Dưới đây là vài dòng tường thuật về trận đấu xin hầu những bác trong xã (bận việc vợ con ja đình) ko xem đc:
Tối ngày 15-02-08/ Barcelona city / Catalunia: Barca lên đường tới Zaragoza, theo như tử vi nói thì đội bóng xã nhà đã xuất hành vào giờ... con rùa!
8h tối ngày 16-02-08/Estadio Manuel Ruiz de Lopera/ Sevilla: Kền kền trắng hùng dũng vỗ cánh đôm đốp trên... đầu các cẩu thủ Real Betiz
_____________ Đại ka Raul: Trận valadolid thắng 7-0, Trận này anh quyết ghi bàn để đc gia hạn hợp đồng thêm... vài năm nữa.
_____________ Báp tít ta: Ấy ấy, bác lương cao bổng hậu thế nhớ phải để cho thằng em này 1 ít đấy nhé...
_____________ José María Guti: anh Raul đc tăng lương phải khaoo em điíi.. em là em thương anh nhất nhà đấy!!!
:woot:
9h30: Trận đấu kết thúc, chiến thắng lần này lại thuộc về các chàng trai đội bóng Hoàng Gia Dê-An... BÊTIS :woot:
Phát biểu sau trận đấu: "Eo ơi, anh EDU đẹp trai thế

(!!!! "
Bây giờ chúng ta quay trở lại Zaragoza . Nghe tin Dê-an thua trận, HLV Rái ká vui mừng khôn siết, gọi hết quân tướng,úy lạo tinh thần: "Chú nào ghi bàn, anh đãi 1 chầu sang Ý chơi xxx với thằng C.Ronaldo, à mà riêng chú Rô vẩu mà còn tịt ngòi thì cũng sẽ được... sang Ý"
_________ Titi: "Thôi em già rồi, không ham :/ cứ tiền tươi thóc thật anh Các ạ"
_________ Giovani @ Messi: "Bác cứ chuyền cho em, em ghi bàn đc sẽ cho bác bám càng sang Ý hí hí hí!!!"
_________ MessI: "Thôi, anh em với nhau việc j phải thế, chú thích thì anh chuyền cho, chứ cứ như cái con mụ hôm nọ của thằng Nô thì chắc nó đè anh chết mất"
_________ Deco: Em đồng ý với bác Hen, em già rồi, gái gú gì, cứ tiền tươi là hay nhất anh ạ!
_________ Bojan: Thôi, em đang đen, vừa dính cúm.. gà xong, đi tiếp dính SIĐA thì ... bỏ mẹ
_________ Gabri Militộ: Alô! Anh ĐI à! Vâng vâng, em vẫn khỏe anh ạ... vâng ạ, như thế chứ gì hả anh 8-s phút 80 cứ đá bóng cho thằng Hoan Fran ạ, nó sẽ... thế ạ, vầng vầng, Thanh kiu anh zai nhìu ^^
----------------------------------------------------------
Trận đấu bắt đầu:
Các cầu thủ Zaragôza tấn công áp đảo, sút khung thành liên tiếp nhưng đều vọt xà
Ngay cả tình huống đối mặt Diego đối mặt thủ môn cũng ko thể sút qua tay Van Đét
Victor Valdes: Hề hề, các chú ko biết anh là Van Đét em họ Van Đer Sar đây à
Barca lấy lại đc thế trận, Messi bắt đầu thể hiện những pha rê rắt lắt léo

, trong 1 tình huống bất ngờ, Messi tung ra đường chuyền cho Dos SanTos, nhưng cầu thủ trẻ tương lai của M.U đã sút bóng đập tay thủ môn ra ngoài.
Messi@Dos: Chú kết thúc cứ thế nào ý!!!! Phải anh thì vào lâu rồi. Thế này thì làm sao mà đi chơi gái đc.
Henry: Thôi, em nó còn bé đừng mắng nó tội nghiệp, chú Dos vào giữa để anh dạt cánh 1 tí, ở đây cóvẻ nhiều bóng :woot:
Anh Các: "Đúng là thằng Giô này ... chưa đủ tuổi..."
Rô vẩu (ở bên ngoài lẩm nhẩm): Phải chân em quả lày thì!!!!...
Trở lại với trận đấu, Đề cô có một đường chuyền bổng qua đầu hậu vệ Zaragoza như dọn cỗ cho Henry, chỉ tiếc là quá khó để điều chỉnh bóng = ngực...
MESSI: Phải... tay em quả lày thì...
Bụp, chát, Hự... không biết làm cách nào, Henry đã hạ gục thủ thành của Zaragoza, vì anh... làm quá Nhanh, hậu vệ, thủ môn, trọng tài, các cầu thủ Barca đều ko hiểu gì, chỉ có Messi là biết chuyện gì đã xảy ra.
MESSI@Henry: bác học nhanh thật, làm có khi còn khéo hơn cả em :devil:
Henry: Chú quá khen. Phát này gọi là "Bàn tay của thần gió đấy chú ạ"
Giovani: Bác Hen ko đi Ý phát này nhớ nhường suất cho thằng em đấy ạ he he he :-'
Phút cuối hiệp 1: Mác két đẩy ngã Diego Militộ trong vòng cấm. Penalty!!! Bất ngờ thay... KHÔNG VÀO!!!
Diego (lẩm nhẩm): Mẹ thằng Gabri, đã bảo nó dặn thằng Van Đét trước hướng sút mà cứ quên, làm mình phải sút lên trời, mất uy tín quá HIC HIC! X(
Hiệp 2 diễn ra được 5 phút: Ricacđô Olivêra đột nhập vòng cấm, Market lờ đờ, ko cản phá để tiền đạo số 12 sút qua tay thủ môn. 1-1 cho Zaragoza
Van. Đét: Chắc thằng Rafa nó đang cay mình chuyện gì đây :-/ Hôm nay bị chơi cho 2 vố rồi...
Johan Nicken@anh Các: Đấy, em bảo mà, để thằng ĐẤY, nó đá làm gÌ...
Vài phút sau, Zaragoza hãm thành, Câu bóng, Van Đét đỡ hụt bóng, tiền đạo Zaragoza đối diện khung thành trống nhưng lại sút .. lên trời. 1 cụ ông ở khán đài E bị 1 con kền kền ko biết ở đâu rơi trúng đầu bất tỉnh O

May ko chết.
Ricardo: Sao hôm nay bọn Barca nó ĐỎ thế nhỉ!
Trận đấu bước vào những phút cuối, Rái ká tung Bojan & Ronaldinho vào sân sau khi phát hiện Giovani & Messi thông đồng đánh lẻ, ăn % với nhau gây mất đoàn kết nội bộ.
Phút 80, đúng như đã... hẹn trước, với chỉ sổ chuyền 97, Đề cô tung đường câu bóng cho Hoan Fran. Cầu thủ Tuyển TBN ... hồn nhiên dùng tay chơi bóng để Rô nan đi nhô ghi bàn từ chấm 11m.
Tỷ số đc giữ nguyên đến hết trận đấu.
Phát biểu sau khi hết giờ:
Edmilson: "Thật tiếc khi phải ra sân để không đc làm nên chiến thắng cùng cả đội, nhưng tối nay em lỡ hẹn với anh... GUTI mất rồi

..."