Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng 22: Real Betis - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,273
3200x2000-noticia-horaris-betis-min.jpg

Thời gian: 3h00 ngày 08/02/2021
Địa điểm: sân Benito Villamarín​
 
Nhìn cu em Trincao cứa quả chât lượng phêt.
Hi vọng cu em sẽ được tạo điều kiện vào sân thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới
 
Nhìn cu em Trincao cứa quả chât lượng phêt.
Hi vọng cu em sẽ được tạo điều kiện vào sân thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới
Bóng chạm tay đổi hướng chứ không sẽ lên trời.
Có trận nào đó Trincao cắm mặt sút khi ở góc hẹp mà lẽ ra phải chuyền sang cho Messi đang đứng đợi đệm bóng ăn sẵn.
 
Xuất dự bị, vào sân làm 3 điểm mang về là đáng khen rồi bác,
 
À, dĩ nhiên là rất đáng khen rồi. 2 điểm mang về đồng thời lại là bàn đầu tiên cho xã nhà thì đêm nay vui nhất em nó.

Nhưng xem lại video tổng hợp mới thấy khúc khích cười mãi trận đấu. Khi chỉ còn mấy pha gay cấn thì bàn rùa gần với bàn ông Trincao làm cảm thấy tội nghiệp mấy ông Betis :D Đến hết mùa này đi tìm video tổng hợp mấy pha sút bóng hụt của ông Đom Đóm chắc cười không ngậm được mồm.

Trở lại trận đấu, pha thay liền 2 ông thánh là Messi và Trincao vào sân ở hiệp 2 phát huy tác dụng => khen ông Koemander cái. Ông Pjanic và Puig lâu được đá chính lại không thể hiện được gì nhiều trong đội hình không có Messi thật là đen đủi.
 
Pjanic và Puig ngồi dự bị là chính chưa đá với nhau nhiều nên khó mà ăn ý được. Braithwaite thì không đủ trình đá cho Barca. Cũng khen Koeman có gan cho cả Messi, Pedri, De Jong ngồi ngoài. Hiệp 2 thay Pedri và Messi vào thì đội chơi mượt mà hơn hẳn. Nói chung chưa đạt chỉ tiêu vì vẫn bị dẫn trước và vẫn phải tung trụ cột vào đá :D.
 
Koeman giờ dùng người khủng thật, dám chơi bài cho Messi dưỡng sức để hiệp 2 tung vào mà vẫn đảm bảo được chiến thắng, làm gì có HLV nào trước đây làm được thế.
 
Với trận này thì Barca đã thắng liên tiếp 9 trận trên mọi đấu trường nếu không tính cái giải đấu nửa giao hữu Siêu Cúp, một thành tích đáng nể trong bối cảnh họ vẫn thiếu đi Pique-Fati.

Koeman mùa này chính xác là phiên bản khác của Rijkaard mùa 03/04 rồi, mình đã nhìn ra được từ sớm :).
 
Pjanic và Puig ngồi dự bị là chính chưa đá với nhau nhiều nên khó mà ăn ý được. Braithwaite thì không đủ trình đá cho Barca. Cũng khen Koeman có gan cho cả Messi, Pedri, De Jong ngồi ngoài. Hiệp 2 thay Pedri và Messi vào thì đội chơi mượt mà hơn hẳn. Nói chung chưa đạt chỉ tiêu vì vẫn bị dẫn trước và vẫn phải tung trụ cột vào đá :D.
Giờ đây ai cũng thấy có 4 cầu thủ công phá đối phương tốt nhất là Messi - Dembele - Alba và Pedri. Cứ 4 ông này có mặt trên sân là đủ các binh chủng bộ binh kéo người - bấm bổng hàng không - đua xe địa hình... đặc biệt là sự ăn ý bất ngờ từ thằng bé Pedri đang trở thành điểm kết nối mới cho các cặp Messi - Alba và Messi - Dembele. Nhìn thằng Pedri mỏng người mà lấy bóng của nó khó ra phết. Đôi chân cứ lập bập mà vẫn lôi quả bóng rời xa chân đối phương na ná kĩ năng của Ini hói. Xoay tua nghỉ ngơi thì nên ưu tiên Dembele - Alba - Pedri - Messi. Ông già Messi cho nghỉ ít thôi không lại lôi hợp đồng ra đập vỡ mồm: lương thì nhiều mà làm thì ít =))
 
Tính thêm cả De Jong nữa bác, gần đây lên công về thủ nhịp nhàng, cầm nhịp cũng ổn :D.
 
Không đưa đám Busi với De Jong vào hàng công gốc được. Thằng cu Công dạo này công lên chắc nhờ tự tin hơn sau vài trận ghi bàn và hàng thủ chống phản công tốt hơn. Chứ em nó thủ thì đúng là Cá Vàng vơ-sần 2. Ví dụ quả hôm nay em nó theo kèm ông tiền vệ đối phương băng vào từ biên phải mà khi họ trả bóng vào chính giữa là cu em chôn chân cậy nhờ trung vệ đang 1-1 tít đằng xa. May mà cu Tơ xuất sắc không lại lắm chuyện xảy ra.

Trên hàng công may ra có thêm Fati vào nhóm 4 ông kia thì còn có thể tăng độ mượt mà và nguy hiểm chứ không trông chờ vào mấy ông hàng ngoài được.
 
Aletico trước sức ép của Barca bắt đầu run chân rồi, mất điểm trên sân nhà trước Celta Vigo.

Cần phải nhớ đây là giai đoạn lịch đấu đang nhẹ nhàng của Aletico mà họ còn để đánh rơi điểm số, sắp tới khi C1 trở lại cộng thêm lịch đá bù thì chắc chắn họ còn dễ mất điểm hơn nữa.

Hồi trước nhớ có ai trong này phát biểu cách biệt 10 điểm + 1 trận chưa đá với Aletico là không thể san lấp (dù còn chưa hết lượt đi) nghe ngớ ngẩn vl :)).
 
De Jong trên danh nghĩa là đá tiền vệ phòng ngự ở Ajax nhưng cũng toàn rê bóng lên tấn công nên tính chú này thành cầu thủ tấn công cũng được mà bác :D. Xem lại cũng thấy chú này khá giống Cá vàng mùa đầu cả về vai trò và phong cách chơi, khác biệt là Cá vàng mùa mới về Barca là đạt đỉnh và sau đó xuống dần còn De Jong vẫn đang tiến bộ dần.

Nhưng nói về làm đối thủ bất ngờ và khoan phá bê tông thì đúng là vẫn phải trông vào 4 chú kia. Có chú Dest đầu mùa rê dắt cũng kinh mà gần đây chắc do cày ải nhiều nên bớt đột biến đi.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Hạ Trắng,
Trả lời
12
Lượt xem
2,288

Advanced Traffic Statistics

Online Now
77
Members: 0, Guests: 77
Robots: 1,476

Forum Views

Visitors Today
6,219
Visitors Month
309,399
Visitors Year
2,202,672
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,672
Back
Top