La Liga V.4 Barca vs Betis (3-2): điệp khúc "Công làm - Thủ phá"

  • Thread starter Thread starter hg.vietnam
  • Ngày gửi Ngày gửi
  • Từ khóa Từ khóa
    real betis
anh Gút dôn sen đúng là thần tài của Barca mà cứ đá kiểu này xem hại tim lắm (chắc sau một mùa giải mà cứ thế này tim của các culé yếu đi mất) :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nếu cứ chơi như hiệp 1 và những phút cuối hiệp 2 đêm qua thì Barca quả thật đã có sự thay đổi lớn. Lối chơi khá khôn ngoan, không còn hùng hục đâm đầu vào hàng phòng ngự đối phương để rồi bế tắc nữa, hàng tiền vệ chơi khá tốt. Còn nửa đầu hiệp 2 thì quá tệ hại, tâm lý chủ quan khiến chúng ta lúng túng thật sự khi Betis thi đấu hết mình, không còn gì để mất.

Keita, Busquet và Yaya thì chắc phải thay nhau đá thôi, cả một mùa giải dài không thể trông chờ 1 cầu thủ mãi xuất sắc trong mọi trận đấu được. Như trong hiệp 1 hôm qua, Keita và Yaya cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đấy thôi. Làm chủ hoàn toàn trung tuyến, thu hồi bóng tốt.

Về hàng thủ, Caceres có trận đầu tiên ra sân chính thức (trận trước Debut nhưng chỉ được vào có 10', kết quả đã an bài) nên tâm lý là điều dễ hiểu, nhưng thi đấu được như đêm qua là khả quan rồi. Làm gì có trung vệ nào cả trận chặn được hết mọi đường đi bóng của đối phương. Chính Marquez đêm qua mới đáng chê trách, rất nhiều pha bóng chủ quan.
Abidal thì chẳng muốn nói, chân anh ta đang hóa gỗ. Nếu anh ta tấn công tốt 1 chút thì cánh trái của Barca còn mạnh hơn rất nhiều, tiếc là anh này phối hợp với Ini dở tệ, có mấy pha bật tường xuống được thì lại chẳng biết làm gì, giật bóng lại và nhả lại cho Ini thay vì tạt bóng vào trong. Giá mà Sylvinho trẻ lại vài tuổi :lol:

Tình hình này Titi cứ ngồi dự bị còn hơn, anh ta vào sân lại phá lối chơi của đội.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
[center:05ea5f0b65]
default.jpg
[/center:05ea5f0b65]
Đã có video HIGHLIGHT của trận gặp REAL BETIS vừa òi. Xin được COPY - PASTE :-' lên để ae thưởng lãm:
http://www.youtube.com/watch?v=IyNO...com/videos/12420/barcelona-v-real-betis-.html

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
traitimnuoc nói:
Theo tớ quan sát nhiều mùa bóng thì người Pháp không tồn tại được ở Barca, ngày trước có chú HV Christanval cũng lượn, rồi Giuly cũng chỉ được 1 mùa là hay... May mà mình cũng ghét mấy thằng Pháp

Kể nốt chú Bờ lan, Đun Gà Ri; Thủ Ram có khi cả chú Ăng ry nữa ấy chứ. Hehe

Cứ ghi bàn trước, rồi bị gỡ hòa, sau đó ấn định tỷ số. Tớ lại thích cái kiểu Barca như thế. Chứ cứ thắng tằng tằng thì đíu có cảm giác thót tim gì cả. Coi tivi như thế không khoái. Coi Barca đá thì cái khó là không biết thằng Barca nó cho mình hồi hộp tới phút bao nhiêu nữa. Quý thằng Catalan này là ở chỗ đó. Hê hê

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em lại thích một mẫu tiền vệ trung tâm như kiểu Yaya, có một thể hình cao to nhưng đá thiên về kĩ thuật, nhưng chắc chắn rằng khi cần đến cơ bắp Yaya sẽ làm tốt vấn đề đó.
Còn nói về trận với Bé tí thì cũng hơi thát vọng về hàng thủ nhà mình, ai lại để đối phương ghi 2 bàn liên tục.
P/s: Marquez và Caceres đá cặp với nhau khá hay=> không lo khi Puyol bị chấn thương.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chỉ 1 chút nữa thôi, trận đấu giữa Barca và Real Betis lại là bản replay của 1 kịch bản ác mộng. Năm ngoái, sau khi Barca dẫn trước 2-0 ngay trên sân của BETIS, nhiều Cules đã tắt TV đi ngủ sớm. Và khi tỉnh dậy, họ ngỡ ngàng khi nghe tin Barca gục ngã 2-3 trước sức tấn công khủng khiếp của các cầu thủ áo xọc xanh trắng.

nhắc mới nhớ năm ngoái mình xem hết hiệp 1 tắt tivi đi ngủ vì quá an tâm. sáng dậy ko tin được vào mắt mình.

năm nay cũng hết hiệp 1 quá an tâm luôn, lăn ra ngủ quên vì mệt. sáng ra xem trên nét mí biết 3-2 vẫn sửng sốt ko hiểu sao bị ghi 2 bàn.

nghe nói trận này caceres có 1 quả cắt kéo kinh lắm bác nào có clip vụ đấy sẻnt e thanks nhìu.ko được xem tiếc quá

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Qua trận đấu này có thể thấy có 2 điểm BARCA đã MẠNH hơn năm ngoái:
1. Tinh thần, 2 năm vừa qua, không biết có bao nhiêu trận Barca đã dẫn trước rồi không giữ được tỷ số, và chúng ta đã phải trả giá rất đắt cho việc không sửa chữa đc sai lầm (như mùa 06-07) chỉ 1 trận hòa tai hại khiến chúng ta bại MADRID vọt lên, 1 trận hòa trong thế thắng khác khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội truất ngôi REAL. Tất cả xuất phát từ việc các cầu thủ ngủ quên quá sớm & không kịp chấn tĩnh lại sau khi bị thủng lưới.

2. Những quân bài trên băng ghế dự bị, 2 năm qua, cứ mỗi lần thay người là đồng nghĩa với việc Barca chơi tệ đi, cả đội chỉ loanh quanh có 11 cầu thủ chơi tàm tạm, các vị trí dự bị đều không tương xứng. Nhưng nay, Pep đã biết cách sử dụng những cầu thủ dự bị để tạo nên sự khác biệt. Đó chính là điều tạo nên bản lĩnh của 1 đội bóng lớn.

Barca ko thể từng thắng C1 nếu không có Larrson, Man Utd không thể giành được gì nếu thiếu Sheringham, Solskjaer, Hagreaves, Milan không thể giành C1 nếu thiếu siêu dự bị Filippo Inzaghi...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
hg.vietnam,
Trả lời lần cuối từ
hg.vietnam,
Trả lời
46
Lượt xem
8,018

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 130

Forum Views

Visitors Today
53
Visitors Month
321,879
Visitors Year
2,215,152
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,152
Back
Top