By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Mình nói mà bạn chẳng chịu hiểu, thì nói làm gì. Ở đây mình đang nói về tinh thần thi đấu, dù Arsenal ở trình dưới so với Barca nhưng họ đã chơi một trận lượt về tuyệt hay trước Bayer, thua cũng ngẩng cao đầu. Thắng thua là chuyện thường, nhưng NHM cần ở các cầu thủ tinh thần thi đấu hết mình.Ngon mang Arsenal ra đá với Barca đi? cái thể loại cả trận không sút nổi 1 quả? cái thể loại 8 năm không một danh hiệu dù là nhỏ nhất, cái thể loại mùa nào cũng chỉ tranh giành vị trí thứ 4 dự vòng loại CL? Vớ vẩn
Nói đi cũng phải nói lại. Ars, hay kể cả là Dê năm nay, ngoài cái hy vọng cực kỳ mong manh ở CL, hay nói cách khác là còn gì để mất không? Cố cùng bao giờ chả là loại nguy hiểm nhất. Cái ranh giới giữa "dũng cảm" và "điếc không sợ súng" nó mong manh lắm. Barca thì sao? Ngoài việc 100% không vào được chung kết thì vẫn còn Liga cần phải chiến đấu. Với 1 Messi không ở trạng thái tốt nhất, việc dồn lên đá kiểu bất kể sống chết như Ars hay Dê là cực kỳ dại dột và vô nghĩa. 1 bàn thắng vào lưới Bayern đổi lại việc Messi ngồi ngoài thêm vài tuần, công với 1 vài kết quả hòa/thua ở Liga liệu có đáng? Hơn đối thủ trực tiếp tới 13 điểm mà vẫn không vô địch mới là nỗi nhục lớn nhất.Mình nói mà bạn chẳng chịu hiểu, thì nói làm gì. Ở đây mình đang nói về tinh thần thi đấu, dù Arsenal ở trình dưới so với Barca nhưng họ đã chơi một trận lượt về tuyệt hay trước Bayer, thua cũng ngẩng cao đầu. Thắng thua là chuyện thường, nhưng NHM cần ở các cầu thủ tinh thần thi đấu hết mình.
khả năng thay HLV của Xã ngay trong mùa giải năm sau là hơi khóban lãnh đạo có ý định giữ Tito thêm 1 mùa nữa rồi mà :X cứ cho Tito thêm 1 cơ hội nữa đi
mùa sau ta làm lại từ đầu
)
2 ý này có một điểm khác biệt là dựa vào sự thành công của Bayern và sự be bét của Barca. Nếu Bayern không vô địch dưới tay Pep thì lão này sẽ không trở về Camp Nou. Đây đúng là điều tôi nghĩ không thể xảy ra vì siêu nhân Messi vẫn giúp Barca nắm lợi thế ở Liga, đặc biệt là khi Mourinho sẽ ra đi.Bác nói "Nếu 3 năm tới Ro$ell bị bay thì chúng ta cũng chưa thể thấy Pep về lại Camp Nou vì việc du hành của ông ta đang dang dở." rồi lại nói " Tôi đang mong chờ 2016 tới Ro$ell thất cử và Pep hói 45 tuổi vừa trải qua 3 mùa thành công rực rỡ với Bayern Munchen sẽ trở lại nắm một Barça nát bét", nghĩa là bác mong chờ một điều không thể?
Nhiều cái cần phải có chìa khóa mở nút thắt và Pep chính là chìa khóa giúp Messi hiểu rõ bản thân hơn và vươn tới những tầm cao hơn. Đây là công lao không thể phủ nhận của Pep. Chính sự thăng tiến và hiền lành của Messi càng khiến Barca quyết tâm giữ cậu ta nên bạn cứ thử tính đến chuyện hàng năm đều thương thảo gia hạn hợp đồng sẽ đi kèm với chuyện tăng lương. Quỹ lương Ro$ell quản lý phồng ra đến đâu? Messi có thể không quan tâm đến tiền bạc nhưng người quản lý lại khác. Chúng ta nên biết 1 vấn đề rằng Barca có thể đã không có Messi chỉ vì số tiền cả nghìn đô mỗi ngày cho việc tiêm thuốc thì hoàn toàn có thể tính đến việc một vài lãnh đạo sẽ thẳng thừng gạt bỏ cỗ máy ngốn tiền như nước này để đầu tư cho tương lai những Messi khác. Chuyện để một cầu thủ 29 tuổi ra đi cũng không hoàn toàn là quá nhanh khi cái giá của Messi có thể đưa về cho Ro$ell gần 200 triệu đô làm phong phú thêm bảng thành tích mua-bán mà nhiều người vẫn khen.3 năm nữa Messi sẽ buồn chán mà rời Barca ? Không nhanh như vậy đâu. Không vô địch World Cup thì càng không có lý do để rời Barca. Messi hiền lành, chơi bóng hồn nhiên nhưng không phải ngây ngô như bò cày vô vọng, cậu ấy sẽ tưới nước lên ruộng cằn ấy. Đâu phải chỉ có Pep thì Messi mới thi đấu đỉnh cao.
Tôi vẫn tin Barca trên cơ Bayern vì ta có Messi. 3 năm thành công đó tức là ít nhất có 1 danh hiệu vô địch châu Âu không đồng nghĩa với việc Barca có hay chắc chắn có cơ hội đá chung kết/bán kết với Bayern.Những năm tới, nếu Barca (thời Rosell) đối đầu với Pep thì bác nghĩ ai sẽ thắng, bác mong ai thắng? Nếu Barca thắng thì Pep không có 3 năm thành công rực rỡ như bác dự.
Vụ Neymar thì có từ lâu rồi và nó nằm trong kế hoạch của Lã + Pep. Giờ 2 người này không còn nên việc khai thác Neymar đem lại rủi ro cao cho đội bóng vì vấn đề phe cánh ở Barca bắt đầu lộ diện. Pique giờ chả khác gì Ramos bên Real và cần phải cho chú này về dĩ vãng ngay lập tức để dẹp đường cho sự đoàn kết. Thông thường trước khi đưa Neymar về thì ta phải tính trước Neymar được quyền lợi gì trong đội, đá ở đâu, ưu tiên thế nào... Neymar không phải là cầu thủ trẻ đơn thuần vì cậu ta có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Barca tương đương với một áp lực rất lớn. Đòi hỏi Neymar đá tiki-taka cũng hơi khó. Điều thú vị nhất mình thích là bộ 3 Thiago - Neymar - Messi sẽ rất biến hóa và sát thủ đi kèm với phong cách ngấy ngây hơn nhiều kiểu đá khoa học đến buồn ngủ từ thế hệ XaviRossell sẽ mua Neymar đúng như ý bác muốn. Vậy Messi + Neymar có phải sẽ cùng cày trên ruộng cằn ? Về vụ Neymar tôi chỉ đồng ý với bác với lý do không muốn Real có chú này thôi.
2 ý này có một điểm khác biệt là dựa vào sự thành công của Bayern và sự be bét của Barca. Nếu Bayern không vô địch dưới tay Pep thì lão này sẽ không trở về Camp Nou. Đây đúng là điều tôi nghĩ không thể xảy ra vì siêu nhân Messi vẫn giúp Barca nắm lợi thế ở Liga, đặc biệt là khi Mourinho sẽ ra đi.
Nhiều cái cần phải có chìa khóa mở nút thắt và Pep chính là chìa khóa giúp Messi hiểu rõ bản thân hơn và vươn tới những tầm cao hơn. Đây là công lao không thể phủ nhận của Pep. Chính sự thăng tiến và hiền lành của Messi càng khiến Barca quyết tâm giữ cậu ta nên bạn cứ thử tính đến chuyện hàng năm đều thương thảo gia hạn hợp đồng sẽ đi kèm với chuyện tăng lương. Quỹ lương Ro$ell quản lý phồng ra đến đâu? Messi có thể không quan tâm đến tiền bạc nhưng người quản lý lại khác. Chúng ta nên biết 1 vấn đề rằng Barca có thể đã không có Messi chỉ vì số tiền cả nghìn đô mỗi ngày cho việc tiêm thuốc thì hoàn toàn có thể tính đến việc một vài lãnh đạo sẽ thẳng thừng gạt bỏ cỗ máy ngốn tiền như nước này để đầu tư cho tương lai những Messi khác. Chuyện để một cầu thủ 29 tuổi ra đi cũng không hoàn toàn là quá nhanh khi cái giá của Messi có thể đưa về cho Ro$ell gần 200 triệu đô làm phong phú thêm bảng thành tích mua-bán mà nhiều người vẫn khen.
Vụ Neymar thì có từ lâu rồi và nó nằm trong kế hoạch của Lã + Pep. Giờ 2 người này không còn nên việc khai thác Neymar đem lại rủi ro cao cho đội bóng vì vấn đề phe cánh ở Barca bắt đầu lộ diện. Pique giờ chả khác gì Ramos bên Real và cần phải cho chú này về dĩ vãng ngay lập tức để dẹp đường cho sự đoàn kết. Thông thường trước khi đưa Neymar về thì ta phải tính trước Neymar được quyền lợi gì trong đội, đá ở đâu, ưu tiên thế nào... Neymar không phải là cầu thủ trẻ đơn thuần vì cậu ta có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Barca tương đương với một áp lực rất lớn. Đòi hỏi Neymar đá tiki-taka cũng hơi khó. Điều thú vị nhất mình thích là bộ 3 Thiago - Neymar - Messi sẽ rất biến hóa và sát thủ đi kèm với phong cách ngấy ngây hơn nhiều kiểu đá khoa học đến buồn ngủ từ thế hệ Xavi.
Tôi chẳng bao giờ mong Barca nát bét cả. Chỉ là thực tế nó nát thì mình đành chịu thôi. Từ xưa đến nay tôi chỉ có một mong ước duy nhất là Barca có một lần xuống chơi ở Europa League vì ta chưa có chiếc cúp nàyNếu Neymar có về Barca thì cũng là Rossell mua về, cho dù trước đó là kế hoạch của Lã + Pep, và Rossell cũng không hủy bỏ kế hoạch này. Bác hình dung "bộ 3 Thiago - Neymar - Messi sẽ rất biến hóa và sát thủ đi kèm với phong cách ngấy ngây hơn nhiều kiểu đá khoa học đến buồn ngủ từ thế hệ Xavi". Vậy bác cho mình hỏi Barca ruộng cằn là như thế nào ?
Bác Den thân mến, bác có thể mong Pep trở về. Nhưng bác đừng mong một Barca nát bét, một Barca ruộng cằn để Pep trở về.
Europa tiền thân là UEFA Cup, UEFA Cup tiền thân là Inter-Cities Fairs Cup ====> Barca đã có Europa League :vTừ xưa đến nay tôi chỉ có một mong ước duy nhất là Barca có một lần xuống chơi ở Europa League vì ta chưa có chiếc cúp này.
Tôi chẳng bao giờ mong Barca nát bét cả. Chỉ là thực tế nó nát thì mình đành chịu thôi. Từ xưa đến nay tôi chỉ có một mong ước duy nhất là Barca có một lần xuống chơi ở Europa League vì ta chưa có chiếc cúp này. Chuyện bộ 3 hay kể cả 11 người giỏi đến đâu thì cũng là vứt đi hết nếu rơi vào tay HLV kém cỏi và không hiểu cầu thủ. Đối với Tito thì tôi không hiểu vì sao từ khi Villa lành chấn thương mà luôn bị giam dự bị. Nếu không nằm trong kế hoạch từ đầu thì nên bán lấy tiền ngay từ đầu mùa năm vừa rồi.
Chúng ta từng tự hào là 1 tập thể đoàn kết nhưng Bayern đã cho thấy điều ngược lại sau thất bại. Do đó dù có khủng mấy thì tôi cũng không tin Barca trở lại nhanh ngay sau mùa tới.
Contents