La Liga Vòng 12: Barcelona - Getafe: 1-1....Đứt mạch toàn thắng

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
5 La Masia lớp 1
0%
Barça đồng
0
Chào mừng diễn đàn trở lại sau 1 hồi im hơi lặng tiếng

Và để chào mừng sự kiện này là trận hòa cực kỳ thất vọng ngay trên sân nhà. Mọi người cùng bình luận nha

Cá nhân tớ nhận thấy trận hòa đêm qua là hoàn toàn xứng đáng. Chợt nhận thấy, cứ khi Barca bị dẫn bàn ở mùa này là Barca đá như gà mắc tóc. Hai trận trước dẫn bàn tớ đều xem. Đó là trận Derby Catalan và trận gặp đối thủ S.D tại Champions League. Hai trận này đều có điểm chung rất giống nhau đó là thắng lội ngược dòng 2-1. Đều gặp may mắn, đều ghi bàn quyết định phút 9...9???Và người ấn định (hay nói chính xác là người hùng) đều là Messi

Còn trận đấu đêm qua? Messi không có mặt! Barca bị dẫn từ phút 20 và phải đến 50' sau mới có thể gỡ hòa. Tối qua toàn đội đá như gà mắc tóc. Chuyền hoặc quá mạnh hoặc quá nhẹ, sút toàn lên trời. Krkic hôm qua chắc được 2 điểm, Hleb chắc 1 điểm. Ngay cả Eto'o và Xavi cũng chơi dưới sức tưởng tượng...

Có thể Getafe đêm qua chơi quá khôn ngoan, có thể Getafe là cái dớp...nhưng không thể hiểu nổi các cầu thủ Barca đã chơi thứ bóng đá gì? Nguyên nhân tại sao? Anh em nêu ra chính kiến đi

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em nghĩ trận hòa này làm mất đi kỷ lục đang trơn tru của Pep nhưng có khi lại hay :) . Hay vì người ta sẽ thêm điểm cho sự quan trọng của Messi trong đội hình, điều này giúp Messi có lợi cho cuộc đua với ku Chít.
Nhìn Krkic đá thật buồn cho tài năng trẻ này. Bản thân Krkic không suy nghĩ người nhớn hơn trong cách đá bóng thì khó mà trở thành một phần của Barca.
Tuy hòa nhưng cũng phải nói có rất nhiều đội bị gặp phải chiếc xe Bus và ngay cả mùa năm ngoái ta cũng thường xuyên đụng độ nhưng rõ ràng cách tiếp cận khung thành của ta mùa giải này có nhiều điểm đáng mừng hơn: dứt khoát, mạnh mẽ và khôn ngoan hơn.
Dù sao cách biệt cũng là 3 điểm và với phong độ hiện tại chúng ta vẫn tràn trề hy vọng. Quan trọng nhất vào thời điểm này ta không gặp phải vấn nạn chấn thương như năm ngoái. Bản thân em vẫn thấy tự tin anh Minh ạ :woot: .

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đêm qua đã có lúc mình nghĩ đến điểm Chốt cho 1 chuỗi trận đen tối của Barca. Đầu tiên là thua trên sân nhà trước Getafe. Sau đó là thất bại trước các đội bóng lớn ở Liga trong tháng 12 dẫn đến xuống dốc. Nhưng quả thực điều đó đã không xảy ra

Tối qua nói thực ra là mình không dám tin Barca có thể gỡ hòa được. Không thể nào áp sát khung thành đối phương được. Toàn câu bóng vào cầu may. Eto'o chơi quá thất vọng. Pep chơi với đội hình chắp vá quá. Không hiểu sao lại bố trí 2 tiền vệ thuộc vào hạng "trâu bò" và ít có khả năng cầm bóng như Toure và Keita. Tối qua Toure mất bóng liên tục. Đối mặt với hàng tiền vệ đối phương là lóng nga lóng ngóng. Đã sốt ruột thì chớ lại càng làm thêm bực mình. Còn Krkic mãi không lớn. Hleb thì thôi rồi. 2 chú tiền đạo cánh không đá được quả nào ra hồn. Xavi thì luẩn quẩn rồi chuyền sai ầm ầm.

Chắc Barca đang về số để bứt lên trong tháng 12? :-'
Còn về ku Real thì thực sự không đáng ngại. Chúng nó mất mịa hết tiền đạo rồi. Haha

Trận đấu giữa tuần này mang ý nghĩa sinh tử đây

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em cá với anh rằng dù xã nhà có hòa mất toi 2 điểm trận này đi nữa nhưng chắc nhiều người sẽ không đấm tát đám cán bộ quan liêu chậm chạp của xã làm gián đoạn cái sự sung sướng của bà con trong hơn 2 tuần bằng với việc chửi bới vì không có chỗ để ném gạch và xả cái sự ấm ức với "cái chết của bầy Kền Kền trắng" trong vòng trước. Cả một dàn sao đi-ma-tê-ô hết thì em còn đang nghĩ tuần tới Getafe chặt tiếp ra làm đôi mà nướng trên lò nhắm :-s .
Giữa tuần mình đá C1 thì trận này mấu chốt gì đâu anh. Gặp Sé-vải mới đáng ngại. Lúc đó hy vọng nhiều vào anh chàng đang có phong độ rất cao Đoàn-Áo-rét sẽ làm bẽ mặt đội bóng cũ.
Không biết tình hình Messi thế nào...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bojan với Gleb đá dở không tưởng dc. Ông Toure thì lúc nào cũng cố chứng tỏ kĩ thuật cá nhân, trong khi mình là một tiền vệ phòng ngự. Piqué - không phải lần đầu tiên anh làm mất bóng khi cố băng lên quá cao :-/

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Điểm sáng nhất trong trận đầu vừa qua là sự đa dạng của các phương án tiếp cận khung thành đối phương so với năm ngoái.
Khi tấn công trung lộ gặp bế tắc thì chúng ta có thể chuyển sang lối đá tạt cánh đánh đầu, tận dụng các quả đá phạt để gây nguy hiểm cho khung thành đối phương :D
Cơ hội để chiến thắng k0 phải là k0 có nhưng thần may mắn lại k0 ủng hộ Barca ở tình huống sút bóng trúng xà ngang của Eto'o trong H1 và trong H2 thì là pha băng lên tham gia phạt góc rồi đánh đầu rất tốt của Pique nhưng thủ môn đội bạn và xà ngang đã k0 cho Pique có đc bàn thắng.

Lẽ ra Pep nên thay Gud vào sớm hơn, kể từ khi Gud vào sân, Keita chuyển sang đá như 1 HV trái thì nhưng pha lên bóng bên cánh trái nguy hiểm hơn hẳn nhưng Henry lại k0 có 1 pha kiến tạo hoặc đi bóng nào thực sự chất lượng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hình như các cầu thủ cảu Arsenal sang Barca đều đá dưới phong độ vốn có của mình điển hình như Hleb đêm qua.
Cu cậu Bojan lúc từ trong hầm vào sân mặt sung sướng ra trò cười nói râm râm ôm Eto'o rồi bá vai Hlep, lúc thay ra thì mặt buồn nhìn mà tội.
Bàn thắng gỡ hòa mang dấu ấn của 2 cựu cầu thủ Sevilla, Keita và Alvess đều chơi tốt ở trận này.
Xavi thì mất hút như trận gặp Recreativo (hình như ko có anh cạ Ini là Xavi mất cảm hưng hay sao ý).
Nhưng cũng phải nói là Getafe hôm qua đã đá với với một tình thần quả cảm cao :(.
Có lẽ Barca nên làm quen với việc ko có Messi đi thôi :|

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Pep sẽ phải cố gắng giải quyết vấn đề phụ thuộc vào messi. có lẽ bài toán này nan giải hơn bất cứ đội bóng xương xẩu nào.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tiếc quá ! trận này thật là đen đủi ! thần may mắn đã đúng về phía Getafe ! :( :( :( :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
thật sự là anh không hiểu các chú chê gì mà chê lắm thế.
các cầu thủ của chúng ta hôm qua luôn bị kèm chặt, và mỗi khi cầu thủ nào có bóng là sẽ có ít nhất là 2 cầu thủ đối phương can thiệp ngay lập tức. Hàng phòng ngự của Getafe với 4 cầu thủ luôn chơi rất thấp với mục tiêu hàng đầu là an toàn.
Anh thì anh đánh giá thấp nhất là Pique và khả năng phối hợp giữa Pique và Puyol.

Và chúng ta hòa trận vừa rồi đâu phải chỉ vì ko có Messi, chúng ta còn ko có cả Iniesta nữa đấy. Cả hai cánh của chúng ta đều là các cầu thủ dự bị, ít có cơ hội ra sân thì làm sao có thể đá tốt như các cầu thủ chính được, và khi sức tấn công biên giảm sút, đối thủ chỉ còn cần tập trung vào trung lộ, lúc đó thì Xavi và Ếch có tài đến mấy thì cũng rất khó khăn. Việc Ếch tung được 1 cú sút trúng xà ngang cũng là đáng khâm phục lắm rồi.

Bên cạnh đó, rõ ràng Bojan không phải là một cầu thủ chạy cánh tốt, thêm vào đó là khả năng dứt điểm chưa sắc bén --> chưa đủ trình độ đá tiền đạo mũi nhọn... nói tóm lại là Bojan cần phải luyện tập thêm nhiều nữa, thì mới được.

Kết luận thì anh thấy trận hòa này cũng có nhiều điểm hay mà 1 trong những điểm đó là cho các cầu thủ cũng như các CĐV thấy rõ mình đang ở đâu, các đối thủ có thể làm gì.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tuấn Nguyễn nói:
Kết luận thì anh thấy trận hòa này cũng có nhiều điểm hay mà 1 trong những điểm đó là cho các cầu thủ cũng như các CĐV thấy rõ mình đang ở đâu, các đối thủ có thể làm gì.

Đây có thể nói là điểm quan trọng nhất để chúng ta tránh được tình trạng chủ quan và tập trung cho cuộc chiến mang tính dài hơi như LaLiga O:-) . Kền Kền đói chỉ còn cách 3 điểm , chưa kể ta đã bắt đầu vào tháng 12 cam go rồi. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
Về trận cầu này thì các cầu thủ của chúng ta đã chơi tốt trước các cầu thủ Getafe chơi áp sát, có quyết tâm và là 1 đối thủ kỵ dơ của chúng ta :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chào anh em , vui vì phò-rầm đã trở lại , buồn vì trận hòa đêm qua

Hôm qua barca đá không đến nỗi nào , dù nhiều vị trí đều hơi dưới sức.
Hleb chơi đâu thể nói là tồi được , cầm bóng được , chuyền bóng được , vậy là tốt rồi , không thể đòi hỏi quá cao ở Hleb khi đội nhà đang bế tắc , khi cả đội chơi tốt thì Hleb mới có thể tạo ra đột biến được.

Keita đá tốt nhưng sao anh ít sút thế nhỉ , vũ khí lợi hại của anh đâu rồi , trong những trận đấu bế tắc thế này rất cần những quả đại bác của Keita

Bojan thì thấy hơi bất ngờ vì không ngờ được cậu ý chơi tồi đến mức ấy, vừa non lại vừa kém , đại khái nếu trận đấu tối qua là tất cả những gì của Bojan thì nên cho mượn để trau dồi thêm , trình độ này chưa đủ để đá dự bị , người đem đến sự khác biệt khi được vào sân. Rất bất ngờ khi tình huống alves bị thổi việt vị chuyền bóng cho Bojan , anh sút vống lên giời , không biết có phải vì còi việt vị mà cậu ý cố tình đá ra ngoài không :woot:
Nên tạo cơ hội cho Pedro , cầu thủ này chơi được

Pique thì không hiểu sao nhìn mặt đã thấy không có sự khôn ngoan rồi , đá thì lóng nga lóng ngóng , những tình huống xử lý của ông này trông rất chán , mà còn hay mắc lỗi . Ông này được trọng dụng quá , nên tạo cơ hội cho caceres nữa.


Trận C1 tới này không nên để messi đá , phải cố quen với tình cảnh không messi đi. 2 cánh sẽ là Hleb và Pedro.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Pique đang dần trở thành 1 O le ngoe thứ 2: vụng về, xử lý bóng lúng túng. Chỉ được cái đánh đầu là khỏi chê.

Không thấy ai chê Vá Dép nhỉ :-/ Dù sao thì chú ấy cũng có 1 phần nhỏ lỗi trong bàn thua. Với 1 pha chụp hụt bóng, làm thót tim các cule nữa.

Trận này Keita được đẩy cao nhỉ, đôi lúc lấn luôn vị trí tiền đạo của Eto nữa. Một miếng đánh hay của Pep (lúc trước Gud cũng hay được sử dụng như thế). Tuy nhiên hôm qua ta còn thiếu 1 tay chuyền tốt, để tung ra những đường chuyền quyết định.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chán nhất là cú sút của Eto'o chạm vào xà ngang,không hiểu bản năng ghi bàn bẩm sinh của Eto'o đâu mất rùi.Trong trận này thì Bojạn cũng không làm tốt vai trò của mình,vậy mà Pep ở những phút cuối mới tung Henry ra,nếu để Henry ra sân ngay từ đầu thì biết đâu.......

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hi sinh cả đêm CN để xem Barca đá dù 6h phải dậy đi làm :( mà kết quả lại hòa..
Theo mình thì trận này hòa là có thể do Pep điều chỉnh chiến thuật và đội hình chưa hợp lí hoặc các cầu thủ thực hiện ko đúng ý đồ của Pep. Khi trận đấu bước vào phút 70, đội nhà bế tắc với những pha đánh trung lộ, dùng Eto'o làm tường toàn bị đội bạn áp sát thì cần phải xuống biên tạt ngang nhiều cho hàng thủ họ lúng túng trong kèm người và phá bóng. Cụ thể Keita đã có bàn thắng từ 1 tình huống xuống biên tạt đẹp của Alves. Nhưng ngay sau đó, đội nhà lại ko tận dụng hưng phấn mà xuống biên tiếp, lại cứ lặp lại cái bài bật tường để họ lao vào tranh chấp => mất bóng..:(( Nếu chỉ cần xuống biên vài quả tốt thôi là thắng rồi
_ Henry: tôi gần hết kiên nhẫn với a. Mùa đông sắp đến, a cố gắng lên hoặc tìm đội mới cho
_ Bojan: tớ sẽ xin Pep cho cậu đá Copa de Rey nhiều hơn
_ Hleb: tự tin lên nào! :D
_ Toure: Can bố! Đã "xấu xí" lại còn hay gây chú ý :((
_ Pedro: Cậu có cơ hội, có vẻ như cánh phải của đội hợp với những cái kèo trái như Messi và cậu :P

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đứt mạch chiến thắng hóa lại hay, làm cho Barca đỡ bay lên mây, các cầu thủ sẽ chấn chỉnh lại tinh thần , tránh tình trạng ảo quá, đến lúc đối mặt vs sự thật thì đau sót :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chê gì mà chê lắm thế.

Henry được giới chuyên môn đánh giá khớ cao ở trận này đấy, ít nhất là thể hiện được nhiều hơn hẳn Eto'o ở trận này.

Tấn công đa dạng, có ai ngờ thủ thành của Getafe phải đối mặt với 1 quả sút như búa bổ của... Sylvinho ko? Chú Bojan bên phải ko thể hiện được mình vì bị kèm cặp kỹ quá, 1 chú mới 18 tuổi đầu mà cứ có bóng cái 2 thằng nó chạy thẳng vào ngay thì làm sao mà tự tin được chứ. Sự thiếu tự tin thể hiện ở quả sút phạt của Alves, Alves sút trúng hàng rào, bóng bật đến chân của Bojan và chú này sút vọt xà, ko hề có việt vị, Bojan ko ngắm mà sút vì sợ bọn kia ập vào quá nhanh.

Toure trận này đá ko được tốt, mất bóng nhiều, tuy lấy lại được đến 70-80% số bóng đã mất nhưng mà bàn thứ nhất ko thể trách Pique được, nó chuyền thì Pique đã cản rồi. Lúc đó Pique cản bên phải, Puyol cản bên trái, cần 1 chú tiền vệ phòng ngự lao vào thì mới tránh được chứ, sao lại trách Pique, nếu chú Manu chuyền được sang cánh trái thì hãy trách Pique, đằng này chuyền thì bị Pique cản, trách gì nữa.

Keita trận này đá kém, tuy ghi bàn và có vài quả chuyền hay ho cho Eto'o nhưng vũ khí sở trường là sút xa thì hoàn toàn ko có.

Vì Keita lên cao quá nên Xavi ko dám lên, đội bạn lại đá rát quá nên ko chuyền được nhiều. Hleb đá cũng tạm ổn, tuy nhiên vì bên trái trận đó có 1 chú già cỗi nên ai dám phát động tấn công nhiều bên trái để rồi mà hở sườn thì nó chọc cho thủng bụng luôn, thử để Puyol đá cánh trái coi Hleb với Puyol có đục tan hoang cánh phải của Getafe ko.

Nói chung trận này trách Keita và Eto'o, may ra thì trách Xavi và Bojan thôi, Henry chả có gì đáng trách cả, Pique chơi ko nổi bật nhưng cũng tròn vai rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
rivaldo_2911,
Trả lời lần cuối từ
barcaboy,
Trả lời
16
Lượt xem
3,839

Advanced Traffic Statistics

Online Now
72
Members: 0, Guests: 72
Robots: 187

Forum Views

Visitors Today
66
Visitors Month
321,892
Visitors Year
2,215,165
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,165
Back
Top