La Liga V.4: Barca - Sevilla (2-1) Khó khăn nhưng xứng đán

Hê hê, mọi người nói đầy đủ về trận đấu quá rồi, tôi xin phép đi lạc đề một chút với nghi vấn :

Poulsen fall in love Giovani ?

Phút xx : Poulsen mua cẳng trái Messi từ đằng sau, rất may lúc đó thiên tài bé nhỏ người Argentina để trọng tâm ở chân kia nên không bị xa sân cỏ vài tháng. (tình huống lúc đó khá hài hước , anh trọng tài mắt mũi thế nào chạy lại phạt thẻ vàng một anh Selvilla khác ... Deco, Zam, Toure chạy lại chỉ trỏ "thằng khốn kia cơ mà, lỗi thế xứng đáng thẻ đỏ chứ " mà mấy chú chụng tài thì ngoài chuyện mắt kém tai lại còn trang bị khả năng "tự nhiên điếc "nữa, nên trận đấu lại cứ thế tiếp tục).
Câu hỏi đặt ra là tại sao Poulsen lại chơi rắn trên mức cần thiết như thế ?
Và khi Dos Santos vào sân, khi tình cảm trời đánh của Poulsen bộc phát, khi anh ôm cả Giovani bé bỏng vào lòng, mọi người có lẽ đã hiểu ra tấm chân tình của Poulsen, chỉ cần loại bớt Messi , Giovani sẽ có cơ hội vào sân thường xuyên hơn, sẽ mau chóng thành công hơn. Ôi !! cao cả thay là tình cảm của chàng tiền vệ đến từ Đan Mạch (các bạn nghe Totti giải thích vì sao anh ta lại nhổ vào mặt Poulsen chưa, có lẽ lại chuyện "tình cảm" ấy).

:D :D :D :D :D :D :D

Đùa vậy thôi, nhưng mà anh Poulsen này thiệt gây ấn tượng quá, tôi nhớ về cuối trân anh ta cũng kịp lĩnh một thẻ vàng, rồi mới yên tâm hay sao ấy. :verymad:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
À quên,Spam phát.
Mọi người thấy tôi dự đoán tài không. Barca thắng 2-1 và Messi lại gánh cả Nou Camp khổng lồ trên đôi vai bé nhỏ. Messi giỏi, tôi cũng giỏi :)) :)) . Đi ăn mùng thôi các thiên tài.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
còn lâu , đáng ra mình mới dự đóan đúng , mình dự đoán 2-0 , nhưng tự nhiên Rái cá cho thằng Ole củ cọt vào , kèm ko nổi Kanoute bị nó chọc cho 1 phát , 1 bản thua hết sức ngớ ngẩn mang nhãn hiệu " O lé ngóe "
ngoài ra trận này cũng nên khen ngợi Abidal , làm lu mờ hoàn toàn Alves , mấy năm qua Bà xã nhà mình vẫn rất kỵ thằng này

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đúng là bọn VTV3 làm ăn như... ức chế thật. Mình thức đến hơn 3h sáng chỉ để nhận được 1 dòng chữ "Không thu được sóng từ...". Đúng là... đáng ghét... Chó thật. Bọn nó đáng chết lắm. Sáng nay, mình mà có một khối thuốc nổ lớn và được quyền chọn mục tiêu ko phải là trung tâm của bọn ĐTH VN mới là lạ. Làm cụ nó thức cả đêm để nhận một dòng chữ vô hồn.
May mà Barca nhà ông mày thắng ko thì...
Một chiến thắng ý nghĩa đối với Barca và các culé trước đối thủ khó chịu này.
Chúc mừng Barca!
Chúc mừng các culé!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
barcanova nói:
Phút xx : Poulsen mua cẳng trái Messi từ đằng sau, rất may lúc đó thiên tài bé nhỏ người Argentina để trọng tâm ở chân kia nên không bị xa sân cỏ vài tháng. (tình huống lúc đó khá hài hước , anh trọng tài mắt mũi thế nào chạy lại phạt thẻ vàng một anh Selvilla khác ... Deco, Zam, Toure chạy lại chỉ trỏ "thằng khốn kia cơ mà, lỗi thế xứng đáng thẻ đỏ chứ " mà mấy chú chụng tài thì ngoài chuyện mắt kém tai lại còn trang bị khả năng "tự nhiên điếc "nữa, nên trận đấu lại cứ thế tiếp tục).
Câu hỏi đặt ra là tại sao Poulsen lại chơi rắn trên mức cần thiết như thế ?
Và khi Dos Santos vào sân, khi tình cảm trời đánh của Poulsen bộc phát, khi anh ôm cả Giovani bé bỏng vào lòng, mọi người có lẽ đã hiểu ra tấm chân tình của Poulsen, chỉ cần loại bớt Messi , Giovani sẽ có cơ hội vào sân thường xuyên hơn, sẽ mau chóng thành công hơn. Ôi !! cao cả thay là tình cảm của chàng tiền vệ đến từ Đan Mạch (các bạn nghe Totti giải thích vì sao anh ta lại nhổ vào mặt Poulsen chưa, có lẽ lại chuyện "tình cảm" ấy).
Bó tay bác nova,tinh tường đến thế là cùng :woot: .
Quả phạt mà bác nói là nhầm là như thế này.Chú Poulsen đá vung chân cao qua phần giữa 2 chân của Messi.Trọng tài nhìn thấy và kịp thổi còi.Có lẽ chú Poulsen ức chế: sao thằng nhóc này nó giữ bóng kín thế,đá chỗ kín mày phát xem có giữ được không :P .Tuy trọng tài không rút thẻ vàng nhưng ngay sau đó 1 chú Sevilla lóng ngóng lao đến bum quả bóng thật mạnh thể hiện hành động cãi trọng tài.Chiếc thẻ vàng là dành tặng chú đấy chứ không phải Poulsen. >:)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đêm nay là đêm đầu tiên được xem Barca đá ở La Liga, lại thắng thằng cha Seville nữa chứ, quá đã. Nếu anh em ta mà được xem thường xuyên thì Barca chắc chắn thắng nhỉ

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em mà cứ đá chính thường xuyên thì các bác có xem cả nhà cũng chưa chắc đã thắng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Oleguer nói:
Em mà cứ đá chính thường xuyên thì các bác có xem cả nhà cũng chưa chắc đã thắng.

Ông lại còn dám nói nữa à? Thật tình chứ đời mình kể mà có lúc nào đến được Barcelona, chắc việc đầu tiên là mình kiếm thằng Ole để chặt đứt chân nó đi. Bó đủ thứ với cái thằng đần đó luôn.

Mà cũng hay, mùa này tuy ít được xem nhưng cứ xem trận nào là trận đó thắng, sướng thế không biết.

Tuy nhiên ngồi một ngày cho dư vị chiến thắng nó dịu dần thì mới thấy là trong trận vừa qua chúng ta chơi cũng chưa được tốt lắm. Đúng là Rái Ká quá may mắn khi trong đội bóng của ông có quá nhiều nhân tố có khả năng tạo sự khác biệt dù chỉ nhờ vào một pha bóng. Nếu không có những cầu thủ siêu việt như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn bó tay trước các đối thủ triển khai thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực.

Tiếp theo nữa lại nói về cách chơi của Sevilla, trận đấu này vì các bạn VTV không chiếu cho mình xem trong 25' đầu mà trong thời điểm đó mình cũng không tài nào xem được qua internet (sau đó là mình xem trên VCTV 3)... thế nên mình không được biết các bạn Sevilla đá như thế nào trong những phút đầu, mà theo như các báo thể thao thì đó là những khoảnh khắc mà các bạn Sevilla chơi đôi công với Barca. Chính vì thế mình không thấy được sự nguy hiểm của Kanoute hay những pha truy cản "thô bạo" của Barca đối với tiền đạo này...
Nhưng rõ ràng từ phút 25 trở đi thì trên sân chúng ta gần như chỉ thấy Barca tấn công, Barca dồn ép đối thủ... cho tới tận những phút bù giờ cuối cùng... Chính vì thế mà tỷ số thẻ phạt lên tới 5-3 nghiêng về đội bóng áo hồng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đôi công cái đếch gì bọn báo chí đấy.Ngay phút đầu tiên là Iniesta dắt bóng đến sát vạch 5m50 rồi tạt vào cho Henry.Chú hậu vệ không phá là toi rồi.Ngay sau đó thì Barca không lên nổi bóng.Toàn lắt dắt giữa sân rồi mất.Khi các chú Sevilla có bóng là anh em mình cứ gọi là chạy loạn cả lên,bò về thật nhanh.Mà công nhận sao lúc đấy bọn Sevilla nó giữ bóng tốt và điềm đạm cứ như trên chân,trên đẳng cấp ý. :woot: Anh chú ý cái thông báo lỗi.Em nhớ là 8-1 nghiêng về Barca.Deco vào bóng cứ phải chân trên chân dưới soạc mạnh,thế mới khiến nó choáng. :) Không hiểu thời điểm đấy tuy có thể tuyến giữa giữ bóng nhiều nhưng triển khai lên là mất,còn đối phương đá lên nguy hiểm hơn.Valdes còn xuất thần cản phá 1 pha đẹp lắm...tuy trọng tài trước đó đã thổi việt vị.Bọn báo chí đúng là xuyên tạc!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
ngay từ những phút đầu tiên Bà xã đã tỏ rõ ưu thế rồi , tràn lên tấn công ào ạt, Sevilla đá 4-5-1 chỉ cậy Kanoute to khỏe để lật cánh oánh đầu cắn trộm thôi ,nhưng mà xuống cánh còn khó lấy đâu ra những quả tạt cho Kanoute

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này xem Abidal đá sướng thế, không những tham gia tấn công nguy hiểm mà thành công lớn nhất là bịt mõm hai chú Navas và cả Daniel Alves nữa chứ. Mà cái chú Alves này đã từng là nỗi ám ảnh của cả Liga đấy chứ.
Công nhận là hiệu quả do Abidal mang lại lớn hơn hẳn so với Zambrotta.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xem trận này tớ tiếc nhất là quả bật cột của Henry. Cách mà anh khống chế bóng, cứa lòng ... uyển chuyển và mẫu mực làm người ta nhớ đến một Henry-đứa con thần gió ở Asernal.

Henry mà lấy lại được phong độ như trước, cộng với những trò ảo thuật của Vẩu, những pha lắt léo của Messi ... thì chắc bọn CĐV Kềnkền cũng thức đêm coi Bà Xã hết ..hehe

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này xem Abidal đá sướng thế, không những tham gia tấn công nguy hiểm mà thành công lớn nhất là bịt mõm hai chú Navas và cả Daniel Alves nữa chứ. Mà cái chú Alves này đã từng là nỗi ám ảnh của cả Liga đấy chứ.
Công nhận là hiệu quả do Abidal mang lại lớn hơn hẳn so với Zambrotta.
Các chuyên gia cũng nghĩ như anh và kết quả là Abidal có tên trong danh sách ĐH tiêu biểu của tuần :)
Messi cũng đóng góp 1 vị trí.

Xem trận này tớ tiếc nhất là quả bật cột của Henry. Cách mà anh khống chế bóng, cứa lòng ... uyển chuyển và mẫu mực làm người ta nhớ đến một Henry-đứa con thần gió ở Asernal.
Quả đấy Marquez chuyền dài vượt tuyến thế mà trên Báo BĐ nó dám bảo Marquez bật tường với Henry mới sợ X(

Ở ARS, Henry là trung tâm, là tâm điểm trong mỗi đợt lên bóng của pháo thủ. Còn ở Barca, anh không còn đóng vai trò trung tâm đó nữa vì xung quanh có khá nhiều ngôi sao. Có lẽ Henry chưa quen lắm với vai trò thứ yếu này. Hy vọng là trận gặp Zara sắp tới anh sẽ phối hợp tốt với các đồng đội và nếu ghi bàn thì còn gì tuyệt vời hơn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
hic,cái thằng vtv,anh em cần email,phản đối thôi,,hix,,ko thì vtv ko thay đổi đâu,trongkhi vtc7 trực tiếp đuợc,thằng vtv thì ko,,toàn là trực tiếp trân real ko à,sao mà bất công thế ko bít,chưa trực tiếp trân nào của barca.Còn tờ báo thể thao và văn hóa,tụi nó cũng thiên vị real nữa,trong khi trân barcavs seville hấp dẫn,mà nó chỉ phân tích có 1/4 tờ báo.Còn real vs valadolis thì nữa trang báo,,pó tay lun..

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
tocbim_love_barca,
Trả lời
33
Lượt xem
6,346

Advanced Traffic Statistics

Online Now
77
Members: 0, Guests: 77
Robots: 1,578

Forum Views

Visitors Today
501
Visitors Month
322,327
Visitors Year
2,215,600
Bài viết mới
4
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,600
Back
Top