La Liga Vòng 1: FC Barcelona 3 - 0 Sporting Gijon

Kết quả chuẩn không cần chỉnh :band: :flag:
- Cơ hội trong trận đấu này không phải là ít, 3 quả đánh đầu chỉ là những tình huống ngon ăn rõ rệt nhất.
- Cầu thủ hay nhất trận này là Keita. Anh chơi rất chắc chắn ở giữa sân, hầu như không chuyền hỏng. Đặc biệt, Keita còn ghi được một bàn thắng và thêm 1 pha đánh đầu trúng cột dọc.
- Xavi vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình, cứ nhìn những pha giữ bóng và chuyền bóng được camera quay đi quay lại là đủ biết ^^, Alves cũng vậy. Krkic và Pedro tiến bộ vượt bậc so với mùa giải trước. Chỉ có Maxwell là có vẻ hơi cóng, nhưng hy vọng anh ấy sẽ sớm hòa nhập tốt với đội.
- Tình huống đáng chú ý nhất rõ ràng là pha ghi bàn của Ibra, sau bao mong chờ thì họng súng "hàng hiệu" đã khai hỏa. Các cule đều hy vọng và tin tưởng rằng họng súng này sẽ tiếp tục nhả đạn thường xuyên.
- Real có 3 bàn thì chúng ta cũng có 3 bàn, Ronaldo nổ súng thì Ibra cũng đáp trả ngay, Kaka thể hiện xuất sắc còn Xavi thì vẫn đạt được phong độ tuyệt đỉnh. Cuộc chiến giữa REAL và BARCA ờ La Liga đã thực sự bắt đầu.
Matar nói:
Mourinho ngồi cạnh Chygrynskiy không biết làm gì
Để xem giò các cầu thủ Barca, chuẩn bị cho trận tiếp đón chúng ta trên sân San Siro vào ngày 16/9 mà bác.
 
Trận này Krkik đá quá cá nhân
Trong khi Ibra thì lại quá đồng đội, tiếc nhất là sau khi Ibra ghi bàn, có một cơ hội anh và Keita cùng ở trong vòng cấm, rất thoáng đãng thì anh lại chuyền cho Keita, đường chuyền không chính xác làm hỏng một cơ hội nâng tỷ số lên 4-0
Ngay ở hiệp 1 Ibra có cơ hội. Anh dật quả bóng khiến 2 hậu vệ đối phương trượt đà. Phía trong có 1 tiền đạo và ở ngang cũng có 1. Nếu Ibra chuyền sang ngang ắt sẽ có bàn nhưng anh lại đá quả bóng rất điệu đà và có chủ ý là vung chân thẳng nhưng bóng được cứa lòng trong chân phải với ý định lừa thủ môn. Cuối cùng bóng đi quá nhẹ và thủ môn đoán được tình huống. Quả đấy mà chuyền thì ăn rồi còn gì:gru:.
 
Xem trận này mình cảm giác Ibra vẫn chưa hòa nhập lắm với lối chơi của Barca, khả năng bật tường chạy chỗ của Ibra có chút vấn đề, anh hơi chậm trong 1 số tình huống. Lúc cuối trận nhìn mặt Ibra lộ rõ vẻ căng thẳng khi không thể ghi được bàn thắng, cũng may là cuối cùng cũng ghi được bàn thắng giải tỏa tâm lý, hy vọng nó sẽ làm động lực để Ibra chơi hay hơn, mong trận sau Ibra bớt điệu đà đi 1 tý thay vào đó là hiệu quả, nhìn mấy quả khống chế điệu vãi !
Barca có 1 trận đấu tuyệt vời, không thể đòi hỏi gì hơn ở những cầu thủ của chúng ta khi họ vừa trải qua 1 trận đấu 120p trước đó ít ngày. Nhất là Keita, Abidal, là những cầu thủ đang phải sống trong tháng Ramadan mà vẫn đảm bảo được thể lực thi đấu. 1 trận thắng mở màn mùa giải mới ở Laliga, 1 dấu hiệu tốt, 1 sự bắt đầu hoàn hoản và 1 Barca vô đối !
 
Trận này về mặt tỷ số thì không có gì phải nói, nhưng về mặt lối chơi thì rõ ràng là có nhiều vấn đề. 1- Không có Messi thì không có đột biến :( 2 - Sự hiệu quả của hàng tiền đạo là 1 vấn đề. 3 - Các cầu thủ có vẻ thỏa mãn quá sớm khi tỷ số là 2 -0.
Vấn đề Ibra thì dù nhiều người nói rồi nhưng vẫn cần phải nói lại, phải chăng Barca đã mang về 1 Berbartov mới. Có lẽ Pep lên xem lại vị trí thi đấu của Ibra, rõ ràng là Ibra thích hợp hơn với vai trò lùi hơn 1 chút, có thể xếp Ibra ra cánh và đẩy Henry vào giữa.
Điểm sáng trong trận đấu này là khả năng ghi bàn từ những tình huống không chiến đã tăng lên rõ rệt, những quả lật của Alves đã trở lên nguy hiểm như thời anh còn đá cho Seville, rất hay đây là điểm yếu của các con kền kền :))
 
Đá như vậy là ổn rồi, các cầu thủ đều đá hết mình. 2 bản hợp đồng mới từ Inter thì vẫn còn chưa thực sự hòa nhập được với lối chơi toàn đội. Ibra thì không phối hợp được với 2 chú La Masia 2 bên cánh. Maxwell thì quả chuyền về cho Valdes làm mình hết hồn. Trận này thì Alves, Keita với Bojan xứng đáng có điểm cao nhất.

Bạn tự xem lại bài viết trước khi đăng để sửa lỗi.
 
Để xem giò các cầu thủ Barca, chuẩn bị cho trận tiếp đón chúng ta trên sân San Siro vào ngày 16/9 mà bác.

ý mình là tại sao lại ngồi ngay cạnh Chygrynskiy chứ không phải tại sao có mặt ở sân :die::die::die:
 
ý mình là tại sao lại ngồi ngay cạnh Chygrynskiy chứ không phải tại sao có mặt ở sân :die::die::die:

Chắc không có chuyện gì. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Một thằng nói tiếng Nga, một thằng nói tiếng Latin thì mày nói kệ mày, tao nghe không kệ tao
 
ý mình là tại sao lại ngồi ngay cạnh Chygrynskiy chứ không phải tại sao có mặt ở sân :die::die::die:
Thì chắc xin đểu được cái vé Vip,ngay hàng dưới là Txiki mà :))
 
Đúng là xét về mặt kết quả thì ko có gì đáng nói. Nhưng xem trận này vẫn thấy gờn gợn. Ibra lạc lõng quá, Pedro có vẻ vẫn hơi cóng, được cái Bojan đá tự tin hẳn, Maxwell đá được đấy chứ. Xavi đúng là chỉ đá tròn vai. Đối với Barca thì Xavi đúng là như bộ óc, nhưng nếu có mỗi bộ óc thì đá như 1 cái máy, nếu ko có trái tim kiểu Iniesta thì khô cứng quá.
 
chấp nhận dù có một chút gợn trong lối chơi. Dù gì thì khởi đầu này vẫn tốt hơn khởi đầu của mùa bóng năm ngoái. Một nguyên tắc đối với barca là "Khi làm cho các culé lo lắng thì kết quả rất khả quan nhưng khi các culé cảm thấy tự tin và yên tâm thì kết quả chả ra sao cả"
 
Chả có nguyên tắc gi cả. Barca vừa đá trận siêu cúp rồi nên không thể đá lối chơi cũ được, trận này không chiến cho thấy barca bây giờ rất đa dạng, không dễ bắt bài như hồi năm 06 nữa :ok:
 
Một nguyên tắc đối với barca là "Khi làm cho các culé lo lắng thì kết quả rất khả quan nhưng khi các culé cảm thấy tự tin và yên tâm thì kết quả chả ra sao cả"

Một nhận xét quá đỗi hài hước<_< !! Tôi luôn thấy tự tin và yên tâm dù Barca có thi đấu với ai :>:>, và kết quả là sao: Bar luôn chiến thắng:clap: . Có gì đâ..u..u! Cái nguyên tắc đó có lẽ chỉ của riêng bạn mà thôi.:tongue::tongue:
 
Năm ngoái những trận với Bayern,MU và Real tớ chả thấy lo gì cả.Còn những trận với Valencia,Chelsea,Lyon thì thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Nói chung là gặp ai cũng tự tin nhưng vẫn cứ lo,không về phong độ thì cũng về lực lượng.
 
Qua trận đấu này không thể nói là Barca bế tắc không khoan thủng được trung lộ mà dường như Pep đang tiến hành một lối chơi khác, lối chơi đánh biên nhiều hơn , bởi thế Pep mới ráng đưa Ibra về cho bằng được vì khả năng chơi đầu anh ta tốt hơn Eto.Còn một điều nữa, mình thấy so với năm ngoái tốc độ tấn công Barca có giảm , giảm không có nghĩa là sa sút nhưng đã biết tính toán hơn , không bung sức đá hủy diệt đối phương như năm ngoái nữa.
 
Đúng là có một vài bất ổn chỗ này chỗ kia, nhưng trong trận khai mạc thì yếu tố tinh thần là quan trọng nhất, và điều này ta đã đạt được với kết quả quá mĩ mãn. Có ba điều tôi thấy hài lòng về trận đấu này. Một là thiếu Mes và Ini mà bộ máy vẫn vận hành không đến nỗi nào, đây là cơ sở để Pep có thể xoay tour dễ dàng. Hai là các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, chơi có tính toán hơn. Và cuối cùng là Ibra đã ghi bàn, nó sẽ giúp anh lấy lại cảm giác và giải tỏa được tâm lý sau thời gian chấn thương.
Bacca đã trở lại, nguy hiểm và đáng sợ gấp 2 lần!!!!!!!!!!!!:2thumbsup:
 
Kính gửi bác Barca_cz!
Theo như đề nghị điều tra về sự giống nhau của 2 bài viết mở màn về trận gặp Gijon của đồng chí nhoemnhieu có nét giống nhau so với bài Cạm bẫy trên Vietnamnet, kết quả như sau:
1. Bài đồng chí nhoemnhieu viết vào sáng ngày 30/8. Bài báo được đăng của VNN viết ngày 31/8. (link http://vietnamnet.vn/thethao/laliga/2009/08/866145/)
2. Nội dung không giống nhau. Giống nhau Đội hình dự kiến!

Như vậy đây không thể coi là ta copy báo VNN hay VNN copy của nhoemnhieu. Việc đội hình dự kiến giống nhau là vấn đề thông tin chỉ số không ảnh hưởng đến nội dung bài viết.
 
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi MrT
Để xem giò các cầu thủ Barca, chuẩn bị cho trận tiếp đón chúng ta trên sân San Siro vào ngày 16/9 mà bác.

ý mình là tại sao lại ngồi ngay cạnh Chygrynskiy chứ không phải tại sao có mặt ở sân
Đã hiểu ý bác :yes:. Chắc BLĐ Barca sắp xếp cho Mourinho ngồi cạnh anh chàng hầm hố 1m90 này để lão ta đỡ to mồm :D
Trận ra quân thế là quá ổn, vì Barca vừa chơi 120' ở trận tranh Siêu Cup. Do thiếu Iniesta, Messi, Henry không thì lại 6-1 như năm ngoái.
 
cám ơn cán bộ. Tớ chỉ không muốn tụi khác nó cười mình là kẻ đi ăn cắp thôi. Cũng không muốn tụi khác ăn cắp của minh. Xin lỗi đồng chí Nhoemnhieu nhé. Đừng giận tớ vì thẳng thắn nhé:clo:
 
Đội hình tiêu biểu của La Liga vòng 1 hài thật. Tớ chỉ kết mỗi chú Adrian của Getafe

Jacobo (Real Valladolid)
Alves - Cata Diaz (Getafe) - Alexis (Valencia) - Jesus Gamez (Malaga)
Adrian (Getafe) - Keita - Lassana Diarra (Real Madrid) - Duda (Malaga)
Gaizka Toquero (Athletic Club) - Roberto Soldado (Getafe)​

Nguồn http://goal.com/en/news/12/spain/2009/09/01/1474830/la-liga-team-of-the-week-round-1
 
Trận vừa rồi Pep cho Xã nhà tập đánh đầu hay sao ý nhỉ, kiểu này nhỡ mà có gặp xe bus 2 tầng như năm ngoái chắc là cũng không đến nỗi bí bách nhỉ, điểm qua cũng thấy ít nhất 4 đồng chí từ 1m9 trở lên, và vài chú trên 1m8 nữa chứ. Đúng là Barca đang trên "tầm cao"
 

Thống kê chủ đề

Tạo
chimen,
Trả lời lần cuối từ
votinh1102,
Trả lời
62
Lượt xem
13,469

Advanced Traffic Statistics


Online Now
71
Members: 1, Guests: 70
Robots: 86

Forum Views

Visitors Today
2
Visitors Month
322,468
Visitors Year
2,215,741
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,741
Back
Top