Vòng 10: FC Barcelona - Granada (1-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Barça đồng
160
LFP.png

FCB.png
vs.png
granada.png


Thời gian: 01:45 - Ngày: 30/10/2016 - SVĐ: Camp Nou

[video=youtube_share;gAsqGN3Vp7A]https://youtu.be/gAsqGN3Vp7A[/video]​

Hơn 4 năm về trước, cũng tại sân Camp Nou, Barcelona tiếp đón Granada trong khuôn khổ La Liga. Trận đấu sẽ chẳng có gì quá đặc biệt với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà, nếu như Messi không làm tung mảnh lưới đội bóng xứ Andalusia những 3 lần, để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

César là tiền đạo lẫy lừng những năm 40 thế kỷ trước, ông đã lập kỷ lục ghi 232 bàn thắng cho Barça ở các giải đấu chính thức. Và phải mất hơn nửa thế kỷ nữa, Barça mới có một kỷ lục gia mới, và không ai khác chính là Messi. Cú hattrick của tiền đạo người Argentina đã mang về thắng lợi 5-3 cho Barcelona.

Tất nhiên, Messi không chỉ dừng lại ở đó, hơn 4 năm sau, tổng số bàn thắng của El Pulga đã vượt gấp đôi kỷ lục của César (467), và cùng chờ xem điều gì sẽ xảy đến với các vị khách vào đêm mai.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Điều tuyệt vời nhất trong trận đấu là được chứng kiến các bàn thắng. Những bàn thắng quyết định trận đấu và được ghi ở phút cuối thì càng quyến rũ hơn. Nhưng ăn mừng bàn thắng và tận hưởng niềm vui chiến thắng lại là một điểm bỗng dưng đáng để nhắc đến khi nhìn lại phản ứng của Mestalla với Barça ở trận đấu vừa qua.

Bất kì hành vi bạo lực nào từ phía khán đài đều không được phép xảy ra trong trận suốt trận đấu. Rõ ràng, hành động ném chai nước là vô văn hóa của cậu nhóc 17 tuổi sẽ được bỏ qua khi RFEF phạt Valencia 1.500 Euro. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra êm xuôi như vậy. Cậu nhóc thì viết thư tuyên bố cậu ra tay vì chuyện nghĩa. Ông Chủ tịch giải Javier Tebas về lý thì phạt Valencia nhưng về tình thì đăng đàn mỉa mai ủng hộ hành động ném chai nước vào đầu Neymar. Thế là các cuộc tranh cãi nổ ra, các so sánh được lên khuôn báo và người ta dần hiểu văn hóa bóng đá Tây Ban Nha khốn nạn đến thế nào.

Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra các bằng chứng để cùng nhau phán xét sự thiên lệch của phần còn lại với Barça. Nhưng điều đó là vô nghĩa vì lịch sử đã chứng minh 'chúng ta không thuộc về nhau'. Là một khách du lịch thể thao, tôi từng biết rằng tệ nạn phân biệt chủng tộc của đất nước này rất ghê gớm. May thay khi ngồi trên Camp Nou sát cạnh một nhóm fan Barça chính gốc rất cực đoan, tôi cảm nhận được sự chân thành của bóng đá chứ không nhận được sự kỳ thị về màu da. Vâng, đó là may mắn vì lúc đó đội bóng của khán giả chiến thắng và đám đông có được niềm vui. Giả sử khi niềm vui bóng đá không đến, phần con nổi loạn và hiệu ứng đám đông trỗi dậy thì bóng đá bước sang mặt trái đáng khinh bỉ của nó. Đó là điều Barça đã gặp phải trước một nhóm cổ động viên quá khích trên Mestalla. Câu nhận xét của Tebas tuy thừa khôn ngoan nhưng như Casanovas của Sprot nhận xét đã là: một lời tuyên chiến.

Thông thường ở Catalan, để phản đối áp bức và thể hiện tiếng nói bản xứ thì người ta kéo đến Camp Nou đồng thanh. Giờ tiến bộ hơn, họ in các khẩu hiệu thật lớn hoặc xếp thảm mosaic theo hướng dẫn của câu lạc bộ. Và trận đấu trên sân nhà trước Granada này sẽ là cơ hội nóng hổi nhất để thể hiện điều đó. Một thông điệp kiểu Camp Nou sẽ bảo vệ những cầu thủ của mình dù chuyên nghiệp cũng là đủ để cuộc chiến giữa Barça với tổ chức bóng đá lớn nhất đất nước được bắt đầu.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
ôi sao thời gian trôi nhanh thế mới đấy mà đã 4 năm rồi :D nhớ như in trận năm đấy Alves kiến tạo 2 bàn cho Si rồi bị thẻ đỏ :D em dự tỉ số 4-1 cho Xã :D lần này Neymar sẽ có 2 bàn :D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tốc độ và đột biến không cao, trận đấu gây cảm giác bình lặng không quá nhiệt.
Có lẽ ngoài tình huống ghi bàn của Rafinha, thì pha bóng tranh cãi của Neymar cho thấy "sức nóng" yếu ớt từ trận đấu này.

Cv9-VlhXgAA6_pg.jpg


Cv-DZ1PUsAAKO5S.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tình cảm quá nhỉ. Trao nhau nụ hôn nồng ấm =))

Không biết hôm qua các cầu thủ có đá giữ sức cho trận chiến với MC tuần này không mà trận đấu diễn ra chậm chạp, buồn tẻ quá.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Những trận như này sớm muộn cũng xảy ra, và quan trọng là 3 điểm. Tức là làm thế nào khi đá tệ nhất, cũng phải có điểm nhấn và 3 điểm với các đội kiểu như Granada.

Hôm qua xem trận Real thằng em Morata kinh thật, vào phát ăn bàn luôn, mà lúc đấy CR7 mới đá trượt Pen, tình thân Alaves đang lên, xìu luôn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Năm nay Dê có quân bài dự bị chiến lược đấy khá đáng sợ. Hiệu suất chớp cơ hội cực cao. Sút 7 quả có 5 bàn

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ngoài Morata thì tay Asensio cũng rất đáng sợ, rất mắn bàn. Chúng ta thì vẫn đang loay hoay sử dụng Paco Alcacer, Arda Turan và Rafinha khi 1 trong 3 MSN chấn thương, nhưng kết quả chưa thực sự như mong đợi, đặc biệt là Paco vẫn chưa bắt nhịp được.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
img_mmontilla_20161029-210922_imagenes_md_propias_mmontilla_fcb_granada_18-kq9D-U411461866236MgE-980x554@MundoDeportivo-Web.jpg


Cvy1aCdXgAA5hZn.jpg


Lác đác vài cờ trắng phút 12 phản đối Tebas.

34253173.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
8
Lượt xem
1,823

Advanced Traffic Statistics

Online Now
70
Members: 0, Guests: 70
Robots: 340

Forum Views

Visitors Today
88
Visitors Month
321,914
Visitors Year
2,215,187
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,187
Back
Top