Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vì sao tôi yêu Barca

Thêm 1 chị xã viên, dù lí do khác nhau nhưng chúng ta có 1 tình yêu chung, đó là FCBarcelona. Viva Barca !!! :baby:
 
Có lẽ đọc xong bài này em sẽ về dậy con người yêu em biết xem bóng đá và yêu barca. Để mai này nếu như có chia tay thì nó cũng vẫn còn đó tình yêu với Barca, để nó có thể quên mình nhưng nó không thể không thể quên Barca, và tình yêu Barca của nó gắn liền với hình ảnh của mình. Vậy là cả đời nó sẽ luôn phải nhớ đến mình, ám ảnh bởi mình :smile6:
 
Có lẽ đọc xong bài này em sẽ về dậy con người yêu em biết xem bóng đá và yêu barca. Để mai này nếu như có chia tay thì nó cũng vẫn còn đó tình yêu với Barca, để nó có thể quên mình nhưng nó không thể không thể quên Barca, và tình yêu Barca của nó gắn liền với hình ảnh của mình. Vậy là cả đời nó sẽ luôn phải nhớ đến mình, ám ảnh bởi mình :smile6:

Anh Ro_vau chơi quả này đúng là độc :))
 
Có lẽ đọc xong bài này em sẽ về dậy con người yêu em biết xem bóng đá và yêu barca. Để mai này nếu như có chia tay thì nó cũng vẫn còn đó tình yêu với Barca, để nó có thể quên mình nhưng nó không thể không thể quên Barca, và tình yêu Barca của nó gắn liền với hình ảnh của mình. Vậy là cả đời nó sẽ luôn phải nhớ đến mình, ám ảnh bởi mình :smile6:
Chuẩn luôn về sau em cũng sẽ học theo anh haha...
 
Chuẩn luôn về sau em cũng sẽ học theo anh haha...

Cẩn thận k tác dụng ngược. Ghét mình ghét luôn cả Barca thì khổ. Lại có thêm một AntiBarca nữa thì mất công mấy cán bộ dọn dẹp thôi
 
Mrs.Messi : anh có yêu em không ?

Messi :

1rzsar.gif
 
Search mãi mới ra topic này.Gởi vài dòng cảm xúc

Tôi đến với Barca 01 cách tình cờ.Nhớ dạo đó khi còn là 01 đứa bé tôi cũng như bao người khác mê đội tuyển Hà Lan qua lối chơi tổng lực của họ ở euro 88 với bộ ba Ha Lan bay .Trong đó danh thủ Van Basten là người tôi hâm mộ nhất.

Trong đội tuyển Hà Lan dạo đó tôi lại ấn tượng bởi 01 trung vệ có lối chơi thiên về đầu óc và có những cú sút phạt mà báo chí hồi đó mô tả :Khi anh đứng trước 01 quả sút phạt hàng rào thì giống như 01 cầu thủ khác đứng trước chấm 11m.

Ronald Koeman:Tôi dõi theo từng bước chân của anh,tôi dành dụm nhịn ăn để mua báo chỉ để theo dõi anh thi đấu như thế nào trong màu áo Barca ,thậm chí tôi cắt tóc kiểu giống như anh.

Khi Romario ông vua vùng cấm địa với những cú ghi bàn bằng bằng mũi giày gia nhập Barca thì cũng chính là ngày tôi gãy ngón chân cái vì đã dám bắt chước anh sút kiểu này trong những trận đấu ở xóm tôi.

Bắt đầu mua báo nhiều hơn tìm hiểu về lịch sử và nhận ra Barca là 01 đội bóng"Do dân và vì dân".Một đội bóng không chấp nhận tên tài trợ lên áo đấu và quan trọng nhất là thông tin về trận el Classico đầy nóng bỏng.....

Đến giờ cũng được gần 22 năm theo dõi tôi hạnh phúc khi thấy Barca vẫn giữ nguyên phong cách chơi và giành danh hiệu này đến danh hiệu khác

Có 01 điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chán khi bật tivi lên và ngắm nhìn mặt sân Camp Nou đầy hùnh vĩ này
 
mình thích Barca đơn giản vì mình yêu cái đẹp...

Không cần phải nhiều lời, kết nhất câu này... Tất cả tình yêu với Barca chỉ tóm gọn trong ngầy ấy ý nghĩa :))
 
Xem Barça đá là sướng rồi. Cần gì yêu ... :lalala:
 
cái hồi năm 2002 giải Liga còn chưa được trực tiếp dù chỉ 1 trận, VN còn chưa có truyền hình cáp, lúc đó VN chỉ biết đến MU Liv Arsenal là cùng (Mấy đội ở Serie A nữa) mà em xem mấy cái team đó đá không có cảm tình gì hết á !! Cái lần đầu tiên em xem Barca đá hình như là năm 2004 2005 gì đó, trận đấu giữa Barca - Deportivo và Barca chiến thắng, em đã vô cùng ấn tượng với những Ronaldinho, Deco, Eto'o, thủ quân Puyol và cả Beletti, Messi nữa !! Toàn là những pha xử lí bóng kỹ thuật mà cỡ Beckham thời đấy chúng nó khen lấy được chỉ đáng học việc ... Từ đó hình ảnh các cầu thủ Barca luôn khiến em khâm phục (nhất là cầu thủ trẻ Messi mang áo số 30 khi đó mới 18 tuổi mà đi bóng kinh khủng "vãi"), rồi dần dần xem nhiều các trận đấu của Barca ở CL như trận gặp Chelsea của thằng Mou cùi và đỉnh điểm là cú lội ngược dòng ở trận Chung Kết CL năm 2006 tại Paris ... từ đó, em yêu Barca lúc nào không biết, dù sau 2 năm trắng tay, dù khóc rất nhiều khi bọn Real nó hạ nhục Barca thân yêu nhưng chưa bao giờ em hết yêu họ, khác với mọi người, em không biết có may mắn không nhưng 3 4 người bạn thân của em, đều yêu Barca cả ... trong lớp chỉ có 1 bạn nữa thích Arsenal nên em chưa biết cảm giác bị chửi đểu khi Barca thua là thế nào mà chỉ toàn là những câu an ủi, khích lệ cho tình yêu của mình thôi :D Năm 2009 em thi vào lớp 10, tuy thi cử quan trọng nhưng em luôn dành thời gian để xem Barca thi đấu, dù không xem được tất cả các trận nhưng quả thật đoàn quân của Pep Guardiola vẫn luôn trong tâm trí em, cú "ăn 3" được hoàn thành khi mà chỉ 2 tuần nữa em thi nhưng tâm trạng vẫn phấn khích không yên :)) Nói không chém gió tí nào, có khi chính việc Barca làm cú El Tripple nên em mới đủ sự tự tin và thi đỗ ấy chứ ^^~ Em thực sự là phải cảm ơn họ, những người không chỉ mang đến niềm vui đơn thuần là chiến thắng cho các culé mà còn là những bài học về cái đẹp, về sự tự tin trong cuộc sống và đặc biệt là đứng dậy rất nhanh sau vấp ngã (sau 2 năm trắng tay họ đã làm nên cú ăn 6 khiến cả thế giới nằm dưới chân) ... Barca ... có lẽ về sau từ vợ đến con em phải truyền cho họ tình yêu này, yêu em nào mà thích bóng đá Anh hay Ý là phải thuần hóa, không được thì bỏ luôn :))
 
Người tình của em, anh làm em khóc, khiến em cười, gây cho em mất ăn mất ngủ, làm em nhảy cẫng lên vì sung sướng và cũng khiến em rơi vào những cơn ủ dột. Em nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ngồi trong lớp học, thậm chí giờ kiểm tra.Một mình em chống chọi với toàn bộ lũ con trai vô tích sự ở lớp để bảo vệ anh vì bọn chúng bảo anh là kém cỏi còn em là ngu ngốc, còn bọn con gái nói em là fan cuồng, là điên. Nhưng biết làm sao được, vì em lỡ yêu anh mất rồi
 
Mình nhớ là cái lần đầu tiên được xem Barca đá là hồi năm 97 , xem quả highlight pha anh Ro béo solo từ sân nhà sang sân đối phương rồi ghi bàn , thấy khủng quá , dần dần thấy đội đó không chỉ có cầu thủ giỏi mà lối chơi rất chi là phóng khoáng, tìm hiểu dần dần càng thấy yêu cái triết lý bóng đá mà Barca theo đuổi , rồi từ đó cứ đến 13h15 thứ 4 hàng tuần là đợi xem tổng hợp La liga , chả biết có phải yêu hay không mà từ hồi đó đến giờ cứ khi nào truyền hình chiếu Barca là xem ( bây h có ADSL rồi nên không thèm nhà đài nữa ) mà cứ xem là lại hồi hộp ( ối hôm đau tim ) . Mình không đặc biệt tôn sùng một cá nhân nào cả , thích cả đội luôn , triết lý của Barca rất giống khi mình chơi bóng tấn công một cách tới tấp , có bóng là hướng tới khung thành đối phương . Đã có lúc tự hỏi nếu Barca mà từ bỏ cái triết lý bóng đá tấn công ấy mình có còn yêu + thích cái CLB này nữa không ???
 
Thật lòng tôi nghĩ đâu nhất thiết phải viết những bài dài hàng trang, chỉ để nói lên " tôi yêu Barca vì thế này, tôi yêu Barca vì thế nọ, Barca là người tình của tôi, người yêu của tôi... bla bla bla".
Chưa bao giờ thấy mấy ông kiểu Autum hay Den, Deco viết tại sao mấy ông ấy dành tình cảm cho Barca mà có lẽ tâm huyết của các ông ấy ở diễn đàn này hơn tất cả mọi người cộng lại.
Đúng rồi mình yêu Barca như thế nào, tự mình biết là đủ.
 
Cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi khác. Có người thích giữ kín trong lòng, có người không muốn thổ lộ ra vì ai cũng biết, và cũng có những người muốn thổ lộ tâm tình, họ muốn giãi bày tâm sự cho mọi người cùng biết tình yêu của họ lớn thế nào.
Đơn giản đó là quyền tự do.
 
yêu chỉ là yêu thôi, không có gì có thể giải thích nổi.
 
Vì thích cách đỡ bóng của các cầu thủ,đặc biết là Iniesta,Xavi,Messi.Quan trong là các cầu thủ rất hiền lành,khiêm tốn,không scandal.Nói chung nhìn mặt các cầu thủ thấy yêu hơn còn bọn khác trông cứ vênh vênh,đểu đểu rồi hay nổ
 
Tôi yêu BX vì tôi yêu bóng đá đẹp,bóng đá tấn công.rồi sau này khi đã tìm hiểu nhiều hôn về BX rồi thì tôi yêu nhiều hơn vì 1 lịch sử và quá khứ hào hùng.đáng tự hào trong quá khứ.tôi yêu những người dân catalan,yêu cái cách mà họ thể hiện tình yêu của mình vs đội bóng.và cứ như vậy cho đến bây giờ,BX đã ăn sâu vào máu thịt,tâm hồn tôi.sẽ mãi mãi là như vậy,I LUV BARCA
 
Bắt đầu biết đến Barca từ lần truyền hình phát sóng bàn thắng kinh điển của Ronaldo khi đi bóng từ giữa sân. Từ đó gắn bó cảm xúc với từng trận đấu của Barca.
Tôi yêu Barca vì đơn giản có một Barca đặc biệt, không giống bất kỳ clb nào khác.
Nói tóm lại thì yêu là yêu! :D
 
yêu bởi vì yêu , đơn giản thế thôi :-\':kissing::-\'
 

Thống kê chủ đề

Tạo
traitimnuoc,
Trả lời lần cuối từ
HieuKanta,
Trả lời
192
Lượt xem
48,286

Advanced Traffic Statistics

Online Now
157
Members: 0, Guests: 157
Robots: 1,330

Forum Views

Visitors Today
4,290
Visitors Month
314,762
Visitors Year
2,208,035
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,208,035
Back
Top