Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vì sao tôi là Anti_Barca

anti_barca

Tiểu học xã
1 Trẻ sơ sinh
20%
Tham gia
02/11/2007
Bài viết
6
Barça đồng
0
Trong một forum của các fan Barca, liều mình đặt nick cho mình là anti_barca, tôi không chắc là nick mình không bị admin xóa mất.

Thực ra tôi không thích barca chứ không có ý định chống lại barca gì cả, tôi chưa bao giờ thích màu áo Barca (nói thực là rất xấu), tôi không thích barca không phải vì tôi không biết đá bóng, đơn giản thôi chỉ vì thằng bạn tôi là fan của Barca.

Không phải là tôi ghét nó , rồi ghét sang cả barca, mà vì tôi thích làm cái gì đó ngược với những điều nó thích. Nếu nó bảo barca thắng, tôi là người cầu mong Barca thua! nó hò hét tôi sẽ ngồi yên, còn nó yên thì tôi sẽ hò hét ...

Hihi đừng ai chửi nhé!
 
Yêu ghét là quyền của mỗi người. Và nó cũng không hẳn là bất biến.
Có thể lúc này bạn cảm thấy ghét nhưng rồi sau đó ai biết được bạn có yêu hay không ? :)

Tôi tò mò muốn biết thằng bạn của bạn thế nào mà khiến bạn muốn làm ngược lại những gì nó thích :-?
 
Ngày mai nó sẽ vào đây ngay thôi , tôi tin rằng nó sẽ nhận ra đấy là tôi....và hihi các bác biết rồi đó
 
Hừ hừ...nghe tên của mạch này hay thía...háo hức xông vào...tưởng là sẽ được tranh luận ra trò đây...oạch ai mà ngờ..hic

Như thế này thì cũng chẳng phiến đến ai, nhưng làm ơn đi mà, ai đó đổi cái tên của mạch này đi....nhạt như thế (chuyện riêng của hai bạn đấy) mà cũng để cái tên khiến cho con tớ (còn chưa ra đời) cũng phải giật mình thon thót.
 
anti_barca nói:
Ngày mai nó sẽ vào đây ngay thôi , tôi tin rằng nó sẽ nhận ra đấy là tôi....và hihi các bác biết rồi đó
Vậy đâu phải là anti Barca. 2 bác đang anti lẫn nhau chứ liên quan gì đến xã mình :( . Có vẻ 2 bác tuân theo quy luật bù trừ, âm dương. Lẽ ra cái nick của bác phải thuộc về một chú Kền Kền con sang đây cạnh khoé với các xã viên.
 
Nhà em cũng ant-Barca đây, chúng ta bắt tay nhau cái.
Vì sao ư, thì đây:

-Barca toàn bắt nhà em dậy sớm. Với một thằng em mà 9h có lớp 10 giờ còn ngủ thì các bác hiều cú phải dậy lúc 3 4 h sáng là cực hình thế nào rồi.

-Cái bọn Barca đó hay đưa nhà em từ cung bậc tình cảm náy sang cung bậc khác. nói thực cái đó có hại cho tim lắm.

-Cứ hôm nào có Barca đá là ngày hôm đó coi như không làm được gì nữa. Cả ngày hoặc là rạo rực ngất ngây, hoặc là buồn chán não nề.

-Bọn nó làm em tốn quá nhiều thời gian, hôm nào bật máy tính lên là tiìm tất cả các loại tin về bọn nó, từ các tờ báo là cải đến lá môn, từ tiềng tây ban nha đến tiếng việt, thế thì còn làm được gì nữa.

Vậy nên :gun: :gun: :gun: :barcelona: :barcakk:
 
Bây giờ ghét Barca vì HLV của họ-Rijkaard là một "chú cuội" nói dối không ngượng mồm. Đã bảo là đặt kết quả lên trên lối chơi hoa mỹ. Ấy thế mà Barca lại trình diễn một lối đá đẹp mắt và không kém phần hiệu qua trong trận gặp Betis vừa qua.

Với tội lừa dối Cules này, ông RK xứng đáng nhận được một tràng súng, à không, tràng pháo tay từ các CĐV :woot:
 
Đúng là treo dê bán chó. Đọc được cái tiêu đề 'hot' là vậy mà vào đây chẳng được tranh luận, chẳng được nghe những điều khiến ai đó 'Anti-Barca'. Đúng là,... Chuyển tiêu đề đi thôi.
 
Tôi cũng có một thằng bạn, không biết là nó ghét tôi hay ghét Barca mà mỗi lần thấy tôi xem Barca đá là nó cứ châm chọc khiêu khích đủ kiểu, chê ỏng chê eo Barca. Mỗi lần Barca bị ghi bàn nó lại nhăn nhở cười vào mặt tôi. Nhưng kết thúc trận đấu, Barca mà thắng tôi thấy mặt nó giãn ra, còn Barca mà thua nó cười trêu tôi dữ lắm nhưng nhìn cái mặt nó tối xầm, điệu bộ cười gượng gạo của nó chả thấy vui vẻ gì cả. Còn điều này nữa, mọi tin tức về Barca đặc biệt là về Messi nó nắm rõ chả thua gì tôi cả 8-|
 
ôi dạo này barca đá xem đau tim quá O:-)
 
Barca là clb mạnh và cũng giàu truyền thống (dĩ nhiên là thua RM rồi), đáng để xem và đáng để được hâm mộ. Nhưng vì sao tôi ko thích Barca tôi cũng ko hiểu nữa? Tìm mãi mà chẳng ra lý do nào cả? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy một lý do chính đáng và có lý nhất đó là TÔI ĐÃ LÀ FAN CỦA RM, TÔI ĐÃ LỠ YÊU CÔ CÔNG CHÚA THUỘC BỘ TỘC HOẢNG GIA thì KHÔNG THỂ CHIA ĐÔI TRÁI TIM RA để ĐẾN VỚI BÀ XÃ được. :)
 
Ừ thì đúng đấy, Bạn đã yêu một cô công chúa trong một đàn dê và con đầu đàn là con mà bệnh nặng nhất
Mấy con khác cũng chẳng vừa gì
 
Có nhất thiết phải mở hẳn 1 topic để gào lên tôi là fan của Dê thế không? Muốn ném đá hay cãi nhau thì vào cái box "thân tặng các bạn RM" nhé, sẵn sàng đón tiếp. Chứ cứ đứng giữa đường giữa xá mà gào thì chả ai để ý đâu.
 
mình thì điên tiết cái nỗi là cả cái xóm trọ của mình có mỗi mình thích Bar, mấy ông con trai thì thực ra không phải là ghét Bar nhưng vì các vị ý thấy mình cuồng Bar quá nên cứ muốn chống lại mình, bất kể trận đó Bar đá với CLB nào thì các vị ấy cũng chắc chắn cổ vũ cho đội kia, một mình mình hò hét cho Bar, có lần còn không dám hò hét to lúc Bar vào vì sợ các ổng bim cho thì chết !!!! cực quá đi mất
 
Móc được ra cái topic này kể cũng tài. Tốt nhất là close đi mấy anh xanh đỏ ơi :))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
anti_barca,
Trả lời lần cuối từ
Gió,
Trả lời
14
Lượt xem
4,994

Advanced Traffic Statistics


Online Now
141
Members: 2, Guests: 139
Robots: 285

Forum Views

Visitors Today
156
Visitors Month
310,628
Visitors Year
2,203,901
Bài viết mới
0
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,203,901
Back
Top