Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng 2 vs Real Betis

Điểm mạnh của Roberto là khả năng vây ráp đoạt lại bóng, tốc độ, và những pha kiến tạo từ mọi khoảng cách. Và đêm qua là minh chứng cho điều đó. Đây cũng là dấu chấm hết cho Rakitic tại Camp Nou dù khả năng phân phối bóng của anh vẫn chưa rơi ra khỏi top 5. Chúc Rakitic sẽ có một tương lai mới thành công dù không ở Barça.
 
Bán Rakitic thì không nên. Để xoay vòng và làm cầu thủ chiến lược. Năm nay nên dùng bộ tiền vệ trẻ Dejong, Athur, Roberto thì hay. Busquets và Rakitic xoay vòng và liệu tình hình.

Mượn được Neymar và Mandzukic nữa thì quá tốt
 
Trên fanpage có bài phân tích của Hoàng Vũ về vị trí Đỗ Công hôm nay.


Nói chung là chẳng có gì to tát ngoài việc 1 bà chị cũng có công lao gây dựng FCBVN thời xưa nhảy vào chửi admin vì đơn giản là đã động đến thần tượng và đội tuyển tôi yêu: Hà Lan.

Đọc qua bài phân tích, mình thấy Vũ nói không sai. Còn bà chị chửi không phải tiền vệ trái mà là LW thì hóa ra bà chị chỉ nhìn hình.

Trong một trận đấu công, tiền vệ trái của xã nhà đương nhiên sẽ áp đặt vị trí và có mật độ xuất hiện mà nhìn qua tưởng là tiền đạo trái. Hôm qua Đỗ Công là cầu thủ ở mức tròn vai và tệ hơn. Ban đầu được Perez kiến tạo tận răng lẽ ra phải sút thì lại tư duy chuyền. Thế là sai vị trí rồi. Đến khi kiến tạo 1 pha đơn giản cuối hiệp 1 thì lại chọc rất thiếu cảm giác. Nhìn cu cậu đá đúng là có khớp thật. Vì sao? Vì lần đầu ra mắt Camp Nou (không riêng gì Griezmann) với lượng khán giả khổng lồ và tốc độ trận đấu bị bó hẹp ở bên cánh đòi hỏi xuyên phá chứ không phải cầm bóng dắt khắp giữa sân có nhiều lựa chọn chuyền bóng. Đỗ Công đá không tốt là chuyện bình thường vì thằng 160 triệu còn đá chưa ra gì hay như thằng hám tiền 222 triệu trước lúc đi còn bị chửi sấp mặt. Đá ở xã nhà không hề dễ và quan trọng là chú em phải ham học hỏi và thích nghi.

Nhiều người sẽ nói em nó thay Busi. Đúng nhưng chưa đủ. Trận đầu cho thấy em rất tiềm năng. Cả giai đoạn du đấu hay thời gian ở Ajax cũng thế. Nhưng khi nhìn Busi thì đẳng cấp nó khác quá. Em thua ông anh cả chục phân chiều cao và cái sải chân rất dị. Nó dị đến mức Busi không phải dùng tốc độ chạy thoát đối phương mà chỉ xoay và giật thôi đã khiến cả đám mất hết đà. Nó dị thế đấy. Và từ đó là lúc tinh thần áp sát đánh đắm Barça sẽ bị thui chột mà phải chuyển sang thủ phản bằng chuyền dài vượt tuyến. Đỗ Công là tương lai và giờ chưa thể coi em nó là tượng đài. Bà chị mắng cu Vũ trên fanpage quả là quá sai.
 
Hãy để Dejong chơi vị trí Busquets. Sẽ khoáng đạt hơn, có vùng kiểm soát bóng rộng và đúng sở trường (số 4). Athur chơi số 6 và Sergi Roberto chơi số 8. Hãy đặt niềm tin vào tài năng của Dejong ngay bây giờ chắc chắn sẽ đạt được kì vọng vì có sự sáng tạo cao, nét tươi mới và khao khát lớn. Busquets và Rakitic để xoay vòng.
 
Thì anh Valverde đúng là đã đặt niềm tin và Đỗ Công rồi còn gì. Chắc chắn ban lãnh đạo đã họp bàn với nhau rất nhiều về mua bán và tương lai để đưa ra kế hoạch xây dựng lực lượng. Chưa bao giờ Busi phải dự bị trận mở đầu La Liga và lại là không vào một phút nào dù đối thủ là Athletic. Đó chẳng khác gì một ván bài mà Valverde hiểu có thể cho phép không thắng. Nhưng trận vừa rồi thì không thắng là rơi đầu đấy. Các báo đưa tin trước đấy là bạn của Valverde nói ông đang cảm thấy buồn và chán nản (vì đám CLBP).
 
De Jong hiện tại thì chưa thấy gì đặc biệt thật nhưng đá ở Barca chịu khó học hỏi thì tiến bộ sẽ rất nhanh vì toàn được chơi cạnh những người khổng lồ.
 
EC5vVNCWwAYeUib
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
26
Lượt xem
3,135

Advanced Traffic Statistics

Online Now
222
Members: 0, Guests: 222
Robots: 1,444

Forum Views

Visitors Today
5,984
Visitors Month
309,164
Visitors Year
2,202,437
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,437
Back
Top