La Liga V.14: Barca vs Valencia (4-0) Sự chuẩn bị hoàn hảo

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Barça đồng
-12
TIMEZONES-escuts-VALENCIA.webp


Sau chiến thắng đầy ấn tượng ngay tại thành phố Sevilla, lần này các cầu thủ Barca sẽ được trở về sân nhà Nou Camp để tiếp đón Valencia trong trận đấu thứ 2 của hành trình giông bão.

Trận đấu này là cuộc đối đầu giữa đội bóng đang dẫn đầu và đội bóng xếp thứ 3. Lẽ ra cũng là cuộc đối đầu giữa 2 chân sút đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Chỉ có điều thẻ vàng đáng tiếc trong trận đấu hồi cuối tuần qua đã khiến Eto'o đành phải làm khán giả trong trận đấu này và lỡ mất cơ hội so tài cùng D.Villa. Tin vui dành cho các cầu thủ chủ nhà là HV trái Abidal đã được các bác sĩ cho phép ra sân sau một thời gian phải điều trị chấn thương. Tuy nhiên, mới đây Iniesta được xác định là cần thêm khoảng 2 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu.

* Đội hình ra sân dự kiến: Valdés, Alves, Abidal, Puyol, Márquez, Touré, Xavi, Keita, Bojan, Messi, Henry.

Về phía đội khách Valencia, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trung vệ đội trưởng C.Marchena cũng vì án treo giò. Bên cạnh đó trung vệ Alexis cũng đã đc các bác sĩ đánh giá là cần phải xa rời sân cỏ trong khoảng 2 tháng để điều trị chấn thương. Tình thế này khiến HLV Unai Emery phải gọi bổ sung vào đội hình 2 cầu thủ Jaume và Michel từ đội trẻ.

* Đội hình ra sân dự kiến: Renan, Miguel, Del Horno, Albiol, Helguera, Albelda, Baraja, Manuel Fernandes, Joaquín, Mata, Villa.

Mấy ngày nay, Đàn dơi đang đứng trước nguy cơ phá sản do số nợ khổng lồ đã sắp tới thời hạn thanh toán khoản tiền đầu tiên và nếu tình hình xấu đi, Valencia sẽ buộc phải bán đi những ngôi sao đắt giá nhất của mình để trang trải nợ nần.

Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của đội khách trong thời điểm này.
Ngược lại, Barca đang có rất nhiều lợi thế về phong độ, sân nhà cũng như tâm lý. Thắng trận này cũng là sự chuẩn bị tuyệt vời cho trận Siêu kinh điển sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Tuy chân sút người Ca-mơ-run vắng mặt nhưng người Catalan vẫn còn Messi để đặt hy vọng.

Mùa giải năm ngoái, ở trận lượt về cũng trên sân Nou Camp, các cầu thủ Valencia đã ra về với 1 trận đại bại có số bàn thua đúng bằng 1 ván Tennis. Bầy dơi hiện nay đã khác nhưng 1 trận thua là điều họ khó tránh khỏi dù chân sút D.Villa luôn tỏ ra có duyên với mành lưới của thủ thành Valdes.

Dự đoán: 2-1.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ôi Abidal, giá anh chấn thương lâu hơn tí nữa thì phúc cho đội nhà lắm lắm

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
barcaboy nói:
Ôi Abidal, giá anh chấn thương lâu hơn tí nữa thì phúc cho đội nhà lắm lắm
Sao bạn lại nói vậy? Hiện tại Barca đang phải đá trên nhiều mặt trận. Sự trở lại của ai cũng tốt. Tuy không phải là cầu thủ giỏi, nhưng chỉ cần Abidal đá đúng phong độ, phẩm chất của mình thì Barca cũng có thêm sự lựa chọn rồi.
Trận này, Barca có được lợi thế sân nhà + tâm lý tốt sau trận thắng Sevilla 3 bàn. Ngược lại Valencia đang có tâm lý không tốt do yếu tố khách quan. Hy vọng đây cũng là cự tập dượt tốt cho trận El Classcio.
Barca thắng, có 3 điểm. Tỷ số thì không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là chúng ta có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tuần sau.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
nói như Barcaboy về Abidal thì có vẻ phiến diện quá nhỉ.
Đúng là Abidal chưa được như kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như các culé khi anh mới về Camp Nou, nhưng ít nhất thì mùa bóng này Abidal cũng đã chơi tròn vai hơn. Và việc cầu thủ này trở lại có thể giúp Pep trả Puyol trở lại vị trí sở trường hoặc chí ít thì cũng bổ xung thêm phương án cho các vị trí khác ở hàng phòng ngự.

Trở lại trận đấu này, chúng ta có lợi thế khá lớn là hàng phòng ngự của Valencia đang có nhiều cầu thủ phải ngồi ngoài, và như vậy hàng công của chúng ta dù có thiếu Ếch thì cũng vẫn còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên tớ thực sự mong muốn anh chàng Gà Mái (HEN ry) sẽ được Pep bố trí đá đúng vị trí tiền đạo cắm theo đúng như mong muốn của anh ta. Và tớ cũng thực lòng mong muốn anh ta sẽ ghi vài bàn thắng...
Về phía hàng phòng ngự, tớ vẫn cho rằng Abidal có được các bác sỹ bật đèn xanh đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ chỉ được ra sân nhiều lắm là kể từ hiệp 2, và như vậy hàng phòng ngự vẫn ko có thay đổi nhiều với trận trước và cặp trung vệ vẫn là Marquez - Pique, thực ra trong trận này thì vấn đề sẽ nằm ở hành lang bên trái nhiều hơn khi Joaoquin gần đây đang lên chân, mà cậu này dư tốc độ để làm khó cho Puyol đã bắt đầu già của chúng ta.
Tạm thời nói đến đây thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
sân nhà ta . Có gì phải lo lắng , nhưng cái lo lắng thưc sự là cảm hứng cua MESSI . Nếu cứ đá kiểu đó , mes chấn thương thì đau tim . O:-)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Abidal thì còn được, chứ mà để Bojan đá chính thì lại dễ mất 2 điểm như trận gặp Getafe.

Nên cho Hleb được ra sân nhiều hơn...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tiếc cho Etoo khi không thể tham dự trận đấu này. Thành tích ghi bàn trên sân nhà mùa này của Etoo quả thật là rất đáng nể. Thôi thì cho Henry cơ hội đá tiền đạo cắm xem anh ta thể hiện ra sao. Cánh trái để Hleb đá thì hơn, Bojan đá dự bị thôi, cần sự thay đổi thì hãy cho cậu ta vào. Trận trước gặp Getafe Bojan đá chính gây thất vọng ghê gớm, có lẽ vẫn còn bị ám ảnh.

Chào mừng sự trở lại của Abidal, cho đến trước khi bị chấn thương thì anh đã chơi khá tốt, tuy không tấn công được nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự. Nên để Abidal đá luôn, cặp trung vệ Puyol và Marquez đá chính để còn kèm cặp Villa, chứ Pique hơi non. Phía trên là Keita và Busquet thì hay hơn là Keita và Yaya. Chú Yaya đôi khi hay thích thể hiện sợ mất bóng lắm. Trận này chắc căng, phải quyết liệt giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân mới ổn.

Messi tiếp tục bay cao để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA thôi

:lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Re: 4h00-07/12 V.14: Barca vs Valencia: Thẳng tiến ???

Với sức mạnh hủy diệt, Barcelona dễ dàng đè bẹp Sevilla 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đấu trước. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để đoàn quân HLV Guardiola không tiếp tục chuỗi chiến thắng ấn tượng khi tiếp Valencia tại Nou Camp đêm nay nhằm tạo bước chạy đà hoàn hảo cho trận "El Clascio" với Real Madrid tuần sau
Barca dưới thời Guardiola là đội bóng chơi tấn công quyến rũ bậc nhất châu Âu với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 3,11 bàn/trận. Không những vậy, hàng thủ của đội chủ sân Nou Camp cũng chơi hiệu quả không kém khi mới để lọt lưới 9 bàn sau 13 trận ở La Liga.
Valencia lại không có được sự ổn định đó. Việc để thua những trận đấu lãng xẹt trước Racing (2-4) hay Gijon (2-3) trên sân nhà khiến Los Che đánh mất ngôi đầu bảng vào chính tay Barca. Và khoảng cách đó có khả năng bị đào sâu hơn nếu “Chú dơi” tiếp tục gục ngã tại Nou Camp như hồi tháng 4.
Mà Los Che lại đang rơi vào tình cảnh rối ren khi nguy cơ phá sản đang hiển hiện trước mắt nếu không kiếm đủ 50 triệu euro nộp cho ngân hàng trước ngày 31/12. Liệu Villa, Mata hay Joaquin có thế tập trung phô diễn hết khả năng khi chưa định hình được tương lai sẽ “đi đâu về đâu” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.
Dù được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt, lại được lợi thế cả về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhưng Barca không phải không có khó khăn ở trận đấu này. Báo giới xứ Catalan đã nói ra rả về “hội chứng Messidependencia” và chính HLV Guardiola cũng thừa nhận không có Messi, cỗ máy Barcelona khó có thể vận hành một cách trơn tru.

:cheers:

Added after 10 minutes:

barcaboy nói:
Ôi Abidal, giá anh chấn thương lâu hơn tí nữa thì phúc cho đội nhà lắm lắm
Xem đi xem lại , thấy ổng viết chán lắm đó. đã la CDV trung thành phải quý trọng nhưng gì ma cầu thủ mang lại cho chúng ta chứ.
Dù la niềm vui hay thất vọng, hãy chấp nhận. Vì chúng ta yêu BAR như yêu bản thân mình vậy :lol:

Added after 1 minutes:

barcano1 nói:
[center:dfd40d6f94]
H.00218318.jpg
[/center:dfd40d6f94]

Sau chiến thắng đầy ấn tượng ngay tại thành phố Sevilla, lần này các cầu thủ Barca sẽ được trở về sân nhà Nou Camp để tiếp đón Valencia trong trận đấu thứ 2 của hành trình giông bão.

Trận đấu này là cuộc đối đầu giữa đội bóng đang dẫn đầu và đội bóng xếp thứ 3. Lẽ ra cũng là cuộc đối đầu giữa 2 chân sút đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Chỉ có điều thẻ vàng đáng tiếc trong trận đấu hồi cuối tuần qua đã khiến Eto'o đành phải làm khán giả trong trận đấu này và lỡ mất cơ hội so tài cùng D.Villa. Tin vui dành cho các cầu thủ chủ nhà là HV trái Abidal đã được các bác sĩ cho phép ra sân sau một thời gian phải điều trị chấn thương. Tuy nhiên, mới đây Iniesta được xác định là cần thêm khoảng 2 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu.

* Đội hình ra sân dự kiến: Valdés, Alves, Abidal, Puyol, Márquez, Touré, Xavi, Keita, Bojan, Messi, Henry.

Về phía đội khách Valencia, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trung vệ đội trưởng C.Marchena cũng vì án treo giò. Bên cạnh đó trung vệ Alexis cũng đã đc các bác sĩ đánh giá là cần phải xa rời sân cỏ trong khoảng 2 tháng để điều trị chấn thương. Tình thế này khiến HLV Unai Emery phải gọi bổ sung vào đội hình 2 cầu thủ Jaume và Michel từ đội trẻ.

* Đội hình ra sân dự kiến: Renan, Miguel, Del Horno, Albiol, Helguera, Albelda, Baraja, Manuel Fernandes, Joaquín, Mata, Villa.

Mấy ngày nay, Đàn dơi đang đứng trước nguy cơ phá sản do số nợ khổng lồ đã sắp tới thời hạn thanh toán khoản tiền đầu tiên và nếu tình hình xấu đi, Valencia sẽ buộc phải bán đi những ngôi sao đắt giá nhất của mình để trang trải nợ nần.
Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của đội khách trong thời điểm này.
Ngược lại, Barca đang có rất nhiều lợi thế về phong độ, sân nhà cũng như tâm lý. Thắng trận này cũng là sự chuẩn bị tuyệt vời cho trận Siêu kinh điển sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Tuy chân sút người Ca-mơ-run vắng mặt nhưng người Catalan vẫn còn Messi để đặt hy vọng.
Mùa giải năm ngoái, ở trận lượt về cũng trên sân Nou Camp, các cầu thủ Valencia đã ra về với 1 trận đại bại có số bàn thua đúng bằng 1 ván Tennis. Bầy dơi hiện nay đã khác nhưng 1 trận thua là điều họ khó tránh khỏi dù chân sút D.Villa luôn tỏ ra có duyên với mành lưới của thủ thành Valdes.

Dự đoán: 2-1.
Ảnh xã phân tích hơi giống ẻm à . Ăn cắp bản quyền tội nặng lắm :-'

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Phía trên là Keita và Busquet thì hay hơn là Keita và Yaya. Chú Yaya đôi khi hay thích thể hiện sợ mất bóng lắm. Trận này chắc căng, phải quyết liệt giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân mới ổn.
Sao lại thế? Tớ lại thấy Yaya với Busque hay hơn :lol:
Nếu Yaya ko có mấy pha xử lý "ngẫu hứng ngựa ô" thì hiện tại hắn xứng đáng đá chính hơn Keita, IMHO :)
Về tiền đạo thì có lẽ nên cho Messi đá cao như hồi cuối trận với Sevilla rồi thi thoảng đổi vị trí với H14 :lol:
@kimgiang:
Ảnh xã phân tích hơi giống ẻm à . Ăn cắp bản quyền tội nặng lắm
Ko photocopy y chang là dc mà bác. Ai viết văn mà không đọc trước văn mẫu? Tiến sĩ đi bảo vệ còn phải tìm đọc tài liệu cơ mà :woot:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nếu may mắn hơn giờ chắc phải 5-0 6-0 rồi các bác ạ, anh Messi vừa làm quả ngoáy vào vòng 16m50 nhưng thủ môn bạn lao ra kịp thời, anh Henry băng lên sau đường chuyền vượt tuyến nhưng thủ môn bạn lao ra đánh đầu. Anh Alves bị phạm lỗi nguy hiếm quá, chắc gẫy chân rồi.

Anh Abidal vừa 2 phút trước làm quả nguy hiểm, may anh Villa chơi bóng bằng tay, hizhiz

Đội bạn đá kinh quá, anh Messi lại bị phát vào đùi rồi, hizhiz.

Trận này anh Hleb và anh Henry đá quách tỉnh quá, nhưng anh Hleb ra cho anh Bojan vào rồi, vừa vào đc 20 giây thì bị anh Del Horno ủn cho phát khiếp thật

Anh Henry hoàn thành hattrick rồi, hay quá các bác ạ, anh Bojan và anh Alves phối hợp quá điệu nghệ, lại bảo Bojan với Henry chân gỗ đê

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này quân ta thằng lớn.Chú Hleb có quả đối mặt thủ môn sút ngu quá.
Henrry hay quá ta.Trở lại phong độ rồi chăng.Nếu trận này mà có INESTA hay ETO'O thì 5-6 nháy đấy các anh nhỉ.
Em thấy thằng Laporta cười to vãi cả đái :lol: :lol: :lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
có thể vì trận này không có Ếch nên Gà Mái đá hay hơn.
Nhưng tớ là tớ lo lắm, đội bóng của Pep gặp nhiều hội chứng quá, nào là "hội chứng phụ thuộc Iniesta", "hội chứng phụ thuộc Eto'o", "hội chứng phụ thuộc Messi" giờ lại gặp cả "hội chứng phụ thuộc Henry" nữa, tớ là tớ lo lắm. :lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tuấn Nguyễn nói:
có thể vì trận này không có Ếch nên Gà Mái đá hay hơn.
Nhưng tớ là tớ lo lắm, đội bóng của Pep gặp nhiều hội chứng quá, nào là "hội chứng phụ thuộc Iniesta", "hội chứng phụ thuộc Eto'o", "hội chứng phụ thuộc Messi" giờ lại gặp cả "hội chứng phụ thuộc Henry" nữa, tớ là tớ lo lắm. :lol:

Ông anh có 1 câu quá hay :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Em pái phục :p :p :p :p

Added after 2 minutes:

mấy anh xã cứ dự đoán 2-1 hay 3-1 nhỉ sao không dự đoán 5 hay 6 nháy vào cho nó máu
Lúc dẫn 4-0 em tưởng Bar tương thằng Va 6-7 nháy cơ :lol: :banana:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận sau làm gỏi thằng Real nữa là đẹp.Trận này đá quá hay.Chú Yaya lại có quả vẩy má ngoài tuyệt vời(anh chàng này vài lần thực hiện những pha như thế rôi).Chắc giờ nay chú Ben+mấy thằng Real đang vãi ra quần :((

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tôi đã nhẫn xét rồi mà .VaLen chỉ la chuyện nhỏ thôi.Thật sự , hãy nhìn đi!.Tôi đã dự đoán như vạy từ trước . :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Một thắng lợi hoành tráng và cực kỳ bất ngờ.

etoo và Iniesta mà trở lại thì càng khủng hơn.

Trận sau làm cho Real 4,5 quả và sút văng cái ghế csi Schuster là đc rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bà già khuya dậy ko cho ngủ nữa, lên đây tán phét với anh em phát.
Phải loái là em chả tin vào măt mình nữa, nhiều lúc đang xem mà cứ nghỡ là đang ngủ mơ, ôi ôi :woot: . Không còn từ nào hơn là "ve ri gút" :woot: :woot: :woot:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cứ trận nào mình đi ngủ không xem là Barca đá kinh quá, trân gặp thằng Getafe mình xem thì hòa chật vật, kiểu này cứ đi ngủ hôm sau xem lại cho chắc ăn, đỡ đau tim.
thắng trận này dễ dàng quá đâm thấy hơi lo, anhem nhà ta là hay có cái bệnh chủ quan lắm. Bọn RM lúc đá với nhà ta chúng nó đá gấu lắm, chỉ sợ chúng nó chặt chém mấy cục cưng nhà ta thì xót lắm

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Barca quá mạnh. Barca vĩ đại. Tháng giông bão đã đi được 1/2 chặn đường. Hy vọng tuần tới gặp Real cũng như vậy

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chờ đợi đám kền kền bị bắn hạ nữa là niềm vui trọn vẹn. Nói chung mùa này nếu Barca đá tập trung thì sẽ không có đối thủ! O:-)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
culé,
Trả lời
40
Lượt xem
8,430

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 231

Forum Views

Visitors Today
73
Visitors Month
321,899
Visitors Year
2,215,172
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,172
Back
Top