏi sự chính xác cao của người chuyền bóng và sự tinh tế của người nhận bóng. Và trong đội hình hiện nay thì cầu thủ chuyền vượt tuyến tốt nhất chính là Marquez.
2. Phối hợp nhỏ với tốc độ nhanh. Lối chơi này đòi hỏi các cầu thủ phải có thể lực tốt vì phải di chuyển liên tục, rộng khắp. Nhưng trong hoàn cảnh lịch thi đấu dày đặc như hiện nay thì thật khó để cho Xavi, Iniesta có thể làm được điều đó.

Nhưng nếu Vẩu thực hiện thành công một quả đá phạt trực tiếp thì khả năng chiến thắng của Barca (thậm chí là thắng cách biệt) hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Trận này Barca sẽ thắng, nhưng là một trận thắng vất vả và mất nhiều sức trước đội bóng chơi thiên về thể lực này.
Dự đoán: Barca 2 - 1 Rangers
 
Còn yếu tố nữa là tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn có được chứ đừng nên bỏ lỡ như lượt đi, hy vọng với việc ghi bàn thắng ở trận đấu trước cùng sự quyết tâm khẳng định mình, Henry sẽ tiếp tục có 1 trận đấu xuất sắc.
 
Tại sao lại không thắng ?

Dự đoan Barca thắng 4-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

@ Lần sau những bài như thế này sẽ bị xóa. Ít nhất cũng phải nêu được căn cứ nào dẫn đến kết quả như vậy. Đừng nói chuyện linh cảm hay niềm tin. (B1)
 
Sức nóng NouCamp sẽ làm tan chảy hàng phòng ngự bê tông của người Scotland. Chiến thắng là điều đã được dự đoán và sẽ thành hiện thực sau 90' tại NouCamp. Sẽ không phí 1 đêm thức cùng Barca bởi đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời của mọi Culé . Con trai thần gió, Hoàng tủ Leo và Ronie nghệ sỹ sẽ là ác mộng của các vị khách mặc váy:D
Fc Barcelona 3-0 Ranger FC.
 
Barca sẽ thắng 3-0 với những pha lập công của Ronnie, Messi và Krkic. Với sức nóng của gần 100.000 CĐV có mặt tại NouCamp sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho tất cả các cầu thủ Barca. Nó cũng là nỗi khiếp sợ của Ranger. FORCA BARCA ^^
 
Điều bất ổn là Milito và Zambrotta chưa chắc có thể tham gia trận đấu này. Chấn thương nhẹ của Zambrotta mà không kịp bình phục thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng vì khả năng phòng ngự của Oleguer chưa bao giờ được đánh giá cao, nhất là khi đối phương lại rất có thể sẽ sử dụng nhiều miếng tấn công biên với tốc độ cao.
Thông tin mới nhất cho biết Zam không thể tham gia trận đấu này nhưng rất may là Milito đã có thể thi đấu.
Như vậy nhiều khả năng cặp trung vệ sẽ là Marquez và Milito, còn Puyol sẽ được đẩy ra cánh phải như trong trận lượt đi.
Hàng tiền vệ sẽ vẫn là Yaya, Xavi, Iniesta. Còn hàng công sẽ giống như trận đấu với Betis vừa qua.

Đội hình Barca tham gia trận này: Valdés, Jorquera, Henry, Márquez, Xavi, Iniesta, Puyol, Oleguer, Sylvinho, Bojan, Milito, Messi, Ronaldinho, Abidal, Thuram, Gudjohnsen, Touré và Giovani.

Có thể tóm tắt ngắn gọn những gì Barca cần phải làm trong trận đấu này qua lời ĐT Puyol: "Chúng tôi phải ghi bàn sớm ngay khi có thể" và đội phó Xavi: "Chúng tôi cần một bàn thắng sớm".

Nou Camp không phải là Ibrox và Rangers sẽ biết một khi các cầu thủ Barca được chơi trước khán giả nhà sẽ mạnh mẽ thế nào.

Dự đoán: 3-1 :)
 
Một trận thắng tất nhiên là tuyệt hảo, tuy nhiên trước một đối thủ có lối chơi thể lực và không ngại va chạm thì bảo toàn lực lượng cũng là một mục tiêu cần để ý tới. Cần chú ý rằng tại La Liga vòng đấu tới chúng ta có một trận đấu trên sân khách và đối thủ là Getafe - kẻ đã loại Barca khỏi Cúp nhà vua mùa giải trước, cũng phải thấy rằng Barca đã không đạt được những kết quả như ý tại hai lượt trận sân khách gần đây ở giải quốc nội.
Marquez là một cầu thủ giỏi với những đường chuyền dài cực tốt luôn đặt các tiền đạo vào thế có thể ghi bàn, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng có những pha bóng vô cùng bất cẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hy vọng những sai lầm như thế sẽ không lặp lại.
Mong rằng trên sân nhà và trước một đối thủ rắn mặt chúng ta sẽ có một chiến thắng với đẳng cấp của một đội bóng lớn chứ không phải là những phút lóe sáng của những cá nhân.
 
hết hiệp 1 và tỉ số đang là 2-0 cho các cầu thủ Barca :lol: :lol: Henry và Messi là những cầu thủ ghi bàn
Không khác trận lượt đi nhiều và chúng ta vẫn làm chủ thế trận :(( :((
 
Hiệp đầu được đó chứ, chỉ tội chú Quang Tùng bình phẩm trận đấu là chán tệ, chú ấy càng nói càng tối, chẳng biết dùng từ gì cả, nhất là các tính từ, cứ là loạn xà ngầu.
 
đau quá , hôm nay đi sinh nhật bạn thâu đêm ko xem được , đến khi về thì đã là phút 65 mọi thứ đã an bài với tỉ số 2-0 , ko xem được mấy bàn thắng , tiếc quá :(
Zam ko đá được thì Puyol sang cánh phải , mãi cuối trận Ô lé ngoé mới được vào thay Puyol , nhưng cứ với kiểu sắp xếp đội hình như thế này thì Ô lé ngoé xác định mài đũng quần trên ghế dự bị rồi, hàng phòng thủ xã ta vì thế mà tiến bộ trông thấy , 2 trận rồi ko lọt lưới ;) yên tâm quá 8-|
qua trận này vẫn khẳng định đội bóng xã ta đá sân nhà tốt nhất châu Âu với thành tích quá ấn tượng từ đầu giải - toàn thắng
 
Nhìn chung là trận này Barca đã vận dụng rất tốt đấu pháp đã đặt ra. Đó là sớm dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Và bàn thắng của Henry tuy có chút may mắn nhưng nó là kết quả xứng đáng.
Rút kinh nghiệm so với trận lượt đi, trận này ông RK chỉ đạo các cầu thủ tiền vệ và TĐ tích cực di chuyển rộng nhằm thu hút, lôi kéo cầu thủ đối phương.
Và hiệu quả của nó là Xavi, Iniesta, Ronaldinho đã có những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn đội khách đã chơi tốt.
Gần về cuối hiệp 1, các pha bóng của Barca chủ yếu là lên bóng từ biên rồi tạt ra ngoài để các cầu thủ ở tuyến tiền vệ dứt điểm từ xa. Trong một tình huống như thế, Xavi không dứt điểm ngay mà chuyền bóng cho Henry đang đứng trống trải trong vòng cấm đối phương. Nhưng cú sút ngay của TĐ người Pháp là quá nhẹ và quá hiền.
Nhưng Barca không cần chờ đợi lâu, Messi và Ronaldinho phối hợp xâm nhập vòng cấm Rangers, cú chích mũi giày của Ronaldinho đã bị Gregor cản phá nhưng Messi đã ập vào đúng lúc, đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên thành 2-0 ở phút thứ 43.
Suốt hiệp 1 cho đến đầu hiệp 2, các cầu thủ Rangers vẫn không gây ra một khó khăn đáng kể nào cho Valdes. Ngược lại, hàng HV của họ phải luôn chống đỡ các pha đi bóng, phối hợp của đội chủ nhà.
Trong một tình huống tấn công trung lộ, Messi đã khéo léo loại bỏ trung vệ D.Weir rồi sửa lòng về góc xa. Nhưng một lần nữa, thủ thành bên phía Rangers lại là người chiến thắng.
Tình huống nguy hiểm tiếp sau đó là cú sút xa của Xavi nhưng bóng đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

Có được TS và một thế trận an toàn, ông RK liên tục thực hiện các tình huống thay đổi người nhằm giữ sức cho các trụ cột. Đầu tiên là Iniesta, rồi đến Ronaldinho và cuối cùng là Puyol.
Vào thay Ronaldinho, Bojan đã chơi rất cố gắng và những pha di chuyển rộng khắp 2 bên cánh đã đem tới 1 cơ hội thực sự cho Messi, nhưng cú bắt vô lê ở góc hơi hẹp của Messi đã không đưa bóng đi vào khung thành. Trước đó phải kể đến một pha phối hợp rất đẹp của Henry với Messi. Nhưng Messi đã đặt lòng ra ngoài khi mà thủ môn đội khách đã đứng chôn chân tại chỗ.

Những phút sau đó, các cầu thủ Barca chơi chậm lại và Rangers có điều kiện để vùng lên. Đầu tiên là cú sút phạt của cầu thủ vào thay người Darcheville, bóng đi căng nhưng rất may là Valdes đã tỉnh táo ôm gọn bóng.

Trận đấu đã bước vào phút bù giờ, Rangers lại có một cơ hội để ghi bàn thắng danh dự nhưng cú bắt vô lê rất nhanh của một cầu thủ tấn công bên phía đội khách đã bị Valdes khuất phục một lần nữa.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đã được dự đoán từ trước dành cho đội chủ nhà.
Như vậy sau 4 trận đấu, Barca tiếp tục xếp đầu bảng với 10đ và gần như đã chắc chắn đặt vé vào vòng sau. Đặc biệt là hàng thủ của Barca vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đã đấu.
 
Bọn nhà báo cách mạng Vịêt Nam vừa loa loa lên là Henry ghi bàn bằng tay. Chúng nó mù hay sao mà không thấy cẳng tay trên của nó dán chặt vào người, chỉ căng dưới theo đà ngã mới bị chạm bóng thôi.
 
Mainoel nói:
Bọn nhà báo cách mạng Vịêt Nam vừa loa loa lên là Henry ghi bàn bằng tay. Chúng nó mù hay sao mà không thấy cẳng tay trên của nó dán chặt vào người, chỉ căng dưới theo đà ngã mới bị chạm bóng thôi.
Chấp bọn nó làm gì hả chị. Có mấy đứa nhà báo ở Việt Nam biết yêu Barca đâu cơ chứ.
Trận đấu vẫn diễn biến như ở trận lượt đi cách đây 2 tuần. Có khác chăng chỉ là ở Nou Camp các cầu thủ Rangers đã không thể bảo toàn được mành lưới trước sức tấn công mà Barca tạo ra. Những đôi chân của các cầu thủ Barca đã nhảy múa trước những lực sỉ của đội bạn.
Một chiến thắng mang đậm dấu ấn của R10. Anh vẫn chứng tỏ mình có đầy đủ phẩm chất để dẫn dắt lối chơi của Barca. Chúc mừng anh!
Chúc mừng Barca!
 
đúng rồi đấy, mấy thằng nhà báo của Việt Nam chẳng biết đếk gì cả.Bịn nó chỉ được cái viết láo thôi.Bàn thắng của Henry cho dù kể cả bọn nó cho là được ghi bằng tay thì đó chỉ là cái bù lại cho những gì mà Barca đã làm ở trận lượt đi mà không có bàn thôi :lol:
 
Bọn nhà báo cách mạng Vịêt Nam vừa loa loa lên là Henry ghi bàn bằng tay. Chúng nó mù hay sao mà không thấy cẳng tay trên của nó dán chặt vào người, chỉ căng dưới theo đà ngã mới bị chạm bóng thôi.
Hiệp 2 HV Rangers có để bóng chạm tay trong vòng cấm 1 lần nhưng trọng tài cũng không nhìn thấy. Xem như là lẽ công bằng.

Hôm qua để ý kĩ mới thấy trước khi Puyol được thay ra thì Barca đá với 3 HV thực sự là Thuram, Milito, Abidal. Còn Puyol thì đá như một TV cánh phải, thường xuyên có mặt bên phần sân đối phương, cũng đi bóng, lừa bóng hoành tráng.
 
Mấy hôm nay bận quá không có thời gian lên đây mà nghe chừng các bác quen mùi chiến thắng rồi nên chẳng vào bình luận mấy chẳng bù cho mấy trận trước. Có trách chỉ trách xã ta đá hay quá không chê vào đâu được mà khen thì lại sợ bác Barcano1 cảnh cáo. Thôi vậy. Nếu cứ giữ phong độ thế này đá với lối đá này ManU hay bọn Mad cũng vãi ra quần. Các đồng chí Coach không dám bình luận gì về nhà ta còn bọn phóng viên thì câm tiệt. Càng ngày càng yêu Barca
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
traitimnuoc,
Trả lời
18
Lượt xem
5,253

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 880

Forum Views

Visitors Today
299
Visitors Month
322,765
Visitors Year
2,216,038
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,038
Back
Top