Khổ thân ông thủ môn Huesca thua toàn quả khó. Đã thế lại có ông đồng đội số 9 đầu tóc bóng mượt được đồng đội chuyền cho tận mồm chạm nhẹ là ghi bàn mà ông ý sợ hỏng tóc không dám đánh đầu => đỡ ngực nảy cái tưng giúp đưa bóng qua xà. Pha này phá bóng hộ còn khó hơn ghi bàn
Ông Đom Đóm học lỏm ông Si lùn sút chân trái từ vị trí số 10 ghi bàn. Koemander chứng kiến bàn thắng mặt lạnh tanh. Bàn của Messi ghi thì ăn mừng rõ ác, quay lại bắt tay với cộng sự Lác-Sơn. Thế mà bàn Đom Đóm ghi chẳng ông nào mừng. Xin các ông, em nó ghi được bàn thì bán được giá. Nên mừng chứ
Si lùn sắp vươn lên vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.
Ông Busi mà trụ tiếp được 2 mùa nữa thì chắc cũng ngót ngét Xavi.
Ôi dời, googole gõ tên ông Busi ra mà top từ khóa là Busquets ăn vạ
Mấy ông Việt Nam có vẻ rất ấn tượng với Busi từ trận gặp Inter.
Busi đang 617, Xavi 767. Mùa này còn tầm chục trận nữa thì coi như 2 anh em hơn kém nhau 140 trận.
Trung bình một mùa Busi đá 50 trận. Đúng là phải đá đủ 3 mùa nữa mới đuổi kịp ông anh. Xavi rời đội năm 2015 nghĩa là lúc 35 tuổi. Ông Busi thì đang 33 rồi.