Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga Vòng 25: Barça - Levante (3-0)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
31.9%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,698
Barça đồng
6,250
Barca-Levante-logo.jpg

Thời gian: 22h15 ngày 22/02/2026
Địa điểm: Spotify Camp Nou​

Thông tin trận đấu: https://www.fcbarcelona.com/en/matches/127505/fc-barcelona-levante-la-liga-2025-2026
Video trận đấu:
 

Pedri và Rashford chính thức trở lại tập luyện​

Pedri trên sân tập

Sau hai ngày nghỉ ngơi để ổn định lại tâm lý, các cầu thủ Barcelona đã quay trở lại sân tập Ciutat Esportiva để bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với Levante. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của hai ngôi sao quan trọng: Pedri và Marcus Rashford.

Đây được xem là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá cho Blaugrana sau một tuần thi đấu đầy thất vọng.

Những gương mặt mới trên sân tập​

Cả PedriMarcus Rashford đều đã tham gia một phần các bài tập cùng toàn đội. Việc bộ đôi này có thể nuốt trọn giáo án tập thể cho thấy họ đang ở rất gần ngày tái xuất sân cỏ.

Để bổ sung quân số, Hansi Flick cũng đã triệu tập hai tài năng trẻ từ Barça Atlètic là EmilioBrian tham gia tập luyện cùng các đàn anh.

Quyết tâm xóa tan u ám​

Mục tiêu của toàn đội trong tuần này không gì khác ngoài việc làm sạch tâm trí và gạt bỏ dư âm của hai thất bại liên tiếp vừa qua. Các cầu thủ còn lại trong đội hình đều thể hiện sự tập trung tối đa, nỗ lực rèn luyện thể lực và kỹ chiến thuật để có phong độ tốt nhất cho cuộc tiếp đón Levante cuối tuần này.

Trận đấu sắp tới sẽ được diễn ra trên sân nhà Camp Nou. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Hansi Flick tìm lại mạch thắng và gây áp lực lên ngôi đầu của Real Madrid.

Sự trở lại của Pedri sẽ mang lại sự sáng tạo cần thiết cho tuyến giữa, trong khi Rashford sẽ là mũi khoan lợi hại giúp hàng công Barça lấy lại bản năng sát thủ. Với những "viện binh" chất lượng này, Hansi Flick đang dần có trong tay đội hình ưng ý nhất để bắt đầu cuộc đua phục thù.

 
Pedri vắng thì đội vẫn tạo ra cơ hội trước các đối thủ nhỏ. Nhưng vắng Marcus Rashford thì chẳng có ai đủ kỹ năng đi bóng, chuyền bóng, sút búa tạ để đe dọa. Vắng cu này 2 trận thua luôn.
 

Barça - Levante: Những điều bạn chưa biết​

Barça - Levante: Những điều bạn chưa biết

Sau hai chuyến làm khách đầy giông bão trước Atlético Madrid và Girona, Barcelona sẽ trở về "thánh địa" Spotify Camp Nou để tiếp đón Levante. Đây không chỉ là một trận đấu bình thường, mà là cơ hội để thầy trò Hansi Flick trút bỏ áp lực và đòi lại những gì đã mất.

Pháo đài bất khả xâm phạm​

Tại La Liga mùa này, Spotify Camp Nou (cùng các sân nhà tạm thời) là nơi duy nhất chứng kiến một Barcelona hoàn hảo.

Kỷ lục tuyệt đối: Flick và các học trò đã thắng cả 11 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa.

Sức mạnh tấn công: Barça ghi tới 34 bàn và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 bàn khi thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Cái dớp của Levante: Trong lịch sử La Liga, Levante chưa bao giờ có điểm khi hành quân đến sân của Barça. Họ đã thua cả 16 lần làm khách tại đây.

"Kẻ thù" mang tên khung gỗ​

Vận đen vẫn chưa buông tha đội bóng xứ Catalonia. Barcelona hiện là đội bóng đen đủi nhất châu Âu khi đã có tới 25 lần đưa bóng đi trúng xà ngang lẫn cột dọc chỉ tính riêng tại La Liga. Con số này chỉ còn kém kỷ lục đen đủi của chính 'Bà Xã' mùa trước đúng 1 lần (26 lần). Các Culer đang hy vọng những cú sút của Lewandowski hay Raphinha đêm nay sẽ đi chệch vào trong khung thành thay vì tìm đến thanh gỗ.

Lời cảnh báo từ lượt đi​

Dù Levante đang đứng áp chót bảng xếp hạng với phong độ bết bát (thua 3 trận liên tiếp) nhưng Barça không được phép chủ quan. Hãy nhớ lại trận lượt đi vào tháng 8 năm ngoái tại Ciutat de València khi Barça đã bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một và phải cực kỳ vất vả mới có thể lội ngược dòng thắng 3-2 với bàn ấn định tỷ số ở những phút bù giờ. Đó là một bài học đắt giá về sự tập trung.

Hai thái cực, một mục tiêu 3 điểm​

Cả hai đội đều đang ở thế chân tường theo những cách khác nhau. Barcelona đang khao khát lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid sau thất bại cay đắng tại Girona. Một chiến thắng tưng bừng là cách tốt nhất để đáp trả những hoài nghi.

Ngược lại, đội quân của HLV Luis Castro đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng (hạng 19) với 18 điểm, cách nhóm an toàn tới 7 điểm. Với họ, mỗi trận đấu lúc này đều là một trận chung kết sinh tử.
 

Hansi Flick: "Đây là thời điểm vàng để xoay chuyển tình thế"​

Hansi Flick: Đây là thời điểm vàng để xoay chuyển tình thế

Trong buổi họp báo trước trận gặp Levante tại Spotify Camp Nou, HLV Hansi Flick đã xuất hiện với phong thái điềm tĩnh thường thấy và gửi đi thông điệp về sự hồi sinh và tinh thần trách nhiệm của toàn đội.

Chiến lược gia người Đức khẳng định, cách duy nhất để xua tan những hoài nghi là tìm lại niềm tin và bản sắc vốn có của Blaugrana.

Trả lại niềm tin bằng bàn thắng​

Hansi Flick thẳng thắn thừa nhận việc thiếu hụt sự tự tin sau những kết quả bết bát vừa qua: "Chúng tôi được chơi trên sân nhà và buộc phải thắng để lấy lại sự tự tin. Khi bạn thua và chơi không tốt, việc xuất hiện những nghi ngờ là điều bình thường. Nhưng chúng tôi đã trao đổi rất cởi mở và trung thực với nhau, đó là chìa khóa cho các trận đấu tới."

"Chúng tôi phải chơi dựa trên triết lý của mình: tinh thần thép, giữ vị trí tốt và sự khát khao. Tôi muốn nhìn thấy sự khát khao chiến thắng đó ngay trên sân cỏ."

Trách nhiệm không của riêng ai​

Không chỉ yêu cầu sự cải thiện về chiến thuật, Flick còn nhấn mạnh vào yếu tố con người và sự kết nối: "Giai đoạn này không hề dễ dàng, nhưng giao tiếp là yếu tố sống còn. Tôi muốn các cầu thủ cũng phải cùng gánh vác trách nhiệm về tình hình hiện tại. Họ hiểu rằng chúng tôi buộc phải tiến bộ."

Theo ông, việc đánh mất cường độ pressing và sự kết nối trong lối chơi gần đây là điều cần phải sửa chữa ngay lập tức: "Nếu toàn đội đoàn kết, chúng tôi sẽ pressing tốt hơn và chơi với cường độ cao hơn cả khi có bóng lẫn không có bóng."

Cảnh giác trước Levante đường cùng​

Nhận định về đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Flick tỏ ra thận trọng: "Tôi dự đoán Levante sẽ chơi lùi sâu và chờ đợi thời cơ để chuyển trạng thái phản công. Trận đấu này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ cống hiến tất cả những gì họ có."

Pedri và Rashford sẵn sàng​

Giữa bối cảnh khó khăn, Hansi Flick đã mang đến những thông tin không thể vui hơn về lực lượng. Cả Pedri và Marcus Rashford đều đã sẵn sàng cho trận đấu vào Chủ nhật này. Đặc biệt về Pedri, Flick chia sẻ: "Có thể Pedri sẽ thi đấu vài phút, nhưng điều tích cực nhất là cậu ấy đã trở lại. Pedri là một kiểu thủ lĩnh khác biệt nhờ phẩm chất thiên tài của mình."

Cập nhật về Gavi: Flick lạc quan về tiến trình hồi phục của Gavi nhưng nhấn mạnh cần phải kiên nhẫn: "Cậu ấy đang tiến triển tốt, nhưng chúng ta cần thực hiện từng bước một."
 

Để trở thành nhà vô địch, Barça buộc phải chơi với 100% phong độ​

Hansi Flick trao đổi với Gavi trong buổi tập


Chúng ta vừa trải qua hai "cú tát" liên tiếp, những thất bại đau đớn đòi hỏi một sự mổ xẻ và suy ngẫm nghiêm túc. Thảm bại tại Metropolitano và trận thua nghiệt ngã trước Girona đã phơi bày mọi giới hạn của Barça khi họ không thi đấu với 100% khả năng. Tại Madrid, đó là một tập thể mong manh và dễ bị tổn thương đến mức để lọt lưới 4 bàn chỉ trong 45 phút – một kỷ lục buồn khó tin. Tại Montilivi, tình hình chẳng khá khẩm hơn: dẫn trước để rồi trắng tay. Hai bài học đắt giá này không được phép bị lãng quên.

Những rào cản này đã khiến chúng ta mất ngôi đầu La Liga, vị trí mà chúng ta hoàn toàn có thể đòi lại ngay chiều nay sau cú sảy chân của Real Madrid hôm qua. Nhưng để làm được điều đó, đội bóng cần một cuộc tự phê bình, một liệu pháp tâm lý ngay trong phòng thay đồ. Phải nhìn vào băng ghi hình, phân tích từng sai lầm để chúng không bao giờ lặp lại. Hansi Flick đã có một cuộc họp kéo dài với các cầu thủ và kết luận đưa ra rất chân thành: Mea culpa (Lỗi tại chúng ta). Khi để lọt lưới quá dễ dàng, đừng cố tìm lỗi cá nhân, trách nhiệm thuộc về cả tập thể. Vấn đề không nằm ở hàng thủ dâng cao, vấn đề là không phòng ngự theo khối và thiếu sự liên kết giữa các tuyến.

Mùa giải đang bước vào giai đoạn then chốt, nơi mỗi điểm số đều quý như vàng và các vòng đấu loại trực tiếp tại Cúp Nhà Vua hay Champions League là cuộc chiến sinh tử. Từ tháng Tư đến tháng Năm, ba danh hiệu lớn sẽ được định đoạt và Barça phải đối mặt với chúng trong thể trạng tốt nhất. Cảm giác hiện tại là thể lực của đội đang lung lay, không đủ để duy trì áp lực lên đối thủ suốt 90 phút. Cường độ thi đấu không đồng nhất. Những khoảnh khắc lơ là, thiếu tập trung đang làm mất cân bằng đội hình. Ban huấn luyện cần phải cân đo đong đếm chính xác khối lượng tập luyện để chuẩn bị cho những tháng ngày khắc nghiệt sắp tới.

Thực tế đã chứng minh: Khi Barça chơi với 100% phong độ, họ là bất khả chiến bại và mặc nhiên trở thành ứng viên số một cho mọi danh hiệu. Nhưng khi sa sút, họ chỉ là một đội bóng tầm thường có thể vấp ngã trước bất kỳ ai. Để chơi với năng lực tối đa, dựa trên nền tảng kỹ thuật từ mức khá đến xuất sắc của mọi cầu thủ, cần có ba yếu tố: thái độ, tinh thần hy sinh và thể lực. Đó là "gói điều kiện" bắt buộc nếu muốn vươn tới đỉnh cao. Đây chính là điểm mà chiến lược gia người Đức đang tỏ ra cực kỳ khắt khe.

Sau khi vượt qua giai đoạn bão chấn thương dài hạn đã bào mòn sức mạnh của đội, giờ là lúc phải chứng minh rằng với Pedri, Raphinha và Lamine ở trạng thái 100%, con tàu Barça có thể đạt tới vận tốc hành trình cần thiết. Phải chỉnh đốn hàng thủ, gia cố tuyến giữa và lấy lại sự trực diện, hung phấn trong tấn công. Nói thì dễ, làm mới khó. Đây chính là thách thức của Flick: Tạo ra một đội bóng không chỉ xưng vương tại Tây Ban Nha mà còn phải áp đặt được luật chơi của mình lên toàn cõi châu Âu.

J.Mª Casanovas
J.Mª Casanovas
 

Barça 3-0 Levante: Chiếm lại ngôi đầu​

Barca-vs-Levante-22.2.2026.jpg


Chỉ một tuần sau khi để mất ngôi đầu vào tay Real Madrid sau thất bại tại Girona, FC Barcelona đã nhanh chóng lấy lại vị trí. Tận dụng cú sảy chân 1-2 của Real Madrid trước Osasuna, thầy trò Hansi Flick đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Levante.

Các pha lập công của Marc Bernal, Frenkie de JongFermín López không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy hình ảnh một Barça tấn công rực lửa đã quay trở lại, đặc biệt là sự tái xuất đầy cảm xúc của "nhạc trưởng" Pedri.

Dấu ấn của Bernal và Cancelo​

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau 4 phút bóng lăn với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ từ cả hai phía, Barça đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Marc Bernal.

Từ đường chọc khe tinh tế của Eric García vào khu vực nguy hiểm, tài năng trẻ 18 tuổi đã băng xuống như một tia chớp chạm bóng dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Mathew Ryan. Đây là bàn thắng thứ hai của Bernal trong hai trận liên tiếp được ra sân.

Ngôi sao sáng nhất hiệp một gọi tên João Cancelo. Hậu vệ mượn từ Al Hilal không chỉ làm rung chuyển cột dọc đối phương mà còn là tác giả của đường kiến tạo nâng tỷ số lên 2-0. Cú treo bóng vòng cung điệu nghệ của anh đã tìm đúng vị trí của Frenkie de Jong giúp tiền vệ người Hà Lan nhân đôi cách biệt.

Fermín định đoạt trận đấu​

Dù bị dẫn trước, Levante vẫn kiên cường tạo ra những sóng gió. Thủ thành Joan García đã phải trổ tài cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm của Jon Olasagasti. Sự lo lắng của các Culer chỉ thực sự tan biến ở phút 81.

Fermín López vào sân từ ghế dự bị đã tung ra một cú "nã đại bác" tầm xa không thể cản phá. Bóng dội mép trong cột dọc bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Tỷ số là 3-0 và mọi hy vọng của Levante chính thức chấm dứt. Fermín thậm chí đã có thể lập cú đúp nếu Mathew Ryan không có những pha phản xạ không tưởng ngay sau đó để từ chối cả anh lẫn Raphinha.

Ngày trở lại của "Ảo thuật gia" Pedri​

Bầu không khí tại Spotify Camp Nou thực sự biến thành một lễ hội khi Pedri chính thức trở lại sân cỏ. Vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận, tiền vệ người xứ Canary cho thấy anh không hề đánh mất đi phép thuật sau thời gian dưỡng thương. Mỗi lần Pedri chạm bóng, những tiếng reo hò vang dội lại thắp sáng khắp các khán đài.
 
Trong trận đấu với Levante, các cầu thủ Barça đã mặc áo đấu chúc mừng năm Bính Ngọ. Áo toàn tiếng Tàu khựa nên thôi không đăng. Vấn đề hay ho nhất là bên ngoài sân xuất hiện các robot nhảy múa mang lại tiếng vang trong chương trình Xuân Vãn của China.

DAG-004-_M1A6578.JPG
DAG-011-_M1A6700.JPG
DAG-005-_M1A6600.JPG


Robot còn múa được lân rồng thì đúng là quá khủng.
 

Sức mạnh của Barça nằm ở chỗ: Ai cũng có thể ghi bàn​

Marc Bernal ghi bàn mở tỷ số trước Levante

Barça đã chơi đúng đẳng cấp trước Levante. Họ đang ở vào cái giai đoạn mà hễ có cơ hội là sẽ kết liễu đối thủ. Nhìn sang Madrid, tôi thấy họ có vẻ bế tắc hơn trong khi Barça vẫn duy trì lối chơi đặc trưng của mình. Nhiều người nói với tôi rằng đối phương dễ dàng tạo ra cơ hội trước Barça, đúng là vậy, nhưng hãy nhìn xem: Chủ nhật vừa rồi chúng ta ghi 3 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Trong bóng đá, bàn thắng là ưu tiên số một, và đội bóng nào sở hữu bản năng săn bàn sẽ nắm lợi thế cực lớn. Barça là một tập thể đáng tin cậy ở khía cạnh này. Đúng là Ferran và Lewandowski đã trải qua vài trận tịt ngòi, nhưng tin tôi đi, thà có 5 tiền đạo mỗi người ghi 10 bàn còn hơn là phụ thuộc vào một người ghi 25-30 bàn còn những người khác thì không.

Hiện tại, hỏa lực của Barça được phân bổ rất đều. Fermín đang ở phong độ đỉnh cao. Ngoài sự chăm chỉ, cậu ấy còn rất có duyên ghi bàn. Những người khác cũng đang thay nhau nổ súng: từ Ferran, Lewandowski đến Olmo, Lamine Yamal hay Rashford... Bạn chẳng thể biết ai sẽ là người ghi bàn, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn cứ đến. Đúng là trận nào Barça cũng phải đối mặt với 2-3 tình huống có thể thủng lưới – thực tế là Levante đã đối mặt với Joan Garcia ngay phút đầu tiên – nhưng đó là cái giá phải trả. Khi bạn tấn công tổng lực, khoảng trống phía sau là tất yếu, nhưng cán cân lợi ích cuối cùng vẫn nghiêng về phía chúng ta.

Tất nhiên, Barça vẫn cần cải thiện vài chi tiết cụ thể. Ví dụ, hàng tiền vệ đang dâng quá sát hàng tiền đạo, khiến đối phương đôi khi chỉ cần một đường chuyền là loại bỏ được cả hai tuyến trong một pha phản công. Sẽ tốt hơn nếu duy trì khoảng cách giữa các tuyến hợp lý hơn một chút. Hay việc cả hai hậu vệ biên cùng dâng cao một lúc cũng là điều cần lưu ý. Tuy nhiên, tôi cho rằng Flick nên kiên định với lựa chọn tổng thể của mình.

Thất bại 0-4 trước Atlético Madrid nghe có vẻ nặng nề, nhưng nó không phản ánh đúng thực tế trên sân vì Barça đã gặp quá nhiều vận đen: sai lầm của Joan, cú sút trúng cột dọc của Fermín, bàn thắng bị từ chối của Cubarsí... Với cách chơi hiện tại, tôi không loại trừ khả năng Barça sẽ khiến Atlético phải khiếp sợ trong trận lượt về. Đội bóng của Flick chơi tấn công rực lửa, rất trực diện và luôn kết thúc được các pha hãm thành. Đây chính là tập thể đáng xem nhất hiện nay.

Và một điều cuối cùng: Có người nói vài cầu thủ đã tỏ thái độ không vui khi bị thay ra vào Chủ nhật vừa rồi. Đừng hiểu lầm! Những gì huấn luyện viên đang làm chỉ là bảo vệ họ khỏi sự bào mòn thể lực mà thôi.

Carles Rexach
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
9
Lượt xem
142

Advanced Traffic Statistics

Online Now
156
Members: 0, Guests: 156
Robots: 1,033

Forum Views

Visitors Today
2,206
Visitors Month
269,265
Visitors Year
2,162,538
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,538
Back
Top