Hòa 0-0, tiếc quá. Tuy nhiên, có thể rút ra mấy câu trả lời:
1/ Messi có fải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay ko?
2/ Maicon = Alves + 10 triệu đúng hay sai?
Làm sao có thể trả lời câu 1 sau 1 trận đấu, nếu trận nào Messi đá cũng vãi chưởng, ghi bàn solo kiến tạo thì chắc chắn bây giờ anh đã giải nghệ rồi.
Còn câu 2, rõ ràng ta có thể thấy sự hiệu quả mà 2 hậu vệ phải của 2 đội đem lại, Maicon thì chỉ biết vác cái sức trâu chóe của mình ra đàn áp Henry, khi Ini vào thì nó cũng tắt điện, tấn công trận này nhìn quá xoàng. Còn Alves, nói chung là thi đấu vẫn chưa thành công, có quả chuyền sai địa chỉ rất nguy hiểm(2 hậu vệ biên của ta đá như hôm nay là không ổn), nhưng bù lại chút ít là khả năng san sẻ nhiệm vụ tấn công ở hành lang phải.
Có lẽ Pep không muốn mạo hiểm sử dụng Ini ngay từ đầu, bọn trâu kia nó mà chém cho phát thì có mà nghỉ hẳn, nếu có Ini ngay từ đầu thì có lẽ ta có đc 3 điểm.
Bực nhất là các pha dứt điểm, cơ hội mười mươi mà không ăn, Ibra đỡ ngực rõ gọn rồi vuốt bóng ra ngoài, Keita cũng chỉ muốn dọa Inter là chính khi sút bóng cách gôn 3m trong khi thủ môn đã nằm ở phía trên.....

. Thật đen hết mức. Lượt về chắc chắn làm gỏi Inter
P/s: tài của Mou chỉ đến vậy thôi, lão chỉ to còi chứ cái thế trận như vậy mà đá ở sân nhà thì bố ai ngửi đc, Pep mới là special one. Mà cái quả Henry bị Samuel cản ngã trong khu vực 16m50 em nghĩ là phải pen chứ, cố tình cản người không bóng mà. TS chúng nó làm em dự đoán sai

:starwars: