Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga V.28 Barca vs Malaga (6-0) Mãn nhãn

Vui quá vui quá ! Sướng mắt ghê. Đá thế mới là đá chứ O:-) Thắng thế mới là thắng chứ . Tấn công cũng như phòng thủ , Vững mà mạnh mẽ quá! Chỉ có 1 câu để nhận thức trận đấu này:''Thiên hạ không đối thủ" I-)

@ Chữ ký sai quy định. Lo sửa ngay đi nhé.
 
Mình ăn Malaga thế này chỉ khổ chú Real vòng sau thôi :D. Nhớ lại lượt đi, sau khi bị ta hấp 4-1 ngay trên sân nhà, các cầu thủ Malaga đã chạm tự ái và Real phải toát mồ hôi mới ăn được 4-3 trên Bernabeu. Trận sau Malaga sẽ được đá trên sân nhà, khả năng kền kền gãy cánh là rất cao. Khoảng cách sẽ là 9 điểm chăng :lol:
 
Một trận đấu quá hay và như bị ma ám khi cả 3 tiền vệ chính thức bị chấn thương . Vai trò của inesta ở barca bây giờ có lẽ đã ngang hàng với M10 rồi . Cùng với Xavi , Barca đang có trong đội hình cặp tiền vệ con thoi hay nhất thế giới . Cầu mong cho cả 2 bình phục trong khoảng thời gian đá vòng loại . Hehe . Còn Toure thì có hay không cũng không quan trọng lắm . :-'
Sau trận đêm qua rút ra những nhận xét sau :
1. Không nên ra hạn với Guddy , bán được càng nhanh càng tốt . Đá ở barca không nên có những cầu thủ chậm chạp đến vậy . Nản ! :(
2. Mặc dù etoo ghi 2 bàn , nhưng tương đối dễ , bên cạnh đó là sự lóng ngóng , phối hợp lung tung . Mùa này giành pinichi thì cũng bán nốt cho được giá , không barca lại chết vì cái mồm của Y thôi .
3.Caceres cắt bóng quá chuẩn và đá không hề nghệ sỹ (giống P5 nhỉ) , thế là quá chuẩn so với cùng trang lứa .
4.Nếu đá thế này thì sẽ ăn 3 là cái chắc , hehe :woot:
 
trận đấu này mà Xavi.vn còn chê Eto'o nữa thì mình e là bạn hơi quá lời.
Ấn tượng đầu tiên là pha chọc khe trung lộ cho Xavi mở tỷ số, xin lỗi chứ một đường chuyền kiểu này, ngay cả các cầu thủ làm bóng đẳng cấp cao cũng không phải là lúc nào cũng làm được đâu nhé.
Ấn tượng thứ 2 là bàn thắng đầu tiên của chính Eto'o, một pha di chuyển chếch sang bên phải rất khôn khéo.
Ngoài ra còn vài lần nữa Eto'o chứng tỏ khả năng chuyền bóng rất chính xác.
Mình nghĩ khó có thể đòi hỏi hơn nữa ở một trung phong.
 
Dồn ép đối thủ ra bã nhưng vẫn bị tương đối nhiều pha phản công nguy hiểm , không hiểu lý do tại sao. Nhìn hàng thủ trông khá bị động , không vừa ý lắm !
 
Tuấn Nguyễn nói:
trận đấu này mà Xavi.vn còn chê Eto'o nữa thì mình e là bạn hơi quá lời.
Ấn tượng đầu tiên là pha chọc khe trung lộ cho Xavi mở tỷ số, xin lỗi chứ một đường chuyền kiểu này, ngay cả các cầu thủ làm bóng đẳng cấp cao cũng không phải là lúc nào cũng làm được đâu nhé.
Ấn tượng thứ 2 là bàn thắng đầu tiên của chính Eto'o, một pha di chuyển chếch sang bên phải rất khôn khéo.
Ngoài ra còn vài lần nữa Eto'o chứng tỏ khả năng chuyền bóng rất chính xác.
Mình nghĩ khó có thể đòi hỏi hơn nữa ở một trung phong.

Yeah, xem trận này rất ấn tượng với Caceres và Eto.

Caceres kèm người, chọn vị trí tương đối tốt, cả trận gần như không mắc lỗi nào. Nếu cứ giữ phong độ này thì tương lai sẽ ngon hơn Pique. Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng vẫn còn hơi lóng ngóng, nếu được ra sân thường xuyên sẽ khắc phục được điều này.

Eto hình như trận này được chỉ đạo chơi lùi xuống để thu hút hậu vệ đối phương, nhằm tạo khoảng trống cho các tiền vệ xâm nhập, va anh đã làm rất tốt vai trò này. 1 quả chọc khe cho Xavi, 2 hoặc 3 quả đảo cánh rất thoáng, 2 bàn thắng, anh xứng đáng được chấm 9 điểm cho trận này.

Từ lúc Xavi và Ini rời sân, hàng tiền vệ của Barca thi đấu kém hiệu quả hẳn. Không người cầm trịch, các cầu thủ rất thường xuyên chuyền sai địa chỉ, phối hợp rất rời rạc, đồng thời hàng thủ phải chịu thêm rất nhiều sức ép. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất sắc (cái này cũng chả có gì ngạc nhiên), Valdes và Caceres đã giúp cho Barca giữ sạch lưới. Hình ảnh của 1 Barca vô đối ở giai đoạn lượt đi đã dần dần trở lại.
 
messi kém nhạy cảm quá. 2 pha hụt ăn
henry dạo này đá được đấy
caceres cũng ổn.
valdes được pha phản xạ cũng ổn nốt
:lol:

@ Thứ nhất là chú ý lỗi chính tả.
Thứ hai là không lạm dụng ngắt dòng, bỏ trống dòng vô tội vạ.
 
Qua trận này ta có thể thấy vai trò của bộ đôi Xavi- Iniesta quan trọng đến mức nào, đặc biệt là Xavi. Khi anh rời sân thì xã ta không có 1 pha lên bóng nào ra hồn, việc làm bóng coi như bỏ không, mặc dù Messi còn ở trên sân nhưng không còn những pha hãm thành nguy hiểm, thằng nào mà bảo Barca phụ thuộc hoàn toàn vào Messi thì rõ ràng bị điên. Trận này Caceres cũng đá khá hay, nếu tiếp tục thể hiện như trận vừa rồi thì có thể nói anh và Pique chính là tương lai của Nou Camp. Valdes thì khỏi nói, vãi lúa. Chỉ buồn một điều là cả 3 anh tiền vệ xã nhà đều chấn thương cả, Ini thì hình như lại out 2 tuần, còn Xavi và Toure thì chắc chỉ nhẹ nhàng đẩy xe hàng.
 
culé nói:
Qua trận này ta có thể thấy vai trò của bộ đôi Xavi- Iniesta quan trọng đến mức nào, đặc biệt là Xavi. Khi anh rời sân thì xã ta không có 1 pha lên bóng nào ra hồn, việc làm bóng coi như bỏ không, mặc dù Messi còn ở trên sân nhưng không còn những pha hãm thành nguy hiểm, chú nào mà bảo Barca phụ thuộc hoàn toàn vào Messi thì rõ ràng bị điên.
Việc bị mất thế trận không thể nói là do thiếu Xavi và Iniesta được. Thời điểm đó chúng ta đang dẫn trước quá xa, nên đá chùng lại là việc bình thường. Chả ai dẫn trước đến 4, 5 quả lại còn hùng hục lao lên như đang bị thua cả. Tuy hiện tại đây đang là cặp tiền vệ hay nhất thế giới nhưng không thể qua vài chục phút cuối đá cho xong thủ tục để kết luận xã ta quá phụ thuộc vào họ được.
 
minhBC nói:
culé nói:
Qua trận này ta có thể thấy vai trò của bộ đôi Xavi- Iniesta quan trọng đến mức nào, đặc biệt là Xavi. Khi anh rời sân thì xã ta không có 1 pha lên bóng nào ra hồn, việc làm bóng coi như bỏ không, mặc dù Messi còn ở trên sân nhưng không còn những pha hãm thành nguy hiểm, chú nào mà bảo Barca phụ thuộc hoàn toàn vào Messi thì rõ ràng bị điên.
Việc bị mất thế trận không thể nói là do thiếu Xavi và Iniesta được. Thời điểm đó chúng ta đang dẫn trước quá xa, nên đá chùng lại là việc bình thường. Chả ai dẫn trước đến 4, 5 quả lại còn hùng hục lao lên như đang bị thua cả. Tuy hiện tại đây đang là cặp tiền vệ hay nhất thế giới nhưng không thể qua vài chục phút cuối đá cho xong thủ tục để kết luận xã ta quá phụ thuộc vào họ được.
Thì anh cứ nhìn những trận mà ta thắng đậm nhưng vẫn có mặt Xavi ở trên sân, tình hình sẽ khác hẳn. Trận vừa rồi không phải xã ta chơi chùng xuống mà là do tuyến giữa gần như không kiểm sotá được bóng, những đợt lên bóng như là tự phát, nó không có cái hồn ở trong đó, bóng hên lăn ở giữ sân rồi lại bị cướp mất, các cầu thủ không biết chuyền đi đâu và cho ai.
 
Mấy cule' cầu toàn quá! Sân nhà đá thế là ngon rồi, 1 trận lao lên tấn công quá khủng, thắng 5,6 bàn thì cũng phải có lúc hở sườn cho đội bạn phản công chút chứ. Đôi lúc đá đội hình 2-8 cơ mà :lol: Việc thay Xavi ra thực sự là bất đắc dĩ để bảo vệ cái cổ chân của Xavi. Lúc đó thế trận đã an bài rồi, không nên hùng hục pressing làm gì, cứ đôi công tiếp, không lên 7,8-0 là may ý chứ :P
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
properman,
Trả lời
30
Lượt xem
8,217

Advanced Traffic Statistics

Online Now
85
Members: 0, Guests: 85
Robots: 1,419

Forum Views

Visitors Today
5,331
Visitors Month
308,511
Visitors Year
2,201,784
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,201,784
Back
Top