Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

UEFA EURO 2016 - Ai sẽ ra đê?

Theo bạn đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại VCK EURO 2016


  • Số thành viên bình chọn
    14
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
Tây Ban Nha đã trở thành cựu vương theo một cách rất xứng đáng bởi khá nhiều những sai lầm cả về bố trí nhân sự lẫn chiến thuật của ông Del Bosque.
Đó là quá tin dùng các cầu thủ đã có tên tuổi và từng lên ngôi cách đây vài năm mà quên mất rằng họ đã no nê với thành tích và cũng mệt mỏi sau một mùa giải phải cày ải trong màu áo CLB. Có thể kể đến Alba, J. Fran, Fabregas hay Silva...
Chưa kể việc tung quá nhiều cầu thủ thiên về tấn công sẽ làm Busquets bị đơn độc khi đối đầu với một hàng tiền vệ đông đảo bên phía Italia, nếu anh được hỗ trợ tốt hơn từ các tiền vệ khác và cả tiền đạo nữa thì công việc thu hồi bóng sẽ được giảm tải hơn rất nhiều.
Hai tiền đạo có mặt trong đội hình xuất phát là Morata - Nolito có lối chơi tương đối giống nhau và không mấy khi tìm thấy được sự đồng điệu giữa vòng vây giữa các hậu vệ trứ danh của đối thủ. Có lẽ HLV của TBN hy vọng cặp Torres - Villa sẽ được họ tái hiện, nhưng không thể.
Sự khởi sắc của Những đấu sĩ bò tót chỉ đến vào khoảng 15 phút cuối trận khi xuất hiện nhân tố mới là Vázquez và các cầu thủ Italia có vẻ xuống sức sau quãng thời gian chơi pressing toàn diện trước đó.

Ngoài những yếu tố trên, một nguyên nhân khác khiến TBN thua trận đó là Buffon đã thi đấu rất xuất sắc và ổn định.
Bên phía ngược lại, De Gea không còn thể hiện được nhiều những tình huống xuất thần trong màu áo CLB, ví dụ như trong bàn thua đầu tiên anh có thể làm tốt hơn thế, tức là đẩy bóng đi ra phía ngoài cột dọc bên phải thay vì đẩy bóng ra ngay chính diện khung thành...
Có lẽ những lùm xùm bê bối đồn đại ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của thủ thành đang chơi cho MU.

Trận thua này hẳn đã chấm dứt một giai đoạn thành công của TBN với thế hệ vàng, điều họ cần lúc này là một HLV mới, một chiến thuật mới và một đội hình những nhân tố mới trẻ khỏe và giàu khát khao hơn.

Còn với người Ý, họ vẫn chưa thể ăn mừng được khi trước mắt vẫn còn trận Tứ Kết được hứa hẹn là còn khốc liệt gấp bội khi đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Thế Giới Đức với sức mạnh đồng đều cả các tuyến và khát vọng lên ngôi để đoạt cú đúp danh hiệu danh hiệu lớn.
 
Tây Ban Nha thất bại giống Argentina trong mấy năm nay theo cùng 1 kiểu là: vẫn tin dùng cả 1 thế hệ cầu thủ cùng lứa được coi là xuất sắc hàng đầu trong lịch sử đất nước họ. Khác biệt là ở chỗ, với Argentina thì là 1 thế hệ cầu thủ thất bại, thiếu sự mạnh mẽ ở những thời điểm quyết định và thiếu cả may mắn. Còn với TBN thì là do lứa cầu thủ quá thành công, no nê với hàng loạt danh hiệu mà thiếu hẳn động lực thi đấu.

Chỉ cần thay thế một số gương mặt cũ bằng những nhân tố trẻ đầy khát khao thì tình hình sẽ khác. Với Argentina là Dybala, Vietto, Icardi, ... Còn với TBN là Isco, Niguez, Roberto, ...
 
Trong khoảng thời gian một tuần mà người dân Anh đã hứng chịu hai cú sốc, đầu tiên là rời khỏi EU và giờ là rời khỏi EURO :rofl:
 
Hội chứng Brexit thôi mà ;)) Lại gặp toàn núi cao thì sao đỡ nổi
 
Theo mềnh thì người hâm mộ tuyển Anh họ quen cả chục năm nay rồi chứ không sốc lắm với vụ bị Ireland đá bay về đâu ak :cuoimim: :pudency:
Chắc chỉ sốc khi biết bị Bale và đồng bọn Wales quay clip ăn mừng chế giễu :nap:
 
Năm 1992 đã có cổ tích Andersen - Đan Mạch.
Năm 2004 cũng có thần thoại Hy Lạp.
Năm 2016 liệu có huyền thoại Băng Đảo - Iceland?
 
Like mạnh. Nghe thống kê cứ như hiện tượng 12 năm ở Euro ấy nhỉ. Mà sao không liệt cả anh Wales vào nữa.
 
Iceland thì là thần thoại Bắc Âu chứ :D.

Trận Ý Tây Ban Nha thì mình là fan của cả hai nên vui buồn sẻ nửa. Ý đá quá hay, không còn lời nào để nói. Tây Ban Nha thì thiếu tiền đạo ngon và hàng thủ láo ngáo. Nếu Tây Ban Nha còn cặp Villa-Torres năm nào thì kết quả sẽ khác.

Ý khó vô địch nhưng khả năng thắng Đức không thấp. Kịch bản đảng yêu nhất là Ý trầy trật vượt qua Đức rồi ngã ngựa trước Iceland ở bán kết, sau đó Iceland vào chung kết và bóp nốt một bạn nhánh kia.
 
Nếu chu kỳ 12 năm có lặp lại thì mình nghĩ 1 bạn nào đó ở nhánh bên kia sẽ vô địch. Kịch bản đáng sợ nhất là chị 7 sẽ lên ngôi. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, Bồ vượt qua Ba Lan không phải là không thể, sau đó sút nốt xứ Wales (anh này sẽ lết qua được Bỉ nhờ loạt sút luân lưu). Cuối cùng là ăn nốt anh Pháp chủ nhà như Hy Lạp đã từng vượt qua chính Bồ Đào Nha 12 năm về trước. => Đây là kịch bản khốn nạn nhất đối với bóng đá nói chung và anh em nhà ta nói riêng.
 
Like mạnh. Nghe thống kê cứ như hiện tượng 12 năm ở Euro ấy nhỉ. Mà sao không liệt cả anh Wales vào nữa.

Wales vẫn có sao. Iceland nhiều cầu thủ và HLV nghiệp dư mới thành huyền thoại được chứ. Hy vọng là thật.

Nói về cái chu kỳ 12 năm thì còn có các anh giai đẹp Ý ở WC nữa. Ý có chu kỳ 12 năm Tuất là vào chung kết và cứ đan xen vđ với hạng nhì.
Năm 1970 thì thua Brasil
Năm 1982 vô địch
Năm 1994 lại thua Brasil
Năm 2006 vô địch.
Chưa biết năm 2018 tới đâu thì sẽ thế nào :))
 
Đúng như mình dự đoán, Bồ Đào Nha đá chả có vẹo gì, nhất là chị 7, càng đá càng lởm. Nhưng Ba Lan cũng không phải đội bóng mạnh, nên nếu phải đá 11m và chị 7 có mặt ở bán kết cũng là chuyện bình thường. Còn 20 phút nữa, cố lên nào Ba Lan :">
 
Câu chuyện về một đội bóng kì lạ tiến vào Bán Kết với 5 trận hòa trong 90 phút :oh:
Nhưng phải thừa nhận Patricio, Pepe, Cedric và R.Sanches đá rất hay trong cái tập thể mờ nhạt đó.
 
Renato Sanches đúng là cứu tinh của Bồ đêm nay. Giờ mới biết ku này mới 18 tuổi :ops:

Còn ai kia thì vẫn như mọi khi, mờ nhạt, phung phí cơ hội cả trận, chỉ đợi đến lúc luân lưu may rủi lại hùng hổ ra oai. Thủ thành Ba Lan sáng nay phán đoán hơi chán, bảo sao bọn Đào Nhà sống dai thế.
 
Dù sao thì ở 4 kì Euro gần nhất Bồ nó đã 1 lần vào Ck 2 lần vào Bk và 1 lần vào Tk nên chẳng thể xem thường được! Đôi khi truyền thống nó có tiếng nói rất quan trọng hơn là thực lực.
 
Cơ bản là Bồ giờ cũng lộ hết bài vở rồi.
Đội nào đối thủ sắp tới cho một ông đá tinh quái kèm cặp R. Sanches gây ức chế tí là dẹo.
 
Renato Sanchez đúng là cứu tinh của Bồ đêm nay. Giờ mới biết ku này mới 18 tuổi :ops:

Sanches nhá thánh soi lỗi ;))

FC MUA MÀ KHÔNG NÓI đã nhắm tên nào thì tên đấy tiềm năng vời vợi rồi. Họ có 1 đội ngũ tuyển trạch rất mạnh và đội ngũ chuyển nhượng cực chuyên nghiệp. Nhưng đúng là không thể ngờ được cậu nhóc 18 tuổi lại gánh team bò được vào bán kết. Nể
 
Trong tiếng Anh mấy từ có thể cùng lúc dùng s hoặc z toàn viết z, quen tay quen tay :smile:
 
Hồi hôm coi đến phút 86 thì đi ngủ. Dù sao Bồ đá penalty bình tĩnh hơn nên thắng là đúng. Mình không tin vận may của họ kéo dài. Ở trận tới Bồ sẽ bị dập cho xem.
Trong tiếng Anh mấy từ có thể cùng lúc dùng s hoặc z toàn viết z, quen tay quen tay :smile:

Anh-Anh dùng "-ise", còn Anh-Mỹ thì dùng "-ize". Theo trường phái nào thì nên gắn bó luôn kẻo bị tẩu hỏa nhập ma :D
 
Xứ Bale có vẻ chưa hoàn hồn sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ trong ít phút. :sweat:
Đến người xem còn sốc vì sau một hiệp một tẻ nhạt thì chỉ mong có đột phá trong hiệp đấu sau.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
R_E_D,
Trả lời
118
Lượt xem
20,049

Advanced Traffic Statistics

Online Now
159
Members: 0, Guests: 159
Robots: 653

Forum Views

Visitors Today
1,729
Visitors Month
268,788
Visitors Year
2,162,061
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,061
Back
Top