[UCL-Tứ Kết]: FC. Barcelona 5 - 1 Shakhtar Donetsk

Hơi khó cho Barca thật, trong lúc các anh em đang đuối sức chưa kịp mã hồi thì gặp ngay chú trâu bò này kể cũng đáng lo thật. Những nghệ sĩ nhà ta gặp các chú chính hiệu nông dân thường khó đá, khả nằng Barca chỉ ăn được 2 quả thôi và có bị thủng lưới. Oh my god, lý trí thì suy đoán bậy bạ vậy còn trái tim vẫn mong Barca thắng đậm, Messi sẽ lập cú đúp Pedro khẳng định sự trở lại của mình bằng 1 bàn thắng và Villa có tên trên bảng tỉ số
 
Barca - Shakhtar: Có thể bạn chưa biết?

fcb-xakhtar_x6x.jpg

► Đây là lần thư 13 FCBarcelona vào tới tứ kết giải đấu danh giá nhất hành tinh Champion league. Tính đến hiện tại thì Barca nhà ta đã 10 lần đi tiếp vào trong, duy chỉ hai lần bị đá văng ra ngoài.

► Vào được tới tứ kết là thành tích không thể tốt hơn của Shakhtar ở đấu trường C1, và đây cũng là lần đầu tiên họ bước tới ngưỡng này.

► Là một trong 8 đội lọt vào tứ kết với kết quả toàn thắng trên cả hai trận đi-về ở lượt đấu trước, Shakhtar xứng đáng là đối thủ đáng gờm đối với Barca.

► Lần cuối cùng mà đội bóng xứ Catalan gặp CLB đến từ Ukraina là vào tháng 12 năm 2008 và chiến thắng bất ngờ dành cho đội khách, 2-3, dù sau đó Barca vẫn lọt vào vòng trong.

► Cả hai đội cũng từng gặp nhau ở sân Cong viên các hoàng tử tại Monaco vào thắng 8/2009. Nhờ vào bàn thắng trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai mà Barca mới có thể nâng chiếc Siêu cúp châu Âu.

► Trong tổng cộng 7 lần gặp nhau trước đây, Barcelona thắng 4, Shakhtar thắng 2, và một trận hòa.

► FC Barcelona từng thắng tât3 cả 4 trận trên sân nhà tại C1 mùa này, đó là trận vùi dập Panathinaikos 5-1, 2-0 trước Copenhagen, 2-0 với Rubin Kazan, và 3-1 với Arsenal.

► Thành tích tồi tệ nhất mà Barca từng phải hứng chịu trước một đội bóng Đông Âu là trận thua mất mặt 4-0 trước Dynamo Kiev trong mùa giải 1997/98.

► Tối nay, người ta sẽ thấy sự trở lại của Dmytro Chygrinski ở sân Camp Nou. Còn nhớ hồi ở Barca, anh đã thi đấu 12 trận ở Laliga và 2 ở cúp nhà vua.

► Lo ngại nhất tối nay đó chính là ông bố Andrés Iniesta, trong trường hợp anh nhận thêm một thẻ vàng nữa là coi như vắng mặt trong trận lượt về tại Kiev.

► Nhưng phía đội khách thì tình trạng này còn thảm hơn khi cả 6 cầu thủ: Chygrinski, Gay, Luiz Adriano, Mkhitaryan, Rat and Srna đều có khả năng vắng mặt trận sau nếu "ăn" thẻ.

► David Villa từng ghi 2 bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk khi anh còn khoác áo CLB Valencia mùa giải 2006/07

► Trọng tài người Scotland, Craig Thomson sẽ bắt chính trận đấu này, trước đây ông chưa bắt trận nào có Barca hoặc Shakhtar cả.

Theo FCB.cat
 
Sửa lần cuối:
Đây là một trận khó khăn vì đối thủ lần này là một đội bóng Đông Âu, những trận trước đã chứng minh điều đó. Chúng ta phải cố gắng thắng trận này mà không thủng lưới thì lượt về mới nhẹ nhàng được, trong khi hàng thủ gần đây đá như mơ ngủ. Hi vọng Barça thắng 2-0, Messi sẽ nổ súng :D.
 
Đây là cơ hội để Mascherano phát huy hết tài năng của mình, với một đối thủ chơi phòng ngừ phản công tốt như đêm nay thì độ lỳ lợm và những cú tắc bóng chính xác của Ông chủ nhỏ là rất quan trọng. Mình tin Mascherano sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để các cầu thủ phía trên yên tâm hơn.
 
Barcelona VS Shakhtar 7/4/2011: Các bạn đã sẵn sàng chưa?

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=g3RZfYcz4Bo&feature=player_embedded[/ame]​
 
barcavasemis.jpg

► Nếu vượt qua Shakhtar, đây sẽ là lần thứ 3 Barcelona lọt vào vòng bán kết dưới triều đại Pep Guardiola và là lần thứ 4 liên tiếp tham gia vòng bán kết, san bằng kỷ lục với Juventus (1996, 1997,1998, 1999) và Real Madrid (2000, 2001, 2002, 2003) ở đấu trường Champions League.

Vòng tứ kết
2008: hạ Schalke 04
2009: hạ Bayern Munich
2010: hạ Arsenal

► Shakhtar là đội bóng có số trận thắng nhiều nhất ở Champions League mùa này: 7 trận thắng và 1 trận thua (thua trên sân Arsenal ở vòng bảng)

► Barcelona hướng đến trận thắng thứ 9 trên sân nhà, kể từ sau trận thua 1-2 trước Rubin Kazan.

Barca - Shakhtar: Có thể bạn chưa biết?

► Nhưng phía đội khách thì tình trạng này còn thảm hơn khi cả 5 cầu thủ: Chygrinski, Gay, Luiz Adriano, Mkhitaryan, Rat and Srna đều có khả năng vắng mặt trận sau nếu "ăn" thẻ.



@ r10: 6 thằng chứ :no1:​
 
Đội hình ra sân 2 đội:

barcashakhtar.jpg

Dự bị:
Barça: Mino, Bojan, Pedro, Afellay, Thiago, Milito, Maxwell
Shaktar: Khudzhamov, Fernandinho, Eduardo, Kobin, Stepanenko, Teixeira, Chyzhov.

P/S: Như vậy Pedro sau khi mới hồi phục chấn thương thì Pep không mạo hiểm sử dụng ngay từ đầu. Keita sẽ đá tiền vệ, và Iniesta được đẩy lên cao đá tiền đạo trái. Chim-ri chưa bình phục chấn thương và không có cả tên trong đội hình dự bị.
 
Một kết quả rất thuận lợi, hi vọng hiệp 2 Barca tiếp tục phát huy và có tỉ số đủ an tâm cho trận lượt về :)
Adriano đã có hiệp 1 rất hay, nếu anh tiếp tục với phong độ này thì có lẽ ta tạm gác lại việc chiêu mộ thêm một hâu vệ trái nữa. Tiếp tục nào Adriano, nhị n cách anh ăn mừng bàn thắng với Alves thật nhí nhảnh :couple:
 
Bớt chuyền về kiểu không dứt khoát, không thì ăn đủ đạn X_X
 
Lại một chiến thuật mới của Pep, hiếm khi thấy Keita đá thay vị trí Iniesta. Hèn gì thấy Iniesta ghi bàn ngay phút thứ 2. Mà Iniesta hôm nay vừa ghi bàn mở trận còn chuyền cho Alves đẹp như mơ. Hậu vệ đội bạn choáng toàn tập.
 
3-0 rồi tuy nhiên Sác To đá cũng hay chứ nhỉ, chỉ có điều họ còn non và chưa sắc sảo trong các pha cuối. Messi dạo này đá hình như không đặt yếu tố bàn thắng của toàn đội lên hàng đầu nữa. Cậu ấy xử lý nhiều pha bóng hơi cá nhân và thường chọn giải pháp khó, điều đó để mang lại những bàn thắng đẹp và đẳng cấp cá nhân nhưng hiệu quả thì không cao. Nhiều pha nếu chủ định chuyền cho đồng đội thì dễ ăn bàn hơn rồi. Hy vọng Messi sẽ nghĩ lại, trước mắt cứ đá làm sao thắng càng đậm càng tốt, bàn đẹp sẽ theo đó mà xuất hiện thôi :thankyou:
 
Lại 1 chiến thắng bàn tay nữa của Barca ! Trọng tài trận này bắt việt vị vớ vẩn quá , xem rất ức chế !
 
Bàn thắng cuối cùng sẽ giúp chúng ta thảnh thơi hơn ở trận lượt về, chứ 4-1 thì vẫn còn phải lăn tăn. Hàng thủ chưa làm cho mình yên tâm. Vẫn mong Puyol và Abidal quay lại ở trận Real. Không biết Abidal nghỉ đến khi nào các bác nhỉ. Gặp Real phải có mấy bác già dơ ấy. Pique lúng túng quá!!!

---------- Post added at 03:43 ---------- Previous post was at 03:41 ----------

Những gì Real làm tốt thì Barca có thể làm tốt hơn!!! Nghĩ đến câu đó mà sướng quá. Hôm qua nhìn em Gaynaldo ghi bàn xong vênh váo mà ghét quá.
 
Sửa lần cuối:
Alves hôm nay lại tự tin quá đáng, nhiều trái đáng lẽ chuyền cho tiền đạo anh chàng cứ vô tư bắn chim. Dù sao thì xã nhà cũng thắng đậm, không thì ăn đạn. Maxwell vào thay Adriano chạy loạn xạ, chuyền loạn xạ và mất banh... Chú này nên cho dự bị dài dài. Trái Xác To đá dội cột là nhờ công đầu của Maxwell đấy.
 
Dạo này hàng thủ với hàng tiền vệ cứ thích làm tất ăn cả nhỉ :))
5-1, thế là đủ để tập trung vào mấy trận Clasico sắp tới.
Trọng tài tước không 1 bàn thắng hợp lệ của Messi làm cháu nó cứ xị mặt ra ;))
Trận trước thì Busi và Valdes diễn kịch, trận này lại đến anh Iniesta tự biên tự diễn để tuần sau ở nhà trông con =))
 
Sachtar đá không kém đâu, phản công sắc nét lắm. Họ thua vì Barca đá với phong cách tôn trọng họ, không chủ quan.
 
Busquest đóng thế thì được,chứ đá hậu vệ lởm quá.May mà gặp mấy đội yếu chứ gặp đội mạnh nó gây sức ép tốt thì dễ chết lắm.
Trận này Alves có những quả chuyền phải gọi là như sờ ít ấy.May mà có bàn thắng với pha kiến tạo gỡ gạc lại !
 
Chúc mừng Bà xã :manita: Một tỉ số tạm yên tâm, tuy rằng xem thì thấy hàng thủ mình bất an quá. Lại còn kiểu ban bật ngay ở sân nhà, đối phương cắt bóng phát là nguy ngay >>"<<

MVP, ngoại trừ Pedro mới cá hồi chưa nói làm gì, còn lại vẫn tịt ngòi nhỉ :(
 
Sau lượt đi, với kết quả tạm thời, có thể khẳng định Cúp CL sẽ về TBN. Bởi bọn Rùa tai đỏ không thể là đối thủ của Barca và Dê, còn Schalke càng không phải. Trận kinh điển ở BK giữa Barca và Dê sẽ quyết định ai là chủ nhân vòng nguyệt quế. Mà với những gì đã và đang chứng kiến trong mùa này, khả năng Barca cho Dê ôm hận là rất cao. Không chỉ ở Liga, ở CL mà còn ở Copa. Chưa năm nào, từ ngày xem bóng đá, tớ lại thấy Barca trạm chán Dê ở cả 3 mặt trận. Và cũng chưa khi nào niềm tin vào chiến thắng của Barca trước Dê lại lớn như bây giờ. Cố lên Barca, hãy cho lũ Dê ôm hận thiên thu.
 
Có một sự trùng lặp là một cơ số đội bóng nào đến Camp Nou với bộ đồ màu trắng đều ăn :manita: Real Madrid , Sevilla , Sociedad , và bây giờ là Shakthar!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
nhoemnhieu,
Trả lời lần cuối từ
regdone,
Trả lời
77
Lượt xem
22,604

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 242

Forum Views

Visitors Today
175
Visitors Month
322,641
Visitors Year
2,215,914
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,914
Back
Top