Chắc chưa ai quên mùa 04/05. Mùa đó, trước trận El Classico, ta đang hơn Real 7 điểm, Rijkaard trước giờ G đã tuyên bố thẳng thừng với báo giới "1 kết quả hòa là đủ". Vậy là vào trận, tinh thần của Barca xuống thấy rõ, kết quả là chấp nhận trận thua muối mặt 2-4. Cũng may là khoảng cách 7 điểm khi đó là quá an toàn, đồng thời những đối thủ sau đó của chúng ta đều không quá khó nhằn, cộng thêm lượt đi ta đã đánh tan tác lũ dê chó ấy 3-0, có lợi thế về thành tích đối đầu, nên cúp vẫn về Nou Camp. Đằng này giờ ta hơn chúng nó có 4 điểm, sau màn phá sức này còn trận lượt về với Chelsea tại London, rồi phải tiếp đón Villareal tại Nou Camp để kết thúc Tourmalet. Giả sử kịch bản cũ lặp lại, rồi Barca thân yêu bị vắt kiệt sức tại London, trở về Nou Camp để bọn tàu ngầm cầm chân, còn bọn dê chó tiếp tục được thần Rùa phù hộ chẳng hạn, thì chẳng phải kí ức đen tối của mùa 06/07 vốn chưa bao giờ phai nhạt sẽ lại ùa về à?
Thêm 1 lí do rất đơn giản nữa là 1 khi đối đầu với Real, không bao giờ những người Catalan chờ đợi 1 trận hoà, không bao giờ các Culé nghĩ đến việc 1 điểm là đủ. Khi sa cơ đã vậy. Nay ta đang hùng mạnh, càng phải tiếp tục truyền thống đó. Rijkaard đã làm được rất nhiều cho Barca, nhưng ông cũng để lại 1 vết đen không bao giờ xóa được, đó là trở thành HLV duy nhất từng thua Real đến 2 lần trên sân nhà. Cơ bản có lẽ do ông không truyên được cho học trò nhiệt huyết cần thiết trước mỗi trận thua ấy. Pep là 1 người Catalan, đã tham gia rất nhiều trận cầu kinh điển, ông thừa hiểu phải làm gì để khơi dậy ý chí chiến đấu cao nhất của mỗi cầu thủ. Dù họ không cùng 1 dòng máu, dù họ khác màu da, nhưng với Pep, hãy tin rằng họ sẽ làm tất cả tại Bernabeu, vì danh dự, vì chức vô địch đã 2 năm không tìm về Nou Camp, vì tất cả Culé tin tưởng họ.
Bởi vậy, kêu gọi tất cả các thành viên không chờ đợi 1 kết quả hoà. Hãy tin rằng Barca sẽ chiến thắng. Thắng thuyết phục, để cho tất cả thấy sức mạnh tuyệt đối của Barca.
Hay đơn giản, để tất cả thấy được 1 chân lí: Barca là số 1!
