Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League [UCL] Inter Milan 0 - 0 FC Barcelona

Từ lúc tung Stankovic vào sân là biết Inter chỉ chăm chăm thủ rồi,chắc Mourinho trông chờ vào khả năng sút xa của Stankovic.Nếu để Sneijder đá tiếp,Inter vẫn lên banh được nhưng khả năng thua trước rất cao,mà thua trước 1 bàn coi như xong.Nhìn chung thì hàng thủ Inter đá không tệ đặc biệt là Chivu,nhưng lại để Xavi khá thoải mái để ban phát những đường chuyền tuyệt vời.Messi không có nhiều pha bóng đặc sắc nhưng vẫn thể hiện được dấu ấn rõ ràng trong lối chơi,chỉ hơi thất vọng về Ibra,nhưng cũng nên thông cảm đôi chút cho anh,cứ mỗi lần bóng đến chân là cả khán đài la ó.Nhìn chung thì Inter vẫn chưa chịu nổi nhiệt,vẫn phòng thủ gần đội hình nhưng cơ hội vẫn được Barca tạo ra đều đều,thêm cỡ 10 phút nữa thì Inter đã bại rồi.
 
Cứ làm chùm ảnh về trận đấu để kỷ niệm cái đã!
InterBarf11.jpg
InterBarf7.jpg

InterBarf9.jpg
InterBarf22.jpg

InterBarf3.jpg
InterBarf4.jpg

InterBarf6.jpg
InterBarf5.jpg

InterBarf8.jpg
sal.jpg

intbar%20(1).jpg
intbar%20(3).jpg

intbar%20(4).jpg
intbar%20(7).jpg

intbar%20(8).jpg
intbar%20(9).jpg

intbar%20(12).jpg
stark.jpg

intbar.jpg
intbar%20(5).jpg

intbar%20(6).jpg
intbar%20(10).jpg

intbar%20(11).jpg
 
Trận đấu đã kết thúc và Mourinho đã buộc phải thừa nhận Barca là đội chơi hay hơn. Có lẽ Ibra còn phải nỗ lực nhiều để xứng đáng với số tiền mà Barca bỏ ra để có anh và hơn hết anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng đứgn cạnh những đồng đội tuyệt vời như Xavi, Messi, Henry, Alves, Pique...
 
Pep: Ở bên đấy ăn uống cẩn thận con nhé, đừng ham ăn vặt mà ốm ra đấy thì khổ

Eto: Vâng thầy cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con nhớ thầy và các bạn lắm hu hu :((

Henry: Hô hô anh thấy chú sang đẹp đấy zai hơn đấy Eto ah, quen e nào xinh nhớ share anh nhé ;))

Puyol: May cho chú nhé, hôm nay là anh nể tình xưa nghĩa cũ nên đá chưa hết mình đấy :cool:

Messi: Gớm đuổi nó đi bằng được giờ lại tình cảm thế, chia tay nhanh còn về nào :doubt:

sal.jpg
 
Sửa lần cuối:
Việc trong diễn đàn có nhiều luống ý kiến, khen chê khác nhau là chuyện bình thường, có gì mà các bác cứ phải quan trọng hóa nhỉ.
Mà đây cũng chỉ là 1 trận đấu thôi, qua 1 trận này đâu có thể đánh giá được:
Phẩm chất của Messi
Maicon và Alves
Trình độ của Eto'o và Ibrahimovic...

Quay trở lại trận đấu, rõ ràng khi Pep tung Ỉn vào thì thời gian cũng không còn nhiều, hơn nữa, Ỉn thế vào chỗ của Henry chứ ko hẳn là vào chơi vị trí Keita. Quả thực lúc đó mình thấy việc rút Henry ra cũng ko hợp lý lắm. Thời điểm đó Henry rõ ràng đá hay hơn hiệp 1, bên cạnh đó, sức công của Inter ko còn mạnh tới mức phải có cả Keita lẫn Toure cho hàng tiền vệ.
 
Xem hết hiệp 1 thì đủ biết là trận này không đội nào muốn thua rồi :))
 
Có vẻ như việc hòa trên sân Inter không được để ý cho lắm và tin, báo, truyền hình TBN đều chú trọng đến việc theo dõi Eto'o thi đấu ra sao khi gặp lại các đồng đội cũ. Những hình ảnh và hành động phát biểu sau trận đấu đều cho thấy sự quan tâm của các culé dành cho Eto'o đã lấn át phong độ thi đấu rời rạc của Ibra.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GH8GxW7JckU[/ame]

InterBarf11.jpg

Bảng khẩu hiệu được các culé mang sang Ý với ý nghĩa: Eto'o, anh mãi mãi là culé.
Còn lời nói lúc Pep bắt tay Eto'o được các nhà dịch môi TBN đưa ra rằng Pep chúc Eto'o may mắn. Thế mà đám báo chí Việt Nam hay tận bên Anh chụp hình ảnh theo kiểu Eto'o rất lạnh lùng khi bắt tay thầy cũ. Bọn bố láo!
 
Hiệp 2 có tung bé Ỉn vào sân nhưng mợ Moan vẫn đứng vững nhé bác jun:cool:.
Pha xử lý đầu trận lúc việt vị của Ibra khá đẹp mắt: đỡ ngực, sút kỹ thuật bằng mu qua đầu thủ môn. Nhưng tiếc là lai má ngoài. Qua đây có thể thấy nếu Ibra đơn giản hơn trong xử lý thì đã có bàn.
Hiệp 2: Xavi, Alves, Messi có một pha phối hợp đan bóng nhiều lần ở ngoài vòng cấm địa nhưng quan sát thấy Ibra đứng yên. Và kết thúc pha bóng vẫn là chuyền cho Ibra nhưng chàng kều đã đứng ở chỗ cực kỳ bất lợi mà lẽ ra có thể di chuyển để đồng đội chọc khe.
Có vẻ điểm mạnh của Ibra chỉ là mong đồng đội chuyền qua đầu đối phương hơn là chạy chỗ đón đường chọc khe cự ly ngắn theo truyền thống khoan bê tông của xã nhà. Pha bóng đẹp nhất là 2 pha gót bóng: 1 cho Messi nhưng bị bất ngờ (hiệp 1), 2 là cũng cho Messi khi đan bóng nhưng bé Mặt xị không sút luôn.
Soi Ibra và Eto'o hơi nhiều nên có nhận xét thế này: Eto'o khiến Puyol phạm lỗi khá nhiều trong khi Ibra động vào Lucio toàn ngã. Càng cuối trận càng mong một pha bóng bổng để Ibra tỏa sáng nhưng khi bị kèm sát thì Ibra có vẻ không lăn xả cho lắm.
Đừng trông mong Ibra có thể đá đồng đội hơn nữa. Điều này được chứng minh từ rất lâu rồi. Nhìn Xavi, Messi và Alves chạy chỗ mà bực ghê lắm. Cứ đứng thế thì bố ai mà tỉa bóng đi đâu đựơc. Mà nếu Ibra đá đơn giản được thì đã phối hợp được với Messi, Xavi hay Henry rồi.
Cũng phải nói Alves có những quả tạt bóng rất khó chịu, tiếc là không tiền đạo nào tận dụng tốt.
Henry giờ sợ chấn thương hơn tất cả. Chú Maicon biết điều này nên chỉ đôi pha vào bóng rắn là khiến Henry run ngay.
Khi Stankovic và Santon vào sân tớ đã nghĩ rằng Mourinho đẩy Chivu vào giữa để có thể chống chọi được tuyến giữa của Barca nhưng thời gian còn ít quá, không thấy được điều này.
 
Trận này Messi đá thế là quá hay rồi, có gì đâu mà đặt ra câu hỏi " có phải anh là nhất thế giới " . Inter là một đội bóng lớn chớ đâu phải đơn giản gì mà đòi ăn tươi nuốt sống. Từ từ rồi Ibra mới có thể hòa nhập thật sự được. Lúc xưa nhìn vào đội Inter thấy Ibra là ông tướng, hôm qua thì lại thấy anh rất là hiền, nói chung là không phải là số 1 như hồi Inter ^^
 
alves k khỏe bằng maicon nhưng được cái anh đột phá hơn nhiều...
alves mà kết hợp vs messi thì....
alves đổi quốc tịch argentina thì hay hjhj
 

Thống kê chủ đề

Tạo
r10,
Trả lời lần cuối từ
L.Messi,
Trả lời
129
Lượt xem
29,125

Advanced Traffic Statistics

Online Now
223
Members: 0, Guests: 223
Robots: 1,510

Forum Views

Visitors Today
3,817
Visitors Month
270,876
Visitors Year
2,164,149
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,164,149
Back
Top