Kết thúc hiệp 1 có thể thấy nhiều khả năng Villarreal sẽ chiếm được vị trí thứ 2 của chúng ta, dẫn 2-0 trước Atletico rồi. Không thể vô địch được thì giờ ủng hộ "Tàu ngầm vàng", đang duy trì phong độ rất tốt, ai như hai "ông lớn", chán....
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Đội hình có chiều sâu là trên lý thuyết.Điên nhất là để bị thua ngược, với 1 đội hình có chiều sâu như thế mà càng lúc càng tệ, Rijkaard càng gây ác cảm thêm. Chả hiểu sao Laporta vẫn ưu ái lâu đến vậy.
Tàu ngầm vàng đã bứt lên nhưng cơ hội gây sức ép là k0 cao nếu Dê An giành chiến thắng trong trận đấu với Sevilla vào ngày mai.Không thể vô địch được thì giờ ủng hộ "Tàu ngầm vàng", đang duy trì phong độ rất tốt, ai như hai "ông lớn", chán....
Hôm qua mình đã ngờ là bọn này sẽ tấn công cánh từ đầu vì đội nhà phòng thủ rất tệ. Sợ lại giống Real thua bởi 2 quả đánh đầu. Xem hết H1 thấy rất yên tâm vì Betis ko cho thấy được điều gì=> đi ngủ. Không ngờ HLV của nó khôn thế. Cho R.Sobis và Odonkor vào tra tấn 2 cánh và vẫn Edu đánh đầu vào...hic.Nhưng tất cả chỉ tại 2 từ mình đã nhắc đi nhắc lại : Chủ quan. Giờ thêm 3 từ nữa: kém bản lĩnh. Lại một trận thua nhục nhã!!!votinh1102 nói:Một kết quả khả quan ở hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước đã không được các cầu thủ bảo vệ thành công. Thua ngược, thua đau trong một trận đấu buộc phải thắng để duy trì sức ép lên Real Madrid. Chỉ một kết quả có lợi thôi, có yêu cầu về lối chơi đâu. Vậy mà........Barca!!!
Không thể tin nổi thế trận lại có thể quay 180 độ như vậy. Không hiểu Frank Rijkaard chỉ đạo các học trò thi đấu như thế nào ở hiệp hai? Không hiểu HLV đã nói gì với các cầu thủ của mình??? Thua trận này, Barca đã tự bắn vào chân mình và dâng chiếc cúp vô địch cho đối thủ.
REal Betis 3 - 2 Barca.
????????????????????????????????????????????????????????????
Contents