Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga V.30: Betis vs Barca (3-2) Tiếc công cầm vàng

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/07/2007
Bài viết
3,484
Barça đồng
-12
Cuối tuần trước, Barca đã có chiến thắng đầu tiên sau 3 trận liền chỉ biết có hòa và thua. Cùng với việc Real thi đấu không thành công khi để thua Valencia ngay trên sân nhà, khoảng cách giữa 2 đội đã được rút ngắn còn 4 điểm.

Chuyến đi làm khách trước Betis ngày mai sẽ là cơ hội để các học trò của ông RK có thể rút ngắn thêm cách biệt và gây sức ép lên đối thủ Real sẽ gặp Sevilla muộn hơn sau đó 1 ngày .

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đội hình Gã khổng lồ xứ Catalan bị cơn bão chấn thương hoành hành như hiện nay thì nhiệm vụ đó k0 phải là dễ dàng mà ngược lại phải nói là hết sức khó khăn.

Giữa hàng loạt tin k0 vui, HLV người Hà Lan cũng có được 1 tin tốt lành khi trung vệ ĐT Puyol đã kịp thời bình phục chấn thương mà anh gặp phải trong trận giao hữu với Italia hồi giữa tuần. Sự trở lại này là hết sức đáng mừng khi chấn thương và thẻ phạt đã khiến Barca chỉ còn đúng 4 HV đích thực là: Abidal, Thuram, Sylvinho, Zambrotta.

Sự trở lại đội hình của Puyol sẽ giúp ông RK đỡ phải đau đầu với bài toán trung vệ.

Cùng quay trở lại sau chấn thương trước trận gặp Betis là thần đồng bóng đá Me-xi-cô, Giovanni Dos Santos và chân sút người xứ Basque, Ezquerro.

Tương lai của Ronaldinho đang bị bàn tán khá ầm ĩ trong mấy ngày qua và chắc chắn TĐ người Braxin sẽ k0 ra sân trong trận này.

Cũng trên hàng công, TĐ người Pháp Henry cũng k0 chắc sẽ có thể ra sân vì chấn thương nhưng anh vẫn có tên trong đội hình tham gia trận đấu này.


Về phía đội chủ nhà, HLV Chaparro sẽ phải có sự điều chỉnh về đội hình khi cả Vega và Arzu đều bị cấm thi đấu. Có khả năng ông sẽ phải đưa Damià và Juande trở lại đội hình. Tin mừng cho Betis là thủ thành Ricardo đã có thể quay lại khung gỗ sau khi vắng mặt trong trận đấu hồi cuối tuần qua.

Phong độ gần đây của Betis là rất tốt khi họ bất bại trong 5 trận đấu gần đây với 4 chiến thắng, trong đó có chiến thắng rất ấn tượng 2-1 trước đội đầu bảng Real Madrid cách đây ít lâu. Hiện đang xếp thứ 13 nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm, các học trò của ông Chaparro hiểu rằng họ vẫn chưa an toàn và sẽ phải chiến đấu thật lực trước đội khách ngày mai để có thể kiếm thêm điểm cho mục đích trụ hạng. Tiền đạo R. Sobis sẽ là người được kì vòng mang lại chiến thắng cho đội nhà.

Về phía ngược lại, phong độ của các cầu thủ khách lại không được tốt và đó là chưa kể vào giữa tuần sau họ còn phải đến làm khách trên sân của đội bóng Đức Schalke 04 trong khuôn khổ tứ kết CL.

Tuy nhiên, với phong độ ổn định của TV Iniesta và sự lên chân của chân sút trẻ Bojan trong những trận đấu gần đây, Barca cũng có cơ sở để hy vọng tìm kiếm cho mình 1 chiến thắng quan trọng.

Dự đoán: 1-1.
 
Barca đang có hy vọng gia tăng áp lực với Real Madrid. Tuy nhiên, cơ hội và nắm được cơ hội là hai việc hoàn toàn khác. Mùa giải này, khi được mong chờ, kỳ vọng thì các cầu thủ Barca lại luôn làm thất vọng các culé. Trong trận đấu này, Barca phải thắng để đuổi sát Real. Với tình hình đội bóng hiện tại, tôi hy vọng Barca thắng sát nút. Trận này chỉ cần kết quả có lợi là tốt rồi, không hy vọng nhiều hơn.
Betis 1 - 2 Barca
 
20060217-barca-vs-betis.jpg


Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hi vọng Barca sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cố lên baxa

@Barcano1: bác chuyển cái hình của em lên đầu cho nó đẹp nhé ^_^
 
cái banner đẹp nhỉ ?
:lol:

có nhiều khó khăn nhưng những lúc như vầy phải cố chứng tỏ bản lĩnh chứ , No1 thực tế nhỉ, tui thì cứ luôn dự đáon Barca thắng dù là trong bất kỳ trận đấu hay hoàn cảnh nào.
Barca - Betis 2-o
 
barca 3- betis 0 .
ghi bàn : iniesta , xavi , bojan
 
Chả biết trận đêm nay sẽ thế nào nữa, hàng thủ dạo gần đây kém quá, hàng công thì trận dc trận ko...
Thâm tâm em cũng nghĩ Barca thắng, nhưng mà thôi, cố gắng ko nghĩ gì kẻo lại thất vọng nữa thì khổ, nhiều lần lắm rồi. :-' :-' :-'
Hy vọng 1-2 nghiêng về Barca
 
:(( cứ nghĩ là năm nay cái cúp quốc gia LLG bị mất rồi đi. nghĩ vậy để xem cho thoải mái . Chứ hi vọng mấy lần rồi bị thất vọng em oải lắm rồi. Nói như vậy chứ vẫn hi vọng đội nhà ta sẽ thắng :p
 
Chà, chú nothink kiếm cái banner đẹp quá :)
Trận này mình làm khách của các bạn Bé Tí. Nhưng do đang bị kỷ luật 2 trận nên ta phải mò tận lên thủ đô để đá nhờ sân của A.M. Khớ khớ, ngày hôm sau cả xã ở lại xem tiếp các bạn Sevilla cũng mò lên thủ đô làm khách các bạn hoàng gia Real nữa. Cũng là tiện thể đi du lịch thủ đô tiền trạm luôn.
Mấy hôm nay các phương tiện thông tin đại chúng lại loan báo thằng anh trai mất nết của Vẩu đang sủa ầm ĩ lên rồi ngoe nguẩy đuôi chạy theo bàn ăn với các đại gia Ý. Mà không loại trừ khả năng vừa chén chú chén anh với Cá rán dòn của Kền kền. Đau hết cả đầu với vụ này!
Không có Vẩu trận này thì đã có bá tước Hen.
Hy vọng xã mình chặt chém được Bé Tí để gây áp lực với Kền Kền. Cũng là động lực giúp 2 bác xã nhà đi thi TYTT thêm niềm vui.
 
Tình hình là vẫn đá tại sân Luiz de Lopera. Thật không đơn giản chút nào. Barca mùa này đá sân khách quá kém, lại gặp cái sân khủng bố này nên chỉ dám nghĩ đến kết quả hòa, hic
 
Đúng là chỉ có ở Tây Ban Nha, quyết định xong rồi thì đưa vào văn thư lưu trữ cho chuột nó gặm. Thật là hài hước...Trận này những tưởng Barca sẽ đá trên sân trung lập ở thủ đô, ai dè vẫn phải đến làm khách tại pháo đài của Betis.
Một trận đấu khó khăn cho Barca.
Betis 0 - 0 Barca.
 
Krkik dạo này đá phong độ ổn định thật. Xem Krkik đá chẳng kém Messi là mấy.
Trận này không ngờ dễ dàng cho Barca thật. Mới hiệp 1 đã 2-0 rùi.
Chắc hiệp 2 không có thay đổi nhiều
Dự đoán: Barca thắng 3-0
 
tỉ số là 3-2 tắt đi ngủ.cả hiệp 2 đá như là mấy thằng thiếu dinh dưỡng. hàng thủ thì ngu ngốc toàn là bị ăn mấy quả lãng xẹt. đá đấm cái kiểu này thì đòi ăn 3 ăn 4 cái gì nữa. mà thật hết biết cái ông RK này. thấy đội nhà có dấu hiệu bị ép về thì thay hậu vệ vào đi chứ. tự nhiên rút một thằng tiền đạo ra thay bằng một thằng tiền đạo khác vào để tụi nó ép như là ép mía.............bó tay thật hết sức bó tay
 
Một kết quả khả quan ở hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước đã không được các cầu thủ bảo vệ thành công. Thua ngược, thua đau trong một trận đấu buộc phải thắng để duy trì sức ép lên Real Madrid. Chỉ một kết quả có lợi thôi, có yêu cầu về lối chơi đâu. Vậy mà........Barca!!!
Không thể tin nổi thế trận lại có thể quay 180 độ như vậy. Không hiểu Frank Rijkaard chỉ đạo các học trò thi đấu như thế nào ở hiệp hai? Không hiểu HLV đã nói gì với các cầu thủ của mình??? Thua trận này, Barca đã tự bắn vào chân mình và dâng chiếc cúp vô địch cho đối thủ.
REal Betis 3 - 2 Barca.
????????????????????????????????????????????????????????????
 
bắn chết *** thằng *** Rij đi.
Huấn luyện viên éo gì mà dẫn 2-0 rồi, thế trận nhỉnh hơn hẳn rồi, mà sang hiệp hai lại tặng cho nó 3 bàn thì đúng là éo thể tin nổi.
 
Xem xong mà ức chế không thể ngủ được. Không hiểu RK đang làm gì nữa, đang dẫn 2-1 bị nó ép không lên được bóng thế mà không có một sự điều chỉnh nào. Ở trong sân bị ép bẹp dí thì RK đang ngồi đần thối trong ghế :o . Có lẽ cuối mùa cho RK ra đi được rồi, cho dù có đoạt được cái cup nào hay không
 
Xem xong ức quá *** ngủ được, ực :((
Thứ nhất là lỗi Rj, thứ hai không hiểu bọn hậu vệ với trung vệ được chỉ đạo gì mà trước khi bị bàn thua thứ 2, không thằng nào thèm cản phá tiền vệ bên nó
Điên hết cả rồi :-/
 
còn cái cúp C1 nữa.loại luôn đi để khỏi cần chờ đến mùa hè này mới thay HLV. đuổi quách đi ngay trong mùa giải này để thay đổi từ từ. barcel mà còn con ma xó này là còn nhiều trận thua ngu thua ngốc thế này lắm.
 
tandard nói:
Krkik dạo này đá phong độ ổn định thật. Xem Krkik đá chẳng kém Messi là mấy.
Trận này không ngờ dễ dàng cho Barca thật. Mới hiệp 1 đã 2-0 rùi.
Chắc hiệp 2 không có thay đổi nhiều
Dự đoán: Barca thắng 3-0
Lạc quan quá sớm tất sẽ ..........
Biết post gì nữa đây khi mình cũng đang..
Barca, còn đâu cơ hội vô địch???
Nếu Barca vô địch La Liga mùa này.........................
 
Chán chả buồn nói, hiệp 1 tưởng là có tiến bộ, ai dè vẫn phong độ siêu tệ trên sân khách. Nói chung kịch bản coi riết rồi thuộc: thắng sân nhà, rút ngắn chút khoảng cách với Real, tâng bốc, tuần sau đá sân khách, thua...lại như cũ. Mùa này lặp đi lặp lại mấy lần rồi.
Điên nhất là để bị thua ngược, với 1 đội hình có chiều sâu như thế mà càng lúc càng tệ, Rijkaard càng gây ác cảm thêm. Chả hiểu sao Laporta vẫn ưu ái lâu đến vậy.
Thôi, chờ xem những màn bết bát ở C1 nữa là đủ bộ
 
Quả đúng với câu "Cầm vàng lại để vàng rơi", Barca đã đánh mất 3 điểm một cách đáng tiếc sau khi đã tạo ra lợi thế dẫn 2 bàn ngay trong 45 phút đầu tiền.

Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu khá rời rạc, các cầu thủ Barca bắt đầu bắt nhịp với trận đấu và tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên.
Từ pha đá phạt góc, bóng đến chân Eto'o trong vòng cấm và TĐ người Camơrun tung ngay cú sút nối. Chỉ tiếc là bóng lại tìm đến ngay vị trí của thủ thành Casto.
Nhưng rồi cũng k0 cần phải đợi lâu, từ 1 pha lên bóng bên cánh trái, Iniesta đã thực hiện pha chuyền bóng về phía góc xa cho Eto'o băng lên dứt điểm nhưng bóng chạm xà ngang bật ra đến ngay vị trí của Bojan, cầu thủ số 27 bình tĩnh giữ bóng rồi tung cú sút từ cự ly gần mở TS trận đấu. TS là 1-0 cho Barca vào phút thứ 13 của trận đấu.
Tạo ra được thế trận áp đảo nên bàn thắng thứ 2 đến liền ngay sau đó là hoàn toàn xứng đáng. Phút thứ 16, cũng vẫn là Iniesta thực hiện pha bấm bóng vào vòng cấm địa để Eto'o băng vào đánh đầu rất nhanh vào lưới trống khi thủ môn đội chủ nhà đã băng ra.
Sau khi góp công vào 2 bàn thắng, Iniesta cũng đã có cơ hội để ghi tên mình lên bảng điện tử sau đường chuyền ra rất thuận lợi của Henry. Nhưng cú sút rất hiểm từ trong vòng cấm địa của TV nhỏ con này đã bị Casto xuất thần đẩy ra.
Những phút sau đó, các cầu thủ đến từ xứ Catalan vẫn tỏ ra hơn hẳn đội chủ nhà khi kiểm soát bóng nhiều gần gấp đôi so với đối phương và thêm một đôi lần áp sát khung thành Betis nhưng k0 1 lần thành công.
Hiệp 1 kết thúc với niềm vui dành cho đội khách.

Ngay vào đầu hiệp 2, với quyết tâm lất ngược tình thế, HLV Chaparro liền tung TĐ R.Sobis và TV Odonkor vào sân. Và sự thay đổi này nhanh chóng có tác dụng khi tuyến TV Betis thi đấu chặt chẽ hơn.
Ngay cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2, các cầu thủ Betis đã có bàn thắng rút ngắn TS vào phút thứ 64 của trận đấu. Bóng được tạt vào từ bên cánh trái và Edu trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu hiểm hóc hạ Valdes ở cự ly chừng 6m.
Sau khi để đối phương chọc thủng lưới, các cầu thủ Barca cũng k0 thể chiếm lĩnh lại thế trận. Không những thế, hàng thủ của họ còn bộc lộ khá nhiều sơ hở.
Điển hình là pha trả bóng về hơi non của Abidal nhưng Odonkor đã k0 chiến thắng được Valdes trong pha đối mặt.
Phút thứ 75, cũng vẫn là Abidal phạm sai lầm. Lần này anh đã có pha phạm lỗi với chính TV Odonkor trong vòng cấm và Barca phải chịu 1 quả Penalty. Nhưng Edu đã k0 thể chiến thắng Valdes trong quả đá sau đó.
Chưa kịp thở phào vì đã thoát khỏi một bàn thua, thủ thành Barca đã phải vào lưới nhặt bóng ngay 1 phút sau đó. Từ quả ném biên bên cánh phải, Yaya đã đón hụt bóng và để cho Juanito thoải mái tung chân đá nối làm bó tay thủ thành Valdes.
Bị gỡ hòa 2-2, các cầu thủ Barca dồn lên hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng sự dâng cao đó đã bộc lộ sơ hở cho các cầu thủ Betis tận dụng. Phút thứ 78, từ pha xuống bóng bên cánh trái, Edu đi bóng thoát khỏi sự đeo bám của Thuram trước khi tung ra cú sút căng vào góc gần ở cự ly chừng 25m làm rung lưới Valdes lần thứ 3 trong trận đấu.
Sau khi phải nhận 3 bàn thua, các cầu thủ Barca cố gắng thi đấu chặt chẽ lại để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể làm gì được trước một hàng thủ Betis đã lấy lại sự tự tin.

Để cho đối phương lội ngược dòng thành công trong hiệp 2, không những để cho đội đầu bảng Real Madrid đứng trước cơ hội cắt đuôi mình mà các cầu thủ Barca còn để cho đội xếp thứ 3 là Villareal có cơ hội giành lấy vị trí thứ nhì.
Điều này là có cơ sở vì trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, các cầu thủ được mệnh danh là Tàu ngầm vàng được chơi trên sân nhà để đón tiếp đối thủ A.Madrid. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì đội chủ nhà sẽ thay thế Barca trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 2.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
hg.vietnam,
Trả lời
45
Lượt xem
11,434

Advanced Traffic Statistics

Online Now
75
Members: 0, Guests: 75
Robots: 1,526

Forum Views

Visitors Today
1,051
Visitors Month
320,680
Visitors Year
2,213,953
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,213,953
Back
Top