La Liga V.15: FC Barcelona - Deportivo (2-1) Thắng nhọc nhằn

Ếch trở lại như vậy là khá tốt, hơn 3 tháng chấn thương mà đá năng nổ trông còn thích hơn Henry. Thích nhất là phong cách của Ếch trước mỗi trận đấu, đi khắp sân ôm và động viên từng đồng đội, về mặt tinh thần thì Henry thua xa :(
Tiền vệ Barca dạo này cứ bị đá rát là loạng choạng thật. Có lẽ phải cho Xavi hay Ini nghỉ ngơi chút ít thôi, chứ thời gian vừa rồi 2 chú này vất quá :) . Phải chuẩn bị tốt cho Super Classico.

To 35': thế chú nghĩ là Real nhà chú thắng Bilbao dễ dàng à? :-/ . Nói kiểu bắc cầu như chú thì nói cả ngày I-)
 
Bá Tước nói:
Real thua, Barca thắng, sự trở lại của Eto, Deco .... quả này thì trận Classico mới cả ngán gì cả !
Chắc là có sự nhầm nhọt gì thôi, chứ tin Real chiến thắng từ hôm qua đã được hàng trăm tờ báo, hàng triệu tay bình luận viên hâm nóng với câu nói: Real củng cố ngôi đầu bảng và bỏ xa đội đứng thứ 2 đến 7 điểm. Chắc bác Bá Tước choáng nên lẫn lộn
:)

35minutes nói:
Các bạn fan Barca vui khi thấy Barca thắng là đúng rồi, nhưng thử nghĩ xem có pha phôi hợp nào của Barca mạch lạc ra hồn để rồi tạo ra cơ hội nguy hiểm hay bàn thắng chưa. Hay tất cả chỉ là mỗi cá nhân bộc phát và lập bà lập bập.
Cái này thì có lẽ đúng, pha phối hợp thì khá nhiều chứ không phải không có. Ngon ăn nhất là pha bóng tốc độ của Iniesta giữa trung lộ đẩy sang trái cho Ronnie, Vẩu sau 2 nhịp dẫn bóng sát vạch 16m50 nhả bóng nhẹ nhàng lăn ngang khung thành, hậu vệ lỡ hết. Iniesta băng xuống dứt điểm nhưng cái chân lại không chắc...ra ngay. Cũng không phải ít đâu bạn 35minutes ạ, nhưng đúng là khó mà phối hợp nhanh, liên tục trước một khối bêtông được. Không biết Real thế nào chứ cứ đá kiểu này hoặc culé thót tim khi bị phản công hoặc Barca bỏ luôn đội hình 4 hậu vệ thành 1 hậu vệ. Và cứ theo thời gian có lẽ Barca được phong tặng danh hiệu "dũng sĩ khoan cắt bê-tông" hơn là "người khổng lồ"...
35minutes nói:
Nói Real chúng tớ thua là các bạn chưa biết người, thắng nhọc nhằn trước 1 đối thủ áp chót bảng xếp hạng mà đã nghĩ tới chiến thắng trước đội đầu bảng là chưa biết ta.
Khà khà, Kền Kền và xã tớ đều thua 2 trận, thành tích sân nhà thì được gọi là bất bại :-/ nhưng rõ là thành tích sân khách xã tớ thua các bạn nên kém tận 4 điểm. Nếu ta khách quan với nhau thì sẽ nhận ra Barca thường khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương luôn có 7-8 cầu thủ chặn đánh trong khi Real ít hơn chút :lol: . Khách quan tiếp 1 chút ta sẽ thấy Real đang thăng hoa nhờ cựu binh, tớ nói thật các bác đấy thất thường lắm, đến cuối mùa lại mệt oải ra thì biết trông vào ai. Chuyện xã tớ cứ máu thắng đội đầu bảng cũng là việc biết mình lắm. Thua đội yếu hay thắng đội mạnh xưa nay là truyền thống, người ta gọi là thất thường (cậu đừng nghĩ đến cái mùa năm ngoái khi xã tớ thua tất tần tần các đội mạnh nhé). Nhưng cứ nghe đến tên Real Madrid thì tớ cá với cậu dù có 1 cái ôtô thôi cũng chích 7-8 người mò lên cổ vũ. Barca có thể thua Thể Công nhưng quyết không để thua Real Madrid :woot: ., cái sự ngược đời nó thế đấy. Mà nói thật, Depor đâu phải dễ đá. Các bạn trên thủ đô cũng chật vật lắm mới làm lên chuyện đấy thôi. Depor giỏi ghi bàn chớp nhoáng lắm :( .

À mà cũng sắp phải đón tiếp các bạn rồi, mong rằng năm nay gặp trên Nou Camp lại hoành tráng như mùa trước, tránh cái cảnh xã tớ trắng tay khiến bà con buồn như các bạn tiếp xã tớ trên sân nhà.
[/quote]
 
Một chiến thắng khó khăn, quá khó khăn...nhưng... nó rất đáng giá.
Sự trở lại của Eto'o có lẽ là nét tích cực nhất của trận đấu. Mặc cho mới trở lại sau chấn thương, nhưng Eto'o đá nhiệt, đá ổn hơn chú Henry nhiều. Chẳng hiểu Henry có bị bùa không mà đá những trận bóng mang tính quyết định như... Một cầu thủ như thế ... may mà Eto'o đã trở lại. Xem bộ ba R-E-M đá thấy được đường nét riêng trong các pha phối hợp, khác hẳn với R-H-M. Đó là 1 nét tích cực.
Một nét tích cực nữa là đội bóng xã nhà đã giành chiến thắng - một chiến thắng đầy nhọc nhằn, mang lại cho bà con xã nhà 3 điểm để tái lập khoảng cách 4 điểm với các bạn Thủ đô.
Một trận thắng đầy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng!!! Chúc mừng Barca! Chúc mừng bà con xã nhà!
Trông chờ trận cầu đón tiếp các bạn thủ đô...
 
Nhọc nhằn thì mới quý chứ ! Anh em mình phấn chấn lên đi. Trận này nhìn thấy Eto'o và Deco trở lại là cũng vui lắm rồi. Gìơ chỉ đếm ngày đến SC thôi. Lần nào cũng vậy, cứ gần đến "ngày ấy" là em lại thấy trong người "khang khác", hưng phấn kinh khủng :( . Thú thật là em cũng không cực đoan theo kiểu căm thù những gì là kình địch với Barca đâu. Vì vậy với Real thì bình thường em cũng không ghét lắm. Chỉ "điên" khi nào chúng vượt mặt Barca thôi. Năm ngoái, trong cái trận cuối cùng thì em "căm" lắm, "căm" cả cái bản mặt thằng Nadal cười như "đười ươi... :lol: " trên khán đài nữa. Nhưng nghĩ giờ không có nó cũng buồn lắm! :((
À, hôm qua khi Nhô đá quả phạt đền có ai chú ý đến góc bên trái không, hàng ghế thứ 3 đấy. Em có nói sai em chết, em thấy bác Tuấn nhà mình. Bác ấy đứng giữa 2 em người bản địa xinh ơi là xinh. Khổ, bác ấy cứ chen giữa 2 em, chả nhìn thấy...đầu bác ấy đâu nữa :( . Mà không biết sau khi Nhô ghi bàn xong, bác ấy có biết đường "tranh thủ" không? O:-)

P/S: em thích đọc mấy bài ở phần LS Barca của bác Đèn dầu, cố lên bác! O:-)
Ông 10 Phút rảnh thì chịu khó sang giao lưu với anh em tôi cho vui, thật đấy!
:)
 
chúng ta sắp qua cơn khó khăn rùi.đầu tiên là sự cố gắng của rô vẩu tiếp đó là sự trở lại của deco và ếch .Rồi đây các thương binh sẽ hoàn tàon lành lặn , lấy lại phong độ và niềm vui lớn nhất đó là chúng ta sẽ có ăn mừng noel bằng thịt kền kền nướng.
chúng ta mới khốn khó có 1 quãng thời gian ngắn sao bằng BỌN CH* khốn khó đến 3 năm liền.
 
YUMI giải thích hộ anh câu này """"cứ gần đến "ngày ấy" là em lại thấy trong người "khang khác", hưng phấn kinh khủng""""" khó hiểu quá đấy

@ K0 chat nhé ông anh :-w Muốn chat thì đã có Shoutbox X(
 
em thấy vẫn rất là lo bởi mấy trận gần đây hàng tiền vệ đội nhà mình đá chán lắm
như ở hiệp 1 trận vừa rồi ý lúc bị dẫn trưóc hàng tiền vệ bên mình đá chán lắm
hiệp 2 thay bác đề vào thì lúc đó còn đá tạm đc chứ như hiệp 1 bac xavi đá chán quá
theo e ở trận tới nên cho xavi nghỉ dưỡng sức để phục vụ cho trận sc cái
em nóng lòng chờ đến ngày đó lăm rồi đ0ó
 
Yumi nói:
P/S: em thích đọc mấy bài ở phần LS Barca của bác Đèn dầu, cố lên bác! O:-)
Ông 10 Phút rảnh thì chịu khó sang giao lưu với anh em tôi cho vui, thật đấy!
:)
*Công nhận có ông bạn 35' bên Real sang thì vui. Có phản bác có tranh luận mới thú vị. Thú thực là bên trang Real ít người bình luận hay tranh luận ra trò được.
* Bác Yumi ạ, 9 chức vô địch trước được tổng hợp và cho ra lò bởi thành viên haibk đã có từ lâu. Tôi lấy lại và tổng hợp thôi. Còn bắt đầu từ phần thứ 10 thì phải tìm tòi dịch thuật tiếp. Mới update được phần 10, còn đến 8 cái nữa. Mệt quá! :lol: Nhưng cứ oánh tan Kền Kền hay bầy dơi tuần này là lại có tinh thần viết tiếp.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
27
Lượt xem
6,766

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 1,087

Forum Views

Visitors Today
2,032
Visitors Month
324,498
Visitors Year
2,217,771
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,217,771
Back
Top